Bạn Hữu
Một Tấm Gương Sáng
Tháng Ba năm 2024


“Một Tấm Gương Sáng,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2024, trang 32.

Giữa Bạn Hữu với Nhau

Một Tấm Gương Sáng

Từ một cuộc phỏng vấn với Haley Yancey.

Lúc nhỏ, tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội. Mãi cho đến khi tôi trưởng thành và là một doanh nhân, tôi mới chịu phép báp têm.

Cha tôi cũng là một doanh nhân. Ông ấy rất lo lắng khi tôi gia nhập Giáo Hội. Ông nói: “Bây giờ con đã bỏ rượu. Điều đó sẽ rất khó trong các cuộc họp mà mọi người cùng uống rượu với nhau.”

Nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi quyết định rằng khi một người nào đó mời tôi uống rượu, tôi sẽ nói: “Không, cảm ơn.” Rồi tôi sẽ gọi thức uống khác.

Nhiều năm trôi qua, và tôi đã làm điều này rất nhiều lần. Sau một thời gian, các đồng nghiệp của tôi nhận thấy điều đó. Nếu tôi được mời uống rượu, thì họ nói: “Mathias không uống rượu đâu. Hãy đem cho anh ấy thức uống khác.” Càng ngày càng có nhiều người trong số họ cũng ngừng gọi rượu. Họ nói: “Tôi cũng không muốn uống rượu nữa.”

Một lần nọ, một vài vị khách đến dự một cuộc họp. Họ là những người duy nhất uống rượu.

Họ đã hỏi tôi: “Tại sao không có ai uống rượu thế? Có phải tất cả họ đều là tín hữu của giáo hội của anh không?”

Tôi nói: “Không”.

Tôi không hề thuyết giảng cho đồng nghiệp của mình về Lời Thông Sáng. Tôi chỉ kiên định với niềm tin của mình, và họ đã nhận thấy tấm gương của tôi.

Các em cũng có thể làm một tấm gương sáng. Mọi người xung quanh sẽ nhận thấy khi các em chọn điều đúng. Các em có thể giúp đỡ họ chỉ bằng cách sống theo phúc âm.

Hình Ảnh
alt text

Hình ảnh minh họa do Matt Smith thực hiện

In