Bài Học 85—Giáo Lý và Giao Ước 76:1–19: “Mắt Hiểu Biết của Chúng Tôi Được Mở Ra”
“Bài Học 85—Giáo Lý và Giao Ước 76:1–19: ‘Mắt Hiểu Biết của Chúng Tôi Được Mở Ra’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 76:1–19”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Vào tháng Một năm 1832, Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon suy ngẫm về ý nghĩa của Giăng 5:29 trong khi thực hiện bản phiên dịch Kinh Thánh được soi dẫn. Trong lúc suy ngẫm, họ đã nhận được một loạt các khải tượng, trong đó Chúa đã mặc khải những lẽ thật quan trọng về kế hoạch của Ngài. Bài học này có thể giúp học viên học hỏi bằng quyền năng của Đức Thánh Linh khi các em dành thời gian để suy ngẫm về những lời của Đấng Cứu Rỗi.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Tìm kiếm sự mặc khải cá nhân
Em đang gặp phải, hoặc có thể gặp phải, một số trường hợp hoặc tình huống nào mà em muốn nhận được sự hướng dẫn của Chúa qua Đức Thánh Linh?
Tại sao em lại mong muốn sự giúp đỡ của Chúa với những điều này?
Hôm nay, em sẽ tìm hiểu về một cách mà em có thể mời Chúa nói chuyện với mình qua Đức Thánh Linh. Trong khi học, hãy chú ý đến những sự thúc giục từ Thánh Linh mà có thể giúp em với một trong những tình huống hoặc câu hỏi mà em đã nhận ra.
Khải tượng
Vào ngày 16 tháng Hai năm 1832, Joseph Smith, Sidney Rigdon và khoảng 12 người đàn ông khác đã ở trong căn phòng trên lầu nhà của John và Elsa Johnson ở Hiram, Ohio. Trong khi Joseph và Sidney thực hiện bản dịch Kinh Thánh được soi dẫn, thì họ đang nghiên cứu Giăng 5:29, là một câu thánh thư mô tả thiên thượng, và họ muốn tìm hiểu thêm. Trong khi suy ngẫm, họ nhìn thấy một khải tượng được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 76. Đấng Cứu Rỗi đã cho Joseph và Sidney thấy một loạt các khải tượng riêng biệt mà đã dạy họ những lẽ thật quan trọng về kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng.
Giáo Lý và Giao Ước 76 bắt đầu với việc Chúa chia sẻ những lẽ thật quan trọng về chính Ngài.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 76:1–10, tìm kiếm những từ hoặc cụm từ mà em cảm thấy sẽ cho thấy điều mà Chúa Giê Su Ky Tô muốn chúng ta hiểu về Ngài. Hãy lưu ý rằng kính sợ Thượng Đế (câu 5) có nghĩa là thờ phượng, yêu thương và kính sợ Ngài.
Những câu này giúp em hiểu hơn điều gì về Đấng Cứu Rỗi?
Việc biết những điều này về Ngài có thể ảnh hưởng như thế nào đến em?
Việc suy ngẫm về thánh thư dẫn đến sự mặc khải
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 76:11–19, tìm kiếm những điều Joseph và Sidney đã làm trước khi chứng kiến khải tượng của họ.
Em nghĩ những hành động nào đã khiến Joseph và Sidney nhận được những điều họ đã nhận?
Em học được lẽ thật nào từ những câu này về một cách chúng ta có thể chuẩn bị bản thân để nhận được sự mặc khải qua Đức Thánh Linh?
Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã mô tả cho chúng ta cách nghiên cứu và suy ngẫm thánh thư để dẫn đến sự mặc khải qua Đức Thánh Linh.
Khi tôi nói “học hỏi”, tôi có ý nói đến một việc gì đó nhiều hơn là chỉ đọc. … Đôi khi tôi hình dung ra anh chị em đọc một vài câu, ngừng lại để suy ngẫm về những câu đó, đọc kỹ lại những câu đó lần nữa, và trong khi anh chị em suy ngẫm về ý nghĩa của những câu đó, cầu nguyện để xin hiểu được, đặt ra những câu hỏi trong tâm trí mình, chờ đợi những ấn tượng thuộc linh, và viết ra những ấn tượng đó và những hiểu biết sâu sắc có được nhằm giúp cho anh chị em có thể ghi nhớ và học hỏi thêm. Khi học hỏi theo cách này, anh chị em không thể đọc nhiều chương hay nhiều câu trong nửa giờ đồng hồ, nhưng anh chị em sẽ dành chỗ trong lòng mình cho lời của Thượng Đế, và Ngài sẽ phán bảo cùng anh chị em. (D. Todd Christofferson, “When Thou Art Converted”, Liahona, tháng Năm năm 2004, trang 11)
Một số trở ngại nào đôi khi có thể ngăn cản chúng ta suy ngẫm? Điều gì có thể giúp chúng ta vượt qua được những trở ngại này?
Thực hành việc thành tâm học hỏi và suy ngẫm
Dành chút thời gian để thực hành việc học hỏi và suy ngẫm về thánh thư. Nghĩ về hoàn cảnh hoặc tình huống em đã xác định trước đó mà em muốn được Chúa giúp đỡ. Cầu nguyện để được hướng dẫn, suy ngẫm về những điều em đang đọc và chú ý đến những sự thúc giục của Thánh Linh mà có thể mang lại cho em sự hướng dẫn hoặc sự giúp đỡ cần thiết. Ghi lại những suy nghĩ và ấn tượng của em vào nhật ký ghi chép việc học tập.
Việc học hỏi và suy ngẫm về thánh thư đã giúp chuẩn bị cho em nhận được sự mặc khải qua Đức Thánh Linh như thế nào?
Kinh nghiệm này đã dạy cho em điều gì về Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô và Đức Thánh Linh?
Em có thể làm gì, hoặc tiếp tục làm gì, để nhận được thêm sự giúp đỡ và mặc khải từ Chúa?