2023
Giống Như Đấng Ky Tô Hơn
Tháng Một năm 2023


“Giống Như Đấng Ky Tô Hơn,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2023.

Giống Như Đấng Ky Tô Hơn

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô

Một phần của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ là cố gắng trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn bằng cách phát triển về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất và trí tuệ (xin xem Lu Ca 2:52). Bạn có tin hay không, việc thực hiện các mục tiêu không quá khó như bạn nghĩ. Hãy xem giới trẻ trên khắp thế giới đang phát triển như thế nào để giống như Đấng Ky Tô hơn!

Thuộc Linh

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Tên: Catalina

Nơi sống: Chile

Mục tiêu: Đọc thánh thư và cầu nguyện mỗi ngày

“Tôi cố gắng ở gần Thánh Linh bằng cách cầu nguyện. Tôi cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ và sau đó đọc thánh thư. Tôi siêng năng học tập để hiểu rõ hơn về các thánh thư. Khi tôi đọc và cầu nguyện mỗi ngày, tôi cảm thấy bình an và gần gũi Thượng Đế hơn.”

Xã Hội

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Tên: Raisa

Nơi sống: Samoa

Mục tiêu: Làm quen nhiều hơn với các bạn thiếu nữ trong lớp

“Mình có thể đã biết tên tất cả các bạn thiếu nữ trong tiểu giáo khu của mình, nhưng mình không biết họ là người như thế nào hay họ thích gì. Vậy nên, mình đã bắt đầu với từng thiếu nữ một, và đối với một người hướng nội như mình, việc tìm thấy có rất nhiều điểm chung giữa chúng mình khiến mình rất vui thích. Mình càng dành nhiều thời gian để làm quen các bạn ấy, mình càng nhìn thấy những thiếu nữ trẻ đẹp này giống như cách mà Cha Thiên Thượng nhìn thấy họ.”

Thể Chất

Hình Ảnh
em thiếu niên

Tên: Eugene

Nơi sống: Kenya

Mục tiêu: Cải thiện môn bóng đá

“Tôi đã bắt đầu luyện tập với một nhóm bạn vào tháng trước. Kinh nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng Thượng Đế không muốn chúng ta làm điều này một mình. Chúng ta có thể nhờ bạn bè cùng tham gia vào mục tiêu của chúng ta để giống như Đấng Cứu Rỗi. Ngài biết rằng chúng ta cần nhau để thành công. Nếu chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ đặt mọi người vào cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta trở thành một bản thể tốt nhất.”

Trí Tuệ

Hình Ảnh
em thiếu niên

Tên: Jackson

Nơi sống: South Carolina, Hoa Kỳ

Mục tiêu: Dài hạn: Sở hữu một chiếc xe bán thức ăn vào một ngày nào đó; ngắn hạn: Học cách chế biến món ăn

“Tôi đã nói với một trong những vị lãnh đạo Hội Thiếu Niên về mục tiêu để có một chiếc xe bán thức ăn. Chú ấy nói, ‘Mỗi năm tôi đều tổ chức một bữa tiệc tựu trường. Tại sao em không đến nấu ăn cho chúng tôi nhỉ?’ Và tôi đã làm thế. Tôi đã làm khoảng 50 chiếc bánh mì xúc xích và bánh mì kẹp thịt trong vòng 45 phút. Tôi rất thích ở cùng với những người bạn trong nhóm túc số của mình và tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời từ trải nghiệm và một số lời khen ngợi. Và tôi đã học được rất nhiều.”

In