2017
Một Hướng Dẫn Mới dành cho Các Buổi Họp Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ
November 2017


Một Hướng Dẫn Mới dành cho Các Buổi Họp Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ

Chị Nancy Feragen, một giảng viên trong Hội Phụ Nữ, đã nghĩ: “Tôi sẽ làm gì nếu không có một sách hướng dẫn?” khi chị mới xem lại quyển Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành cho Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ. Chị thú nhận: “Thoạt tiên, tôi hoảng sợ. Rồi ý nghĩ này đã đến với tôi: Chúa muốn chúng ta phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về việc học tập của mình và gia tăng nếp sống thuộc linh của chúng ta với tư cách là anh chị em với nhau trong phúc âm.”

Linda Harmon, một chủ tịch Hội Phụ Nữ, nói: “Thật là cũng thấy sợ hãi một chút khi tin cậy nơi Chúa và sẵn sàng đến để hướng dẫn một cuộc thảo luận mà không có nhiều tài liệu, nhưng một khi ta làm điều đó rồi—nếu ta đã tự chuẩn bị rồi qua việc cầu nguyện, học tập, đi đền thờ, và bất cứ điều gì khác ta cũng được soi dẫn để làm—thì thật là tuyệt vời.”

Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi

Giám Trợ Boyd Roberts nói: “Một thử thách với chương trình giảng dạy mới là đừng để cho người ta dạy theo ‘cách cũ.’ Chúng ta phải hoàn toàn ngừng phân phát thông tin, tránh qua một bên, và để cho Thánh Linh giảng dạy.”

Lisa Smith, một chủ tịch Hội Phụ Nữ, nói khi đề cập tới sách học Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi: “Đó là một cách giảng dạy mới có thể gây khó khăn cho một số người.” Chị nói: “Đó là lý do tại sao việc đề ra các phương pháp giảng dạy giỏi và khuyến khích các vị lãnh đạo liên tục tham dự các buổi họp hội đồng giảng viên với các giảng viên.”

Chuẩn Bị và Giảng Dạy

David Mickelson, một giảng viên của nhóm thầy tư tế thượng phẩm, nói rằng cụm từ “các ngươi hãy siêng năng giảng dạy lẫn nhau” trong Giáo Lý và Giao Ước 88:78 “có liên quan đến sự chuẩn bị trước của chúng ta và khả năng của chúng ta để siêng năng tuân theo Thánh Linh trong khi chúng ta giảng dạy. Nếu chúng ta giảng dạy một cách siêng năng, thì ân điển của Đấng Cứu Rỗi sẽ đến với chúng ta và chúng ta sẽ được giảng dạy một cách hoản hảo hơn. Tôi nghĩ rằng đó là cách giảng dạy hoàn hảo của Chúa. Giảng viên—người hướng dẫn cuộc thảo luận—phải sẵn lòng để được Thánh Linh giảng dạy.”

Adam Bushman, một giảng viên trong nhóm túc số các anh cả, đã chuẩn bị các bài học bằng cách xem lại bài nói chuyện trong đại hội trung ương đã được chọn ra, rồi sau đó thành tâm suy nghĩ những khái niệm nào là quan trọng nhất cho nhóm túc số. Anh giải thích: “Để giúp nam giới có thêm thời gian để suy ngẫm, một email được gửi ra trong tuần nói rằng: ‘Đây là một bài nói chuyện mà chúng ta sẽ thảo luận và chúng tôi muốn anh em suy nghĩ về các câu hỏi sau đây.’”

Cùng Nhau Hội Ý và Học Hỏi

Brooke Jensen, một cố vấn trong một chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ, nói: “Những ngày Chủ Nhật trong Hội Phụ Nữ không phải chỉ là trách nhiệm của các vị lãnh đạo nữa. Mỗi tín hữu đều đóng một vai trò tích cực.”

