Bạn Hữu
Thêm Thời Gian với Max
Tháng Ba năm 2024


“Thêm Thời Gian với Max,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2024, trang 42.

Bài Viết của Các Em

Thêm Thời Gian với Max

Có lần mình đã đi cắm trại trên bãi biển cùng gia đình, với một vài người bạn, và chú chó của mình, Max. Chúng mình bơi lội và vui chơi cả ngày. Rồi chúng mình xem pháo hoa vào ban đêm. Tất cả chúng mình đã có một thời gian tuyệt vời.

Khi pháo hoa kết thúc, mình chạy đi tìm Max. Những nó đã chạy đâu mất rồi! Mình hoảng sợ và hét lên rằng Max đã bị lạc rồi. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt mình, tất cả chúng mình đều đi vào khu rừng để tìm Max. Mình cảm thấy có một tiếng nói thì thầm bảo mình cầu nguyện, nên mình đã làm theo. Nhưng toàn thân mình mềm nhũn như sợi bún, và mình lo sợ cho Max.

Chúng mình không tìm thấy Max, vì vậy chúng mình đi bộ trở lại lều của mình. Mình vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện trong đầu, nhưng mình bắt đầu mất hy vọng. Mình đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau, cha mẹ lay mình dậy. Max đang ngồi ngay cạnh mình! Cha mẹ của mình đã nghe thấy tiếng leng keng từ chiếc vòng cổ của Max bên ngoài lều của chúng mình. Mình ôm chặt lấy Max và thầm tạ ơn Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của mình.

Hình Ảnh
alt text

Ba năm sau, Max bị đau lưng và phải chịu nhiều đau đớn. Nó không thể khỏi được, vì vậy chúng mình đành phải nói lời tạm biệt. Cha Thiên Thượng an ủi mình và ban cho mình sự bình an. Đức Thánh Linh nhắc nhở mình rằng cách đây ba năm chúng mình suýt mất đi Max, nhưng Thượng Đế đã giúp chúng mình tìm được nó. Mình biết ơn vì Ngài đã cho chúng mình thêm thời gian để yêu thương Max.

Mình biết Thượng Đế đáp ứng những lời cầu nguyện và ban sự an ủi trong những thử thách. Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô là dành cho tất cả mọi người. Mình biết ơn những gì mà Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng đã làm cho gia đình mình và mình.

Hình Ảnh
Câu chuyện PDF

Hình ảnh minh họa do Camarie Brunson thực hiện

In