“Bài Học 87—Giáo Lý và Giao Ước 76:50–70: ‘Được Vẹn Lành nhờ Giê Su’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 76:50–70”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 87: Giáo Lý và Giao Ước 76
“Được Vẹn Lành nhờ Giê Su”
Trong khải tượng về các vương quốc vinh quang mà Joseph Smith và Sidney Rigdon nhìn thấy, chúng ta có được sự hiểu biết về vai trò quan trọng của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của tất cả những người mà sẽ thừa hưởng thượng thiên giới. Bài học này nhằm giúp học viên cảm thấy hy vọng rằng các em có thể nhận được sự tôn cao nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô.
Hình Ảnh
một người đang ngắm nhìn bầu trời
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Chúng ta có thể đến được thượng thiên giới không?
Hãy cân nhắc chia sẻ tình huống sau và thảo luận về những câu hỏi tiếp theo. Học viên sẽ có cơ hội phản ứng một cách chính thức hơn với tình huống đó sau này trong bài học.
Luka là một thiếu niên có đức tin nơi Thượng Đế và cố gắng hết sức để sống ngay chính. Cậu muốn được sống xứng đáng với Thượng Đế sau cuộc sống này. Tuy nhiên, Luke nhận ra rằng không phải lúc nào cậu cũng tuân giữ các lệnh truyền và cậu không toàn hảo. Đôi khi Luke bị nản lòng vì những sự yếu kém của mình và nghĩ rằng mình không thể hội đủ điều kiện để vào thượng thiên giới.
Hãy mời học viên suy ngẫm về những cảm nghĩ hoặc câu hỏi của riêng các em về việc có thể trở lại nơi sự hiện diện của Thượng Đế và nhận được những phước lành của sự tôn cao. Anh chị em có thể muốn giải thích rằng sự tôn cao có nghĩa là ở vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng trong thượng thiên giới. Thánh thư cũng đề cập đến phước lành này là cuộc sống vĩnh cửu.
Hãy khuyến khích học viên khi các em nghiên cứu tìm kiếm những lẽ thật mà có thể giúp các em cảm thấy có hy vọng lớn hơn rằng các em và những người khác có thể nhận được phước lành này nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô.
Khải tượng về thượng thiên giới
Anh chị em có thể nhớ rằng Joseph Smith và Sidney Rigdon đã nhìn thấy một khải tượng tuyệt vời khi họ thực hiện việc phiên dịch Kinh Thánh được soi dẫn. Là một phần của khải tượng này, họ đã học được rằng thiên thượng chứa đựng những mức độ hoặc vương quốc vinh quang khác nhau. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào những điều Joseph và Sidney đã học được về thượng thiên giới và những người sẽ thừa hưởng vương quốc đó.
Để giúp học viên chuẩn bị nghiên cứu phần này của khải tượng, hãy mời các em tạo ra một bảng biểu gồm hai cột với các đề mục sau đây trên một trang nhật ký ghi chép việc học tập.
Làm thế nào mọi người lên được thượng thiên giới
Những phước lành mà những người trong thượng thiên giới nhận được
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 76:50–70 và điền vào bảng biểu dựa trên những điều em học được.
Anh chị em có thể mời học viên làm việc với một người bạn cùng cặp để đọc các câu và hoàn thành bảng biểu này. Anh chị em có thể mời học viên đặt ra các câu hỏi mà các em có thể có về những điều đã đọc.
Một số lời phát biểu trong phần “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung” có thể giúp trả lời những câu hỏi của học viên.
Em tìm thấy điều gì trong những câu này mà có ý nghĩa đối với mình? Tại sao?
Em sẽ mô tả ảnh hưởng của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của những người mà thừa hưởng thượng thiên giới như thế nào?
Là một phần của cuộc thảo luận về câu hỏi trước đó, hãy chắc chắn rằng học viên hiểu được lẽ thật sau đây: Nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể được làm cho trở nên toàn hảo và nhận được những phước lành của sự tôn cao.
Em nghĩ được trở nên toàn hảo nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là gì?
Lẽ thật này có thể giúp chúng ta cảm thấy hy vọng lớn lao hơn như thế nào rằng một ngày nào đó chúng ta và những người khác có thể thừa hưởng thượng thiên giới?
Niềm hy vọng nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô
Để giúp học viên hiểu rõ hơn niềm hy vọng của tất cả chúng ta nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô, thì hãy cân nhắc mời các em nghiên cứu những lời phát biểu có trong tài liệu phát tay đi kèm. Hãy mời các em đánh dấu những cụm từ có ý nghĩa đối với các em. Thay vì để học viên đọc lời phát biểu của Anh Cả J. Devn Cornish, thì anh chị em cũng có thể cân nhắc cho các em xem video “Tôi Có Là Người Đủ Tốt để Vào Được Thượng Thiên Giới Không?” (3:28), có sẵn trên trang ChurchofJesusChrist.org .
