2017
Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 187
November 2017


Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 187

Thượng Đế ban phước cho vị tiên tri yêu dấu;

Cầu xin cho ông sức khỏe dồi dào và an ủi

Tấm lòng cao quý của ông.

Lời của ông mạnh mẽ ghi sâu

Vào tâm hồn mà Ngài sẽ ban phước

Để chọn làm điều tốt hơn

Trong sự ngay chính.

(“God Bless Our Prophet Dear,” Hymns, số 24, đã được hát trong phiên họp Sáng Thứ Bảy)

Trong hơn 50 năm, các câu chuyện riêng tư đầy cảm động và lời chứng hùng hồn về Chúa Giê Su Ky Tô của Chủ Tịch Thomas S. Monson đã là một phần của đại hội trung ương. Nhưng vì lý do sức khỏe giảm sút, cả Chủ Tịch Monson lẫn Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã được thấy là vắng mặt tại đại hội.

Vắng mặt, nhưng không hề lãng quên.

Mặc dù Chủ Tịch Monson xem đại hội từ nhà và Anh Cả Hales đã thanh thản ra đi tại bệnh viện ngay trước phiên họp cuối cùng, chúng ta không chỉ nghĩ đến hai ông khi chúng ta cầu nguyện cho họ, mà ảnh hưởng của họ còn được thấy rõ trong các bài nói chuyện.

Hơn mười hai người nói chuyện đã trích dẫn lời của Chủ Tịch Monson, kể cả Chủ Tịch Russell M. Nelson (xin xem trang 60), là người đã đặc biệt nhắc đến lời mời của Chủ Tịch Monson tại đại hội kỳ trước “hãy thành tâm học tập và suy ngẫm Sách Mặc Môn mỗi ngày.”1

Anh Cả Neil L. Andersen, người nói chuyện kết thúc (xin xem trang 122), đã chia sẻ những lời mà Anh Cả Hales đã chuẩn bị cho đại hội nhưng không đến nói chuyện được. Anh Cả Hales viết: “Khi chúng ta chọn để có đức tin, chúng ta được chuẩn bị để đứng trong sự hiện diện của Thượng Đế.” Dĩ nhiên Anh Cả Hales đã chọn đức tin.

Vắng mặt, nhưng không thực sự thiếu vắng, Chủ Tịch Monson và Anh Cả Hales đều không có mặt tại bục giảng, nhưng họ đã đóng một phần quan trọng trong việc làm cho đại hội có nhiều ý nghĩa đối với nhiều người.

Chúng tôi luôn cầu nguyện cho chủ tịch, vị tiên tri yêu quý của chúng tôi,

Rằng Thượng Đế sẽ an ủi và khích lệ chủ tịch;

Trong những năm tháng tuổi già,

Cầu xin ánh sáng vẫn tỏa chiếu sáng rực rỡ như bây giờ,

Cầu xin ánh sáng vẫn tỏa chiếu sáng rực rỡ như bây giờ.

(“We Ever Pray for Thee,” Hymns, số 23, đã được hát trong phiên họp chức tư tế trung ương)

In