2023
Lời Hứa của Chúng Ta để Trở Thành một Ánh Sáng
Tháng Một năm 2023


“Lời Hứa của Chúng Ta để Trở Thành một Ánh Sáng,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ma Thi Ơ 3

Lời Hứa của Chúng Ta để Trở Thành một Ánh Sáng

Chúa Giê Su Ky Tô là Ánh Sáng của Thế Gian. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chia sẻ ánh sáng của Ngài.

Hình Ảnh
phép báp têm

Đông đảo người dân từ khắp mọi nơi đến để xem người đàn ông trong đồng vắng, người mặc quần áo làm bằng lông lạc đà và ăn cào cào với mật ong. Họ quan tâm đến việc nghe những lời dạy của ông về Đấng Cứu Rỗi, sự hối cải và phép báp têm. Sau khi nghe ông giảng dạy, nhiều người đã muốn được chịu phép báp têm. Ông báp têm cho những ai đã hối cải. Tên của người này là Giăng Báp Tít.

Một ngày nọ, khi Giăng vừa báp têm cho dân chúng ở Sông Giô Đanh, thì Chúa Giê Su Ky Tô đến để xin được chịu phép báp têm. Giăng đã rất ngạc nhiên. Giăng biết rằng Chúa Giê Su luôn luôn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế và không cần phải hối cải. Thực ra, ông còn nghĩ rằng Chúa Giê Su nên làm báp têm cho ông ấy (xin xem Ma Thi Ơ 3:14)! Chúa Giê Su giải thích rằng Thượng Đế đã truyền lệnh cho tất cả mọi người phải làm báp têm, vì vậy Ngài cũng cần chịu phép báp têm để làm gương. Giăng đồng ý và làm phép báp têm cho Chúa Giê Su trên Sông Giô Đanh.

Việc báp têm của Chúa Giê Su dạy chúng ta rằng chúng ta cũng phải chịu phép báp têm. Khi các em chịu phép báp têm, các em đã lập một giao ước và thể hiện sự sẵn lòng của các em để noi theo gương Đấng Cứu Rỗi, không chỉ vào lúc các em làm báp têm mà còn luôn luôn sau đó.

Những Lời Hứa và Cơ Hội

Khi báp têm, các em lập giao ước với Thượng Đế và hứa mang danh Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Mô Si A 5:8–10). Các em cũng hứa sẽ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế “bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu” (Mô Si A 18:9), và phụng sự Ngài (xin xem Mô Si A 18:8–10; Giáo Lý và Giao Ước 20:37).

Mỗi tuần tại nhà thờ, các em tái lập giao ước này khi các em dùng Tiệc Thánh (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79). Các em sau đó “phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức xán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người” (2 Nê Phi 31:20).

Trên hành trình đó, các em sẽ có nhiều cơ hội để noi theo gương sáng của Đấng Cứu Rỗi và thể hiện tình yêu thương của các em với Ngài và những người xung quanh. Anh Cả Jeffrey R. Holland của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “chúng ta có người lân cận để ban phước, trẻ em để bảo vệ, người nghèo khó để nâng đỡ, và lẽ thật để bênh vực. Chúng ta có điều sai để làm lại cho đúng, các lẽ thật để chia sẻ, và điều tốt để làm. Nói tóm lại, chúng ta sống một cuộc sống của các môn đồ tận tụy để [cống hiến].”1

Ánh Sáng Cho Những Ai Cần Đến

Tấm gương sáng hoàn hảo của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi luôn yêu thương và phục vụ người khác khi “Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38).

Trong những lúc khó khăn, Chúa Giê Su Ky Tô là Ánh Sáng “soi trong tối tăm” (Giăng 1:5). Ngài cũng đã dạy chúng ta hãy trở thành một ánh sáng. Ngài phán, “Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao—như các ngươi đã thấy ta làm” (3 Nê Phi 18:24).

Là một phần của giao ước báp têm, các em hứa sẽ “sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng” và “than khóc với những ai than khóc … và an ủi những ai cần được an ủi” (Mô Si A 18:8–9).

Khi các em bắt gặp ai đó đang cảm thấy buồn hoặc nản lòng, các em có thể biết rõ cách để giúp đỡ. Tuy nhiên, có những lúc khác, khi các em không biết phải nói hay làm gì. Trong những khoảnh khắc đó, các em vẫn có thể mở rộng trái tim mình. Các em có thể lắng nghe họ và ủng hộ họ.

Khi các em yêu thương và phục vụ người khác, ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi sẽ ngày càng sáng trong các em và sẽ soi sáng con đường trước mặt các em. Ánh sáng đó cũng sẽ thu hút những người đang tìm kiếm ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Bằng cách tiến bước về phía trước và giữ lời hứa khi chịu phép báp têm, các em sẽ tìm ra nhiều cách thức để thế giới này trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn.

In