Bài Học 31: Giáo Lý và Giao Ước 19:1–24, Phần 1: Chúa Giê Su Ky Tô Vâng Phục theo Ý Muốn của Cha Thiên Thượng
“Giáo Lý và Giao Ước 19:1–24, Phần 1: Chúa Giê Su Ky Tô Vâng Phục theo Ý Muốn của Cha Thiên Thượng”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 19:1–24”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Chúa Giê Su Ky Tô Vâng Phục theo Ý Muốn của Cha Thiên Thượng
Trong một lời cầu xin sự an ủi và hướng dẫn, Martin Harris đã xin Tiên Tri Joseph Smith một sự mặc khải từ Chúa. Trong Giáo Lý và Giao Ước 19, Đấng Cứu Rỗi đã kể lại cách Ngài đã chọn vâng phục theo ý muốn của Cha Thiên Thượng và đạt được quyền năng để vượt qua tất cả mọi điều. Martin được hứa ban cho sự bình an nếu ông hối cải và vâng phục theo những điều Chúa yêu cầu ông làm. Bài học này có thể giúp học viên gia tăng ước muốn noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô trong việc vâng phục theo ý muốn của Cha Thiên Thượng.
Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Tấm gương của Đấng Cứu Rỗi
Em nghĩ việc dâng ý muốn của chúng ta lên Thượng Đế có nghĩa là gì?
Một số hy sinh khó khăn nào mà thanh thiếu niên có thể được yêu cầu thực hiện để vâng phục theo ý muốn của Cha Thiên Thượng?
Sự tuân phục của Đấng Cứu Rỗi đối với Đức Chúa Cha của Ngài
Mong muốn hộ trợ Tiên Tri Joseph Smith và xuất bản Sách Mặc Môn, Martin Harris hứa sẽ giúp trả tiền cho việc in ấn. Sau đó, khi ông nhận ra rằng việc này có thể đòi hỏi ông phải bán trang trại của mình, thì ông đã xin Joseph một sự mặc khải để được hướng dẫn từ Chúa. Trong sự mặc khải này, mà bây giờ được biết đến là Giáo Lý và Giao Ước 19, Đấng Cứu Rỗi đã dạy những lẽ thật quan trọng về sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Những lẽ thật này đã giúp Martin hiểu được tầm quan trọng của việc vâng phục theo ý muốn của Cha Thiên Thượng ngay cả khi điều đó là khó khăn.
Em đã tìm thấy những lẽ thật nào trong các câu này?
Chúa Giê Su Ky Tô đã vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha có nghĩa là gì?
Em nghĩ những điều Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy về chính Ngài có thể đã giúp Martin như thế nào trong hoàn cảnh của ông ấy? Việc đó có thể giúp ích cho chúng ta như thế nào khi chúng ta được yêu cầu thực hiện những hy sinh khó khăn?
Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Ý muốn của chúng ta mới thật sự là điều duy nhất của cá nhân chúng ta mà phải được đặt lên bàn thờ của Thượng Đế. Những thứ khác chúng ta “dâng lên” … thật sự là những gì Ngài đã ban cho hoặc cho chúng ta mượn. Tuy nhiên, khi các anh chị em và tôi cuối cùng cũng chịu vâng phục, bằng cách để cho ý muốn cá nhân của mình lọt vào trong ý muốn của Thượng Đế, thì chúng ta đang thật sự dâng lên Ngài một thứ gì đó! Đó là điều duy nhất mà thật sự thuộc về chúng ta để dâng hiến! (Neal A. Maxwell, “Swallowed Up in the Will of the Father”, Ensign, tháng Mười Một năm 1995, trang 24)
Em nghĩ việc một người dâng lên Chúa ý muốn của mình như Anh Cả Maxwell đã dạy khác với việc chỉ vâng lời như thế nào?
Có khi nào em nhìn thấy một người nào đó noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi để dâng ý muốn của họ cho Thượng Đế ngay cả khi điều đó thật khó khăn?
Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994) đã làm chứng:
Những người nam và người nữ dâng hiến cuộc đời của mình lên Thượng Đế đều sẽ khám phá ra rằng Ngài có thể làm cho họ cải thiện chất lượng cuộc sống hơn là họ có thể tự làm. Ngài sẽ gia tăng niềm vui của họ, mở mang tầm nhìn của họ, soi sáng tâm trí họ, … nâng cao tinh thần họ, tăng gấp bội các phước lành của họ, gia tăng các cơ hội của họ, an ủi tâm hồn họ, mang bạn bè đến và trút xuống sự bình an. Những người phó mạng sống mình để phục vụ Thượng Đế sẽ tìm được cuộc sống vĩnh cửu. (Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson [năm 2014], trang 42–43)