Anh Bushman cảm thấy việc ngồi trong một vòng tròn tạo ra một sự khác biệt. Anh nói: “Tôi thích điều đó. Nó thay đổi tính chất của cuộc trò chuyện. Nó thay đổi những kỳ vọng của mọi người. Bây giờ có thêm rất nhiều sự tham gia đóng góp. Thay vì hai hoặc ba anh em thường trả lời câu hỏi, thì những người mới cũng góp ý.”

Khi Rebecca Siebach, một chị trong Hội Phụ Nữ, lần đầu tiên nghe về sự tập trung mới vào các hội đồng, đã ngay lập tức nghĩ đến những người bạn đã trở nên kém tích cực. Chị ấy nói: “Tôi biết những mối quan tâm của họ. Họ đã cởi mở với tôi về những lo âu và vất vả của họ khi đến nhà thờ, và tôi nghĩ, đây là cơ hội hoàn hảo để tìm đến họ và nói: ‘Chúng tôi cần chị trong hội đồng của chúng tôi! Xin hãy đến và chia sẻ!’”

LonaMarie Cook, một cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ nói: “Cuối cùng khi tôi lên tiếng trong một buổi họp hội đồng, thì thật là tuyệt vời khi có những người xác nhận điều tôi nghĩ và tham gia vào cộng đồng đó.”

Tiếp Nhận và Hành Động theo Sự Soi Dẫn

Giám Trợ Roberts nói: “Chúng ta đang tạo ra một môi trường cho Thánh Linh để giảng dạy và cho chúng ta để nghe và lắng nghe. Rồi sau đó, Thánh Linh trở thành Đấng giảng dạy, chỉ cho chúng ta thấy điều chúng ta cần phải làm trong cuộc sống cá nhân, gia đình và những chức vụ kêu gọi của mình. Điều chúng ta làm là do kết quả của những thúc giục đó, là điều dẫn đến sự cải đạo thực sự và sự phục vụ.”

Susan Farr, một chủ tịch Hội Phụ Nữ, nói: “Phương pháp này thúc đẩy chúng ta đứng lên và làm, chứ không phải là học xong bài học rồi nghĩ ‘bài học đó thật là đầy soi dẫn,’ rồi sau đó quên ngay. Việc cùng nhau hội ý giúp chúng ta thấy rằng việc học tập và hành động thuộc về tất cả chúng ta—chứ không phải chỉ giảng viên thôi.”

Susan Mitchell, một cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ nói: “Khi ghi nhận những ấn tượng của mình và sau đó hành động theo các ấn tượng đó, chúng ta sẽ có sự thay đổi trong lòng và trở thành các tôi tớ tận tụy hơn của Chúa.”

Chị Smith nói: “Việc biết rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm về cái gì đó và rằng một ai đó sẽ hỏi mình về cảm nghĩ của mình làm cho mình trở thành một người tham gia tích cực trong việc xây đắp chứng ngôn của mình.”

Landen Roundy, một người lãnh đạo nhóm các thầy tư tế thượng phẩm, nói rằng việc gửi những email ngắn về điều được thảo luận và hoạch định “giúp các tín hữu nhận ra những kinh nghiệm mà họ đang có trong tuần lễ mà họ có thể muốn chia sẻ vào ngày Chủ Nhật tới.”

Giám Trợ Roberts nói thêm: “Từ những lá thư ngắn đó, tôi đã nhìn thấy tinh thần chia sẻ và học hỏi liên tục trong suốt tuần khi các anh em thảo luận qua email thêm những ý nghĩ và cảm xúc, củng cố nhóm túc số của họ.”

Chị Sister Siebach kết luận: “Chúa muốn chúng ta hướng lòng mình đến với nhau và điều đó có thể thực hiện được khi chúng ta nhóm họp với mục đích. Chương trình giảng dạy mới này giúp chúng ta nhận ra các đề tài về sở thích, đặt mục tiêu, tìm đúng nguồn cho câu trả lời, nhận được sự mặc khải cá nhân và được cùng nhau gây dựng khi chúng ta hướng tới các vị tiên tri tại thế để có được những câu trả lời chúng ta cần trong thời kỳ của mình.”

In