Kinh Tân Ước năm 2023
Ngày 27 tháng Mười Một–Ngày 3 tháng Mười Hai. 1–3 Giăng; Giu Đe: “Đức Chúa Trời Tức Là Sự Yêu Thương”


“Ngày 27 tháng Mười Một–Ngày 3 tháng Mười Hai. 1–3 Giăng; Giu Đe: ‘Đức Chúa Trời Tức Là Sự Yêu Thương,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Kinh Tân Ước năm 2023 (năm 2022)

“Ngày 27 tháng Mười Một–Ngày 3 tháng Mười Hai. 1–3 Giăng; Giu Đe,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2023

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô mỉm cười khi ngồi với những đứa trẻ đang tươi cười

Perfect Love (Tình Yêu Thương Hoàn Hảo), tranh do Del Parson họa

Ngày 27 tháng Mười Một–Ngày 3 tháng Mười Hai

1–3 Giăng; Giu Đe

“Đức Chúa Trời Là Sự Yêu Thương”

Trong khi anh chị em đọc Các Bức Thư của Giăng và Giu Đe, hãy tìm kiếm sự soi dẫn về cách anh chị em có thể cho thấy tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế. Hãy ghi lại những ấn tượng này và hành động theo những ấn tượng đó.

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Khi Giăng và Giu Đe viết các bức thư của họ, giáo lý đồi bại đã bắt đầu dẫn dắt nhiều Thánh Hữu đến sự bội giáo rồi. Một số giảng viên giả thậm chí còn thắc mắc liệu Chúa Giê Su Ky Tô đã thật sự xuất hiện “trong xác thịt” không (xin xem, ví dụ, 1 Giăng 4:1–3; 2 Giăng 1:7). Một vị lãnh đạo Giáo Hội có thể làm gì trong một tình huống như vậy? Sứ Đồ Giăng đã trả lời bằng cách chia sẻ lời chứng cá nhân của ông về Đấng Cứu Rỗi: “Đây là chứng ngôn mà chúng tôi đưa ra về điều có từ lúc ban đầu, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống” (Bản Dịch Joseph Smith, 1 Giăng 1:1). Và sau đó Giăng dạy về tình yêu thương: tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta và tình yêu thương mà chúng ta cần dành cho Ngài và tất cả con cái của Ngài. Xét cho cùng, Giăng cũng là một nhân chứng về điều đó. Bản thân ông đã cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi (xin xem Giăng 13:23; 20:2), và ông muốn các Thánh Hữu cảm nhận được cùng tình yêu thương đó. Chứng ngôn và những lời giảng dạy của Giăng về tình yêu thương cũng rất cần thiết ngày nay, khi đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô bị nghi ngờ và có nhiều điều giảng dạy sai lạc. Việc đọc các bức thư của Giăng có thể giúp chúng ta đối phó với những nghịch cảnh ngày nay với lòng can đảm, vì “chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi” (1 Giăng 4:18).

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập cá nhân

Những Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Cá Nhân

1 Giăng; 2 Giăng

Đức Chúa Trời là sự sáng, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

Nếu anh chị em phải chọn một hoặc hai từ để mô tả Thượng Đế, thì đó là từ gì? Trong các bức thư của ông, Giăng thường sử dụng các từ “sự sáng” và “sự yêu thương” (xin xem, ví dụ, 1 Giăng 1:5; 2:8–11; 3:16, 23–24; 4:7–21). Khi anh chị em đọc hai bức thư đầu tiên của Giăng, hãy suy ngẫm những kinh nghiệm mà Giăng đã có với ánh sáng và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Ví dụ, hãy xem xét điều Giăng đã học được từ những lời giảng dạy của Chúa Giê Su trong Giăng 3:16–17; 12:35–36, 46; 15:9–14; 19:25–27. Anh chị em có thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa những lời giảng dạy này và điều 1 Giăng dạy về ánh sáng và tình yêu thương của Thượng Đế không? Những kinh nghiệm nào đã dạy anh chị em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng và tình yêu thương?

1 Giăng 2–4; 2 Giăng

“Nếu chúng ta yêu thương lẫn nhau, thì Thượng Đế ngự trong chúng ta.”

Anh chị em cũng sẽ tìm thấy những từ như “ở” và “ngự” được lặp lại trong suốt các bức thư của Giăng. Hãy tìm kiếm những từ này, nhất là khi anh chị em đọc 1 Giăng 2–42 Giăng. Anh chị em nghĩ “ở” hay “ngự” trong Thượng Đế và giáo lý của Ngài có nghĩa là gì? (xin xem 2 Giăng 1:9). Việc Thượng Đế “ở” hay “ngự” trong mình có ý nghĩa gì với anh chị em?

1 Giăng 2:243:3

Tôi có thể trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô.

Mục tiêu của việc trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô có bao giờ dường như quá cao quý đối với anh chị em không? Hãy cân nhắc lời khuyên bảo đầy khích lệ của Giăng: “Hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng … [và] chúng ta sẽ giống như Ngài” (1 Giăng 2:28; 3:2). Anh chị em tìm thấy điều gì trong 1 Giăng 2:243:3 mà mang đến cho anh chị em sự tự tin và an ủi với tư cách là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô? Khi anh chị em học các bức thư của Giăng, hãy tìm kiếm các nguyên tắc hoặc lời khuyên bảo khác mà có thể giúp anh chị em trong nỗ lực của mình để trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn.