Anh Cả J. Devn Cornish thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã chia sẻ:
Hình Ảnh
Anh Cả J. Devn Cornish
Các tín hữu của chúng ta thường hỏi: “Tôi có phải là một người đủ tốt không?” hoặc “Tôi sẽ thực sự vào được thượng thiên giới không?” Dĩ nhiên, là không có chuyện “một người đủ tốt”. Không ai trong chúng ta có thể … “giành được” hoặc “xứng đáng” với sự cứu rỗi của mình, nhưng thật là điều bình thường để tự hỏi liệu chúng ta có thể được chấp nhận trước mặt Chúa không, đó là cách mà tôi hiểu những câu hỏi này. …
Tôi xin được nói thẳng thắn và rõ ràng. Những câu trả lời cho các câu hỏi “Tôi có phải là người đủ tốt không?” và “Tôi có vào được Thượng Thiên Giới không?” sẽ là “Vâng! Anh chị em là người đủ tốt” và “Có chứ, anh chị em sẽ vào được Thượng Thiên Giới miễn là anh chị em tiếp tục hối cải và không biện minh hoặc phản nghịch”. Thượng Đế trên trời không phải là trọng tài vô tâm và tìm kiếm bất cứ lý do gì để loại chúng ta ra khỏi Thượng Thiên Giới. Ngài là Đức Chúa Cha nhân từ trọn vẹn của chúng ta, là Đấng khao khát hơn bất cứ điều gì khác để có được tất cả con cái của Ngài trở về nhà và sống với Ngài với tư cách là gia đình vĩnh viễn. Ngài thực sự ban cho Con Trai Độc Sinh của Ngài để chúng ta có thể không bị hư mất mà có được cuộc sống đời đời! Xin hãy tin, hãy hy vọng và được an ủi từ lẽ thật vĩnh cửu này. Cha Thiên Thượng của chúng ta có ý định để cho chúng ta vào được Thượng Thiên Giới! Đó là công việc và sự vinh quang của Ngài. (J. Devn Cornish, “Tôi Có Là Người Đủ Tốt để Vào Được Thượng Thiên Giới Không? ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2016, trang 32–33)
Chị Carol F. McConkie, trước đây là Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã dạy:
Hình Ảnh
Chị Carol F. McConkie
Niềm hy vọng của chúng ta nơi sự thánh thiện được tập trung vào Đấng Ky Tô, vào lòng thương xót và ân điển của Ngài. Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, chúng ta có thể trở nên trong sạch, không tì vết khi chúng ta tự mình từ bỏ tất cả mọi điều không tin kính [xin xem Mô Rô Ni 10:32–33 ] và chân thành hối cải. Chúng ta chịu báp têm bằng nước để được xá miễn tội lỗi. Tâm hồn của chúng ta được thánh hóa khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh với tấm lòng rộng mở. Hằng tuần, chúng ta dự phần vào giáo lễ Tiệc Thánh. Với một tâm hồn sám hối với những ước muốn chân thành về sự ngay chính, chúng ta giao ước rằng chúng ta tình nguyện mang danh Đấng Ky Tô, tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Theo thời gian, khi chúng ta tiếp tục cố gắng để trở nên một với Đức Chúa Cha, Vị Nam Tử và Đức Thánh Linh, thì chúng ta trở thành những người dự phần vào thiên tính của các Ngài [xin xem 2 Phi E Rơ 1:4 ]. (Carol F. McConkie, “Vẻ Đẹp của Sự Thánh Thiện ”, Liahona , tháng Năm năm 2017, trang 10)
Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Hình Ảnh
Anh Cả Dale G. Renlund
Thượng Đế quan tâm nhiều đến con người hiện tại của chúng ta và về con người chúng ta trở thành hơn là về con người trước đây của chúng ta. Ngài chỉ quan tâm đến việc chúng ta tiếp tục cố gắng. (Dale G. Renlund, “Các Thánh Hữu Ngày Sau Tiếp tục Cố Gắng ”, Liahona , tháng Năm năm 2015, trang 56)
Sau khi học viên đã có thời gian để nghiên cứu, thì hãy mời các em thảo luận về những điều các em đã học và cảm nhận được. Một cách để làm điều này là nhắc các em về tình huống từ đầu bài học. Anh chị em có thể mời các em viết câu trả lời cho Luke mà có thể giúp em ấy cảm thấy hy vọng rằng em ấy có thể đến được thượng thiên giới. Hãy mời các em đưa vào những lời dạy từ Giáo Lý và Giao Ước 76 , cũng như một điều gì đó từ một hoặc nhiều lời phát biểu mà các em đã nghiên cứu, vào câu trả lời của các em. Sau đó, học viên có thể chia sẻ hoặc tóm tắt câu trả lời của các em với một người bạn cùng cặp, hoặc những học viên nào sẵn sàng có thể chia sẻ câu trả lời đó với cả lớp.
Hãy suy ngẫm về những điều em đã học được
Hãy kết thúc bài học bằng cách cho học viên thời gian để suy ngẫm về những điều các em đã học và cảm nhận được hôm nay. Anh chị em có thể trưng ra những câu hỏi sau đây và cho học viên thời gian để ghi lại câu trả lời của các em vào nhật ký ghi chép việc học tập:
Em đã học hoặc cảm nhận được điều gì hôm nay mà mang lại cho em niềm hy vọng nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô?
Những điều em đã học được hoặc cảm nhận được có thể ảnh hưởng như thế nào đến cách em muốn sống cuộc sống hằng ngày của mình?
Anh Cả Paul V. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã tuyên bố:
Hình Ảnh
Anh Cả Paul V. Johnson
Chúng ta có thể có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta phải tự mình trở nên hoàn hảo, nhưng đó là điều không thể. Việc tuân theo mỗi gợi ý trong mọi quyển sách cẩm nang trên thế giới sẽ không đem lại điều đó. Chỉ có một con đường và một cái tên mà qua đó có thể dẫn đến sự hoàn hảo. Chúng ta “được vẹn lành nhờ Giê Su là Đấng trung gian của giao ước mới, Đấng đã làm nên sự chuộc tội hoàn hảo này bằng sự đổ máu của chính Ngài” [Giáo Lý và Giao Ước 76:69 ]. Chúng ta chỉ có thể có được sự hoàn hảo qua ân điển của Thượng Đế. (Paul V. Johnson, “Được Hoàn Hảo trong Ngài ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2022, trang 40)
Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Hình Ảnh
Anh Cả Jeffrey R. Holland
Cho dù các anh chị em nghĩ là đã trễ rồi, