Hãy Đến Mà Theo Ta 2024
Ngày 26 tháng Tám–Ngày 1 tháng Chín: “Đá của Đấng Cứu Chuộc Chúng Ta.” Hê La Man 1–6


“Ngày 26 tháng Tám–Ngày 1 tháng Chín: ‘Đá của Đấng Cứu Chuộc Chúng Ta.’ Hê La Man 1–6,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Việc Học ở Nhà và ở Nhà Thờ: Sách Mặc Môn năm 2024 (năm 2023)

“Ngày 26 tháng Tám–Ngày 1 tháng Chín. Hê La Man 1–6,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Việc Học ở Nhà và ở Nhà Thờ: năm 2024 (năm 2023)

Hình Ảnh
sóng đang vỗ vào đá

Ngày 26 tháng Tám–Ngày 1 tháng Chín: “Đá của Đấng Cứu Chuộc Chúng Ta”

Hê La Man 1–6

Sách Hê La Man ghi lại cả những thành công lẫn những thảm kịch ở giữa dân Nê Phi và dân La Man. Sách này mở đầu với “một sự khó khăn nghiêm trọng bắt đầu nhóm lên trong dân Nê Phi” (Hê La Man 1:1), và những khó khăn tiếp tục xuất hiện trong suốt biên sử. Trong đây, chúng ta đọc về âm mưu chính trị, các băng cướp, sự chối bỏ các vị tiên tri, và tính kiêu ngạo cùng sự chẳng tin trên khắp xứ. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy các tấm gương như Nê Phi và Lê Hi và “những người khiêm nhường,” là những người không chỉ sống sót mà còn phát triển về mặt thuộc linh (Hê La Man 3:34). Họ đã làm được điều đó bằng cách nào? Làm thế nào họ vẫn vững vàng trong khi nền văn minh của họ bắt đầu suy đồi và sụp đổ? Trong cùng cách thức đó bất kỳ ai trong chúng ta có thể đứng vững trong “cơn bão tố mãnh liệt” mà quỹ dữ “tới tấp đổ xuống trên [chúng ta]”—bằng cách xây dựng cuộc sống chúng ta “trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, … là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được” (Hê La Man 5:12).

Những Ý Kiến cho Việc Học ở Nhà và ở Nhà Thờ

Hê La Man 1–6

Tính kiêu ngạo ngăn cách tôi khỏi Thánh Linh và sức mạnh của Thượng Đế.

Khi đọc Hê La Man 1–6, anh chị em có thể nhận thấy một mẫu mực trong hành vi của dân Nê Phi. Khi họ ngay chính, Thượng Đế ban phước cho họ, và họ được thịnh vượng. Sau một thời gian, họ trở nên kiêu ngạo và tà ác, và có những lựa chọn đưa đến sự hủy diệt và đau khổ. Rồi họ khiêm nhường và được soi dẫn để hối cải, và Thượng Đế lại một lần nữa ban phước cho họ. Mẫu mực này lặp đi lặp lại quá thường xuyên đến độ người ta gọi nó là “chu trình kiêu ngạo.”

Hình Ảnh
chu trình kiêu ngạo

“Chu trình kiêu ngạo.”

Hãy tìm ví dụ về chu trình này trong khi anh chị em đọc Hê La Man 1–6. Sau đây là một số câu hỏi để giúp anh chị em hiểu mẫu mực này:

  • Anh chị em thấy bằng chứng gì về sự kiêu ngạo ở giữa dân Nê Phi? (ví dụ, xin xem Hê La Man 3:33–34; 4:11–13). Anh chị em có thấy bằng chứng tương tự về tính kiêu ngạo nơi bản thân mình không?

  • Những hậu quả của sự kiêu ngạo và tà ác là gì? (xin xem Hê La Man 4:23–26). Những kết quả của sự khiêm nhường và hối cải là gì? (xin xem Hê La Man 3:27–30, 35; 4:14–16).

  • Hê La Man muốn các con trai mình ghi nhớ điều gì (xin xem Hê La Man 5:4–12). Bằng cách nào việc ghi nhớ những lẽ thật này có thể giúp anh chị em tránh trở nên kiêu ngạo?

Hê La Man 3:24–35

Đức tin nơi Đấng Ky Tô làm cho tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui.

Trong Hê La Man 3, Mặc Môn đã mô tả một thời gian hân hoan khi Giáo Hội được ban phước nhiều đến nỗi ngay cả các vị lãnh đạo cũng ngạc nhiên. Dựa trên điều anh chị em đọc trong các câu 24–32, anh chị em nghĩ điều gì đã dẫn đến trạng thái vui mừng đó? Tuy nhiên, không phải tất cả các tín hữu đều tiếp tục trong niềm vui đó. Hãy lưu ý những điểm khác biệt giữa những người được mô tả trong các câu 33–35. Anh chị em học được điều gì từ tấm gương của họ?

Tìm kiếm sự áp dụng cá nhân. Tiên tri Mặc Môn đã sử dụng cụm từ “do đó chúng ta thấy” để nhấn mạnh đến các lẽ thật quan trọng khi ông tóm lược Sách Mặc Môn. Ví dụ, ông muốn chúng ta thấy gì trong Hê La Man 3:27–30? Trong khi học thánh thư, anh chị em có thể thỉnh thoảng ngừng lại để hoàn tất cụm từ “và do đó chúng ta thấy” về điều anh chị em đã đọc.

Hê La Man 5:6–7

Tôi có thể tôn vinh danh của Đấng Cứu Rỗi.

Việc đọc Hê La Man 5:6–7 có thể soi dẫn anh chị em suy ngẫm những cái tên mà anh chị em đã được đặt cho, kể cả họ của mình. Những cái tên này có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Làm thế nào anh chị em có thể vinh danh chúng? Còn quan trọng hơn nữa, hãy suy ngẫm ý nghĩa của việc mang danh của Đấng Cứu Rỗi (xin xem Mô Rô Ni 4:3). Làm thế nào anh chị em tôn kính danh xưng thiêng liêng đó?

Hê La Man 5:12–52

Hình Ảnh
seminary icon
Nếu tôi đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm nền tảng của mình thì tôi không thể đổ ngã được.

Việc “xây dựng nền tảng của mình” trên “đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta” có nghĩa là gì đối với anh chị em? (Hê La Man 5:12). Anh chị em đã tìm thấy sự an toàn khỏi những cơn bão tố của cuộc đời nơi Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào? Khi anh chị em đọc Hê La Man 5:12–52, hãy nhận ra cách Nê Phi và Lê Hi đã được ban phước vì xây đắp đức tin của họ trên đá của Đấng Cứu Chuộc của họ.

Một số người thấy hữu ích khi hình dung những gì họ đang học. Để mô tả Hê La Man 5:12, anh chị em có thể xây mộtkết cấu nhỏ trên các loại nền móng khác nhau. Rồi anh chị em có thể tạo ra một “cơn bão tố mãnh liệt” bằng cách xịt nước lên nó và dùng một cái quạt để tạo gió. Điều này mang đến cho anh chị em những hiểu biết sâu sắc nào về việc xây dựng nền tảng của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Câu 50 đề cập đến “những bằng chứng hiển nhiên lớn lao” mà dân La Man đã nhận được. Việc đọc Hê La Man 5:12–52 có thể mang đến cho tâm trí anh chị em những bằng chứng mà Thượng Đế đã ban cho anh chị em. Ví dụ, có lẽ “lời thì thầm” từ Thánh Linh đã củng cố đức tin của anh chị em nơi Đấng Cứu Rỗi (Hê La Man 5:30, xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 88:66). Hoặc có lẽ anh chị em đã từng ở trong bóng tối và kêu cầu Thượng Đế để có được đức tin lớn lao hơn (xin xem Hê La Man 5:40–47). Những kinh nghiệm nào khác đã giúp anh chị em xây dựng nền móng của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô?

Xin xem thêm Russell M. Nelson, “Đền Thờ và Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 93–96; Sean Douglas, “Đối Phó với Những Cơn Bão Thuộc Linh của Chúng Ta bằng Đức Tin nơi Đấng Ky Tô,Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 109–111.