Xin xem thêm Mô Rô Ni 7:48; Giáo Lý và Giao Ước 88:67–68; Scott D. Whiting, “Trở Nên giống như Ngài,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 12–14.

1 Giăng 4:12

Có phải là “chẳng có ai thấy Thượng Đế bao giờ” không?

Bản Dịch Joseph Smith, 1 Giăng 4:12 làm rõ nghĩa rằng “chẳng có ai thấy Thượng Đế bao giờ, ngoại trừ những người tin” (xin xem thêm Giăng 6:46; 3 Giăng 1:11). Thánh thư ghi lại một vài ví dụ mà Thượng Đế Đức Chúa Cha đã đích thân biểu hiện cho các cá nhân trung tín, thậm chí chính bản thân Giăng (xin xem Khải Huyền 4; xin xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55–56; 1 Nê Phi 1:8; Giáo Lý và Giao Ước 76:23; Joseph Smith—Lịch Sử 1:16–17).

1 Giăng 5

Khi tôi vận dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và được sinh lại, tôi có thể thắng thế gian.

Trong khi anh chị em đọc 1 Giăng 5, hãy tìm kiếm điều gì chúng ta cần phải làm để thắng thế gian và đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Việc thắng thế gian có thể trông giống như thế nào trong cuộc sống của anh chị em? Anh chị em cũng có thể tìm thấy câu trả lời và những sự hiểu biết sâu sắc trong sứ điệp của Anh Cả Neil L. Andersen “Thắng Thế Gian” (Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 58–62).

Giu Đe 1

“Hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình.”

Giu Đe 1:10–19 dạy anh chị em điều gì về những người chống lại Thượng Đế và công việc của Ngài? Anh chị em học được điều gì từ các câu 20–25 về cách giữ cho đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô được mạnh mẽ?

Hình Ảnh
hình biểu tượng gia đình học tập

Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Với Gia Đình và Buổi Họp Tối Gia Đình

1 Giăng 2:8–11.Để giúp gia đình anh chị em suy ngẫm về những lời giảng dạy của Giăng, hãy tụ họp trong một căn phòng tối để mọi người trong gia đình có thể kinh nghiệm được sự khác biệt giữa việc đi “trong bóng tối” và đi “trong ánh sáng.” Làm thế nào sự thù ghét làm cho chúng ta bước đi trong bóng tối và vấp ngã? Làm thế nào việc yêu mến lẫn nhau mang ánh sáng vào cuộc sống chúng ta?

1 Giăng 3:21–22.Điều gì trong các câu này làm gia tăng “lòng dạn dĩ” mà chúng ta có nơi Thượng Đế và nơi khả năng của chúng ta để nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta?

Hình Ảnh
một gia đình đang cùng quỳ xuống cầu nguyện với nhau

Việc tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế giúp chúng ta thắng thế gian.

1 Giăng 5:2–3.Có bất cứ giáo lệnh nào mà chúng ta cho là “nặng nề” hoặc khó để tuân theo không? Làm thế nào tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế thay đổi cách chúng ta nghĩ về các giáo lệnh của Ngài?

3 Giăng 1:4.“Làm theo lẽ thật” có nghĩa là gì? Anh chị em có thể nhân cơ hội này nói cho mọi người trong gia đình biết anh chị em thấy họ làm theo lẽ thật như thế nào và nói về niềm vui mà điều này mang đến cho anh chị em. Mọi người trong gia đình có thể thích viết hoặc vẽ các lẽ thật mà họ đã học được trên các dấu chân làm bằng giấy và sử dụng chúng để tạo ra một con đường mà gia đình anh chị em có thể cùng nhau bước đi.

Giu Đe 1:3–4.Có bất cứ mối nguy hiểm về phần thuộc linh nào đã “lẻn vào” cuộc sống và gia đình chúng ta không? (Giu Đe 1:4). Làm thế nào chúng ta có thể nghe theo lời khuyên răn của Giu Đe để “vì đạo mà tranh chiến” và chống cự những mối hiểm nguy này? (Giu Đe 1:3). Chúng ta có thể làm gì để bảo đảm rằng “sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên” trong gia đình mình? (Giu Đe 1:2).

Để có thêm ý kiến giảng dạy cho trẻ em, xin xem đại cương tuần này trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi.

Cải Thiện Việc Học Tập Cá Nhân

Hãy tìm kiếm tình yêu thương của Thượng Đế. Chủ Tịch M. Russell Ballard đã dạy: “Phúc âm [này] là phúc âm của tình yêu thương—tình yêu thương dành cho Thượng Đế và tình yêu thương dành cho nhau” (“God’s Love for His Children,” Ensign, tháng Năm năm 1988, trang 59). Trong khi anh chị em đọc thánh thư, hãy ghi chú những bằng chứng về tình yêu thương của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô bước đi dọc bờ hồ

Walk with Me (Đi Cùng với Ta), tranh do Greg K. Olsen họa

In