“Bài Học 65—Giáo Lý và Giao Ước 50, Phần 1: Tránh Bị Lừa Gạt”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 50, Phần 1”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 65: Giáo Lý và Giao Ước 49–50
Giáo Lý và Giao Ước 50, Phần 1
Tránh Bị Lừa Gạt
Trong sự háo hức để được trải nghiệm những ân tứ thuộc linh, một số người cải đạo thời kỳ đầu ở Kirtland, Ohio, đã bị lừa gạt khi nghĩ rằng một số biểu hiện bất thường là đến từ Đức Thánh Linh ngay cả khi không phải như vậy. Chúa đưa ra sự hướng dẫn để giúp họ phân biệt điều gì đến từ Ngài và điều gì không. Bài học này nhằm giúp học viên hiểu cách Chúa có thể giúp các em nhận ra lẽ thật và tránh bị lừa gạt.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Mèo con lông vằn
Anh Cả Gary E. Stevenson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chia sẻ câu chuyện sau đây:
[Ông] Grover … sống ở trong một ngôi nhà ở vùng quê, cách xa thành phố. [Ông] Grover đã lớn tuổi lắm rồi. Chúng tôi nghĩ rằng mấy đứa con trai của chúng tôi nên gặp ông trước khi ông qua đời. Vậy nên, vào một buổi chiều nọ, chúng tôi lái xe từ rất xa đến căn nhà khiêm tốn của ông. Chúng tôi ngồi lại với nhau để thăm hỏi và giới thiệu ông cho mấy đứa con trai của chúng tôi. Không bao lâu trong lúc trò chuyện, hai đứa con nhỏ của chúng tôi, khoảng năm và sáu tuổi, muốn ra ngoài chơi.
Khi nghe [chúng] xin, [Ông] Grover cúi sát vào gần mặt của chúng. … Ông nói với chúng bằng một giọng khàn khàn: “Hãy cẩn thận—có rất nhiều chồn hôi ngoài đó”. Khi nghe như vậy, Lesa và tôi giật mình; chúng tôi lo lắng là mấy đứa nhỏ có thể bị con chồn hôi xịt vào người! Chẳng bao lâu, mấy đứa nhỏ đi ra ngoài chơi khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện.
Về sau, khi chúng tôi lên xe về nhà, tôi đã hỏi thăm mấy đứa nhỏ: “Các con có thấy con chồn hôi nào không?” Một đứa đáp: “Không, tụi con không thấy con chồn hôi nào cả nhưng tụi con có thấy một con mèo con màu đen có sọc trắng trên lưng!” (Gary E. Stevenson, “Chớ Dối Gạt Ta”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 93)
-
Em nghĩ tại sao những đứa trẻ không nhận ra con chồn hôi?
-
Sự nguy hiểm của việc không nhận ra bản chất thực sự của một điều gì đó là gì?
-
Câu chuyện này liên quan như thế nào đến những điều Sa Tan muốn chúng ta tin về nó?
-
Ngày nay, Sa Tan cố gắng lừa gạt thanh thiếu niên bằng một số cách thức nào?
-
Em nghĩ tại sao những sự lừa gạt của Sa Tan đôi khi rất hiệu quả?
Sự lừa gạt giữa các Thánh Hữu thời kỳ đầu
Khi Joseph Smith đến Kirtland, Ohio, vào đầu tháng 2 năm 1831, ông quan sát thấy rằng “một số quan niệm kỳ lạ và thần linh giả tạo đã len lỏi vào giữa” các Thánh Hữu (trong History, 1838–1856 [Manuscript History of the Church], tập A-1, trang 93, josephsmithpapers.org).
John Whitmer đã ghi lại điều sau đây về khoảng thời gian này.
Một số người có khải tượng và không thể kể lại những gì họ nhìn thấy, một số người còn tự tưởng tượng rằng họ có gươm của La Ban, và sử dụng nó [như một người lính trên lưng ngựa], một số người hành động như một người Da Đỏ đang lột da đầu, một số người trượt hoặc trườn … [trên] sàn nhà, với sự nhanh nhẹn của một con rắn. … Do đó, quỷ dữ đã che mắt một số môn đồ tốt và trung thực. (John Whitmer, History, 1831–circa 1847, trang 26, josephsmithpapers.org)
Những mối lo ngại về những hành động này đã khiến Joseph Smith cầu vấn Chúa và nhận được Giáo Lý và Giao Ước 50. Trong các câu 1–9, Chúa đã cảnh báo các anh cả của Giáo Hội về những thần linh giả tạo và thậm chí là cả những tín hữu đang lừa gạt những người khác.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 50:1–3, tìm kiếm một trong những lời cảnh báo của Chúa.
-
Em nghĩ tại sao Sa Tan sử dụng sự lừa gạt để dẫn dắt chúng ta rời xa Chúa Giê Su Ky Tô?
Em hãy đọc các câu thánh thư sau đây, tìm cách hoàn thành lẽ thật sau đây: Chúa sẽ giúp chúng ta tránh bị lừa gạt khi chúng ta …
-
Lời dạy này có nghĩa là gì?
-
Làm thế nào lời dạy này có thể giúp em nhận được sự giúp đỡ của Chúa để tránh bị Sa Tan lừa gạt?
Một cách rõ ràng để tránh bị lừa gạt
Chúa đã kết luận với một sự bảo đảm đầy yêu thương rằng nhờ có Ngài, chúng ta không cần phải sợ hãi. Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 50:40–44, và tìm kiếm điều em học được về Đấng Cứu Rỗi.
-
Em chú ý đến điều gì nhất trong những câu này về Đấng Cứu Rỗi?
-
Việc biết điều này về Ngài có thể giúp chúng ta như thế nào trong một thế giới đầy sự lừa gạt?
-
Các em đã tiến đến việc biết hoặc tin những lẽ thật này về Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy điều sau đây về cách chúng ta có thể mời sự giúp đỡ của Chúa để tránh bị lừa gạt:
Có rất nhiều ảnh hưởng và áp lực của thế gian mà càng ngày càng gia tăng. Nhưng cũng có quá nhiều tiếng nói đầy lừa dối, đầy cám dỗ và có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường giao ước. Để tránh nỗi đau lòng chắc chắn sẽ xảy ra sau đó, hôm nay tôi khẩn nài anh chị em phải chống lại sự lôi cuốn của thế gian bằng cách dành thời gian cho Chúa trong cuộc sống của anh chị em—mỗi ngày và hằng ngày.
Nếu hầu hết thông tin anh chị em nhận được là từ mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác thì khả năng của anh chị em để nghe những lời mách bảo của Thánh Linh sẽ bị suy giảm. Nếu anh chị em cũng không tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện và sự học tập phúc âm hằng ngày, thì anh chị em sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những triết lý mà có thể hấp dẫn nhưng không đúng. Ngay cả người Thánh Hữu trung tín cũng có thể đầu hàng những cám dỗ dai dẳng của thế gian.
Thưa các anh chị em, tôi khẩn nài với anh chị em hãy dành thời gian cho Chúa! Hãy làm cho nền tảng thuộc linh của anh chị em được vững mạnh và có thể đứng vững trước thử thách của thời gian bằng cách làm những điều cho phép Đức Thánh Linh luôn ở bên anh chị em. (Russell M. Nelson, “Hãy Dành Thời Gian Cho Chúa,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 120)
-
Em tìm thấy thêm những sự hiểu biết sâu sắc nào có thể giúp em tránh bị lừa gạt?