Để có thêm ý kiến, xin xem các ấn phẩm tháng này của tạp chí LiahonaCổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.

Những Ý Kiến cho Việc Giảng Dạy Trẻ Em

Hê La Man 3:24, 33–34; 4:11–15

Cha Thiên Thượng muốn tôi khiêm nhường.

  • Cân nhắc việc mời các bé vẽ phiên bản riêng của chúng về “chu trình kiêu ngạo,” dựa trên biểu đồ ở trên. Sau đó, khi anh chị em cùng nhau đọc Hê La Man 3:24, 33–344:11–15, chúng có thể chỉ ra các phần của chu kỳ mà các câu này mô tả. Làm thế nào chúng ta có thể chọn để trở nên khiêm nhường—và tiếp tục như vậy?

Hê La Man 5:12

Tôi sẽ xây dựng nền móng của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Hãy cân nhắc việc sử dụng bức hình đền thờ để bắt đầu một cuộc trò chuyện về lý do tại sao các tòa nhà cần có nền móng vững chắc. Hoặc anh chị em có thể nhìn vào nền móng của ngôi nhà hoặc tòa nhà Giáo Hội của mình. Để nhấn mạnh sức mạnh của một nền móng vững chắc bằng đá, các bé có thể cố gắng di chuyển một hòn đá bằng cách thổi vào nó. Khi anh chị em cùng nhau đọc Hê La Man 5:12 và hỏi các bé tại sao Chúa Giê Su Ky Tô là “một nền móng vững chắc” cho cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình nơi Ngài? (xin xem Hê La Man 3:27–29, 35Những Tín Điều 1:4).

  • Mời các bé xây một cái tháp bằng cách sử dụng các khối hình hoặc vật liệu khác trên các loại nền móng khác nhau (chẳng hạn như bông gòn hoặc một hòn đá phẳng). Nền tảng vững chắc giống như Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào? Chúng có thể xây thêm một khối vào kết cấu đó với mỗi ý kiến mà chúng chia sẻ về điều chúng có thể làm để noi theo Ngài.

Hê La Man 5:21–52

Đức Thánh Linh thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ, êm ái.

  • Tiếng nói được mô tả trong Hê La Man 5:29–30, 45–47 dạy chúng ta cách thức mà Đức Thánh Linh ngỏ lời cùng chúng ta. Để giúp các bé hiểu lẽ thật này, hãy cân nhắc việc đọc “Chương 37: Nê Phi và Lê Hi trong Ngục Thất” (Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn, trang 99–102). Khi anh chị em nói về tiếng nói mà dân chúng đã nghe thấy, hãy nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Hãy lặp lại câu chuyện vài lần, và mời các bé thì thầm với anh chị em. Hãy giúp chúng nghĩ về những cách khác mà Đức Thánh Linh có thể ngỏ lời cùng chúng ta.

Hê La Man 5:20–52

Sự hối cải thay thế bóng tối thuộc linh bằng ánh sáng.

  • Để nhấn mạnh điều Hê La Man 5:20–41 dạy về bóng tối và ánh sáng, hãy thử đọc hoặc tóm lược những câu này trong bóng tối, chỉ sử dụng một cái đèn pin để chiếu sáng. Con cái của anh chị em có thể lắng nghe điều mà dân chúng cần phải làm để bóng tối được loại bỏ. Sau đó hãy bật đèn lên và cùng nhau đọc các câu 42–48. Những câu này dạy chúng ta điều gì về sự hối cải?

Để có thêm ý kiến, xin xem ấn phẩm tháng này của tạp chí Bạn Hữu.

Hình Ảnh
Nê Phi và Lê Hi trong ngục

Ngay cả trong nhà giam, Nê Phi và Lê Hi đã được quyền năng của Thượng Đế bảo vệ.

© The Book of Mormon for Young Readers, Nephi and Lehi Encircled by a Pillar of Fire (Nê Phi và Lê Hi Được Bao Quanh bởi Cột Lửa), tranh do Briana Shawcroft họa; không được phép sao chép

In