2023
Tìm Kiếm Niềm Vui trong Việc Phục Vụ Âm Nhạc
Tháng Một năm 2023


“Tìm Kiếm Niềm Vui trong Việc Phục Vụ Âm Nhạc,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2021.

Nền Tảng Vững Vàng

Tìm Kiếm Niềm Vui trong Việc Phục Vụ Âm Nhạc

Hình Ảnh
em thiếu niên đang chơi đàn dương cầm

Hình ảnh do Emily Jones minh họa

Tôi bắt đầu học đàn dương cầm khi mới bảy tuổi. Lúc đầu, rất khó để tôi đọc các nốt nhạc và chú ý trong giờ học. Tôi chỉ đơn thuần là không thích tập đàn.

Sau đó, mẹ tôi đã muốn tôi chơi bài “When I Am Baptized” (Children’s Songbook, trang 103) trong ngày báp têm của mình. Đó là lần đầu tiên tôi chơi đàn trong nhà thờ. Tôi đã rất lo lắng nhưng tự hào về bản thân khi tôi đã làm được.

Ngay sau đó tôi bận rộn với việc học và muốn bỏ học đàn dương cầm, nhưng bố mẹ tôi khuyến khích tôi hãy tiếp tục. Họ nói rằng nếu tôi tiếp tục chơi đàn, tôi có thể tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ Chúa.

Kể từ đó, tôi đã yêu thích chơi đàn dương cầm. Tôi bắt đầu chơi đàn trong buổi họp Tiệc Thánh, và khi tôi 12 tuổi, tôi chính thức được kêu gọi làm người chơi đàn dương cầm của tiểu giáo khu. Tôi đã rất hạnh phúc! Tôi đã chơi trong các buổi nói chuyện của Hội Thiếu Nhi và đàn đệm cho ca đoàn trong các đại hội và buổi họp đặc biệt của tiểu giáo khu. Tôi thậm chí còn được kêu gọi làm người chơi đàn dương cầm của ca đoàn giáo khu và chơi trong đại hội giáo khu.

Tôi biết ơn bố mẹ vì đã khuyến khích tôi cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn Cha Thiên Thượng về tài năng mà Ngài đã ban cho tôi. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ có thể sử dụng tài năng của mình trong công việc truyền giáo và trong những việc phục vụ khác nữa. Tôi thực sự tìm thấy niềm hân hoan trong việc phục vụ Chúa.

Jyle S., National Capital Region, Philippines

In