2023
Phép Lạ Tối Thượng
Tháng Một năm 2023


“Phép Lạ Tối Thượng,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Lu Ca 1, 5

Phép Lạ Tối Thượng

Có một phép lạ quan trọng hơn hết thảy những phép lạ khác.

Với Thượng Đế, mọi sự đều khả thi (xin xem Lu Ca 1:37; Phi Líp 4:13). Nhưng liệu thực sự các em có thể cầu nguyện cho bất kỳ điều gì và liệu điều đó có thành sự thật không? Tại sao một số người có trải nghiệm phép lạ trong khi những người khác thì không? Và tất cả những điều này thực sự có ý nghĩa gì đối với các em?

Ba phép lạ cổ xưa, ba phép lạ thời nay và một phép lạ tối thượng sẽ cho chúng ta thêm một chút hiểu biết.

1

Phép Lạ Cổ Xưa

Hình Ảnh
Giô Sép, Ma Ri và em bé Giê Su

Hình ảnh do Camila Gray minh họa

Ma Ri có lẽ đã rất ngạc nhiên khi thiên sứ Gáp Ri Ên nói với bà rằng bà sẽ là mẹ của Đấng Cứu Rỗi. Điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Nhưng thiên sứ Gáp Ri Ên giải thích rằng Chúa Giê Su sẽ là Vị Nam Tử của Thượng Đế và rằng, “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu Ca 1:37). Và vị thiên sứ đã đúng. Ma Ri đã sinh ra Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Phép Lạ Thời Nay

Hình Ảnh
các chị truyền giáo giúp đỡ một cụ bà

Hai người truyền giáo phục vụ ở Mexico băng qua một con phố đông đúc mỗi ngày. Đôi khi họ phải đợi 10 phút trước khi có cơ hội để băng qua đường, và họ thường phải chạy thật nhanh! Rồi họ gặp một tín hữu kém tích cực đã rất lớn tuổi và, rất chậm chạp. Bà cũng muốn đến nhà thờ với họ, nhưng—điều bất khả thi là ở đây—bà cụ sẽ phải băng qua con phố đông đúc ấy. Và không, những người truyền giáo không thể cõng bà cụ sang đường được (mặc dù chắc chắn là họ cũng đã nghĩ về điều đó!). Nhưng một phép lạ đã xảy ra với họ. “Khi chúng em bước xuống đường,” một trong hai người truyền giáo nói, “không có chiếc xe nào chạy đến cả. Chúng em và cụ bà đã có thể đi bộ sang đường một cách rất chậm và an toàn.”

Bất Khả Thi Sao? Hãy Nghĩ Lại!

Với Thượng Đế, mọi sự đều khả thi (kể cả đó là những điều bất khả thi!).

2

Phép Lạ Cổ Xưa

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô chữa lành cho người bệnh được đưa xuống qua mái nhà

Có một người đàn ông bị “đau bại” hay bị liệt. Người ấy tin rằng Đấng Cứu Rỗi có thể chữa lành cho mình. Nhưng Chúa Giê Su đang được vây quanh bởi rất nhiều người, và thật khó để người ấy đến được với Ngài. Vậy người đàn ông đó đã làm gì? Các bạn của ông ấy đã khiêng giường của ông và thả từ trên nóc nhà xuống để gặp Đấng Cứu Rỗi. Không, điều đó có lẽ không dễ dàng lắm. Nhưng chắc hẳn ông và những người bạn của ông phải có một đức tin vô cùng lớn. Và điều đó đã được đền đáp—Chúa Giê Su đã tha thứ tội lỗi của người đàn ông này và chữa lành cho ông ta (xin xem Lu Ca 5:17–26).

Phép Lạ Thời Nay

Hình Ảnh
tắc kè hoa

Ella W. đang chơi cùng với các bạn của mình trong công viên thì có mấy bạn bị lạc mất chú tắc kè hoa thú cưng của họ. Điều này nghe có vẻ không có gì to tát. Nhưng hãy nhớ rằng, tắc kè hoa thay đổi màu sắc để hòa lẫn với môi trường xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, Ella quyết định đã đến lúc cầu nguyện trong đức tin. Họ đã sớm có thể tìm thấy chú tắc kè hoa trên cây! “Sau khi chú tắc kè đã nằm trong vòng tay của một bạn rồi, chúng em dâng lên lời cầu nguyện biết ơn đến Cha Thiên Thượng,” Ella nói.

Phép Lạ Đến qua Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Điều bất khả thi luôn luôn là khả thi với Thượng Đế. Nhưng chúng ta cần có đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi (hoặc ít nhất là ước muốn để tin tưởng!) và hành động dựa trên đức tin đó để phép lạ có thể xảy ra.

3

Phép Lạ Cổ Xưa

Hình Ảnh
Ê Li Sa Bét, Xa Cha Ri và em bé Giăng Báp Tít

Ê Li Sa Bét, Xa Cha Ri đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Đôi khi, có thể họ dường như có cảm giác rằng những lời cầu nguyện trung tín của họ không được đáp ứng. Và cuối cùng, họ đã quá già để có thể có con. Nhưng rồi một thiên sứ đã xuất hiện với Xa Cha Ri và nói với ông rằng Ê Li Sa Bét sắp có con. (Sự thật thú vị: đứa bé ấy cuối cùng đã trở thành Giăng Báp Tít!) Cuối cùng, điều không thể đã trở nên có thể. Nhưng Ê Li Sa Bét và Xa Cha Ri đã phải đợi một thời gian rất dài (xin xem Lu Ca 1).

Phép Lạ Thời Nay

Hình Ảnh
phước lành chức tư tế

Lindsey M. mắc chứng động kinh. “Mỗi buổi sáng, tôi đều cầu xin Cha Thiên Thượng hãy cất đi những cơn co giật khỏi tôi,” Lindsey nói. Nhưng chúng không biến mất. Trong khi Lindsey chờ đợi để được chữa lành, cô ấy đã nhận được các phước lành của chức tư tế, điều này đã mang lại sự bình an cho cô ấy. Và chính sự bình an đó là một phép lạ. “Khi chúng ta hướng về Cha Thiên Thượng, chắc chắn Ngài sẽ ở đó vì chúng ta, để lan tỏa những phép lạ và mang đến sự an ủi,” cô nói. Lindsey cuối cùng đã có được một cuộc phẫu thuật giúp cô ấy chữa khỏi chứng co giật.

Các Phép Lạ Đến Theo Ý Muốn của Thượng Đế

Thượng Đế có thể làm tất cả mọi việc. Các em có thể có đức tin lớn. Nhưng phép lạ đến theo thời điểm và ý muốn của Cha Thiên Thượng và theo cách của Ngài. Hãy tìm kiếm những phép lạ khác trên hành trình, như sự bình an và sức mạnh để chịu đựng.

Phép Lạ Tối Thượng

Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về các phép lạ. Nhưng có một phép lạ lớn hơn và quan trọng hơn hết thảy những phép lạ khác. Phép lạ đó là khi Vị Nam Tử của Thượng Đế đến thế gian như một đứa trẻ, sau đó đã giảng dạy và chữa lành, và rồi hy sinh chính sự sống của Ngài. Chúa Giê Su Ky Tô đã tự gánh lấy tội lỗi, đau buồn, và sự yếu đuối của chúng ta. Phép lạ của Ngài bao gồm ba ngày trong ngôi mộ và sau đó là sự phục sinh mà mang lại sự sống sau cái chết cho tất cả chúng ta. Phép lạ đó thay đổi mọi thứ.

Thật dễ dàng bị cuốn vào việc cố gắng có đức tin vào một phép lạ cụ thể nào đó. Và điều đó có thể sẽ khó khăn khi chúng ta không biết ý muốn của Cha Thiên Thượng. Vì vậy, thay vì tập trung đức tin vào một phép lạ mà các em muốn, hãy tập trung vào phép lạ từ Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Hãy có đức tin rằng không có gì là không thể đối với Thượng Đế, kể cả những gì mà các em đang cầu nguyện. Nhưng cũng hãy có đức tin rằng ý muốn của Ngài sẽ tốt hơn ý muốn của các em. Nếu lời cầu nguyện của các em không được đáp lại theo cách mà các em hy vọng, Ngài sẽ tiếp sức cho các em và giúp các em kiên trì.

Bài Học Rút Ra Cuối Cùng

Khi các em tập trung đức tin của mình vào Chúa Giê Su Ky Tô, các em sẽ hiểu rằng mọi sự đều khả thi đối với Thượng Đế. Các em sẽ tin rằng Cha Thiên Thượng có thể đáp lại những lời cầu nguyện của các em, và các em sẽ tin cậy ý muốn của Ngài và nhận được sự bình an của Ngài khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Vậy nên hãy đặt đức tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài chính là phép lạ. Và tất cả mọi điều đều khả thi với Ngài.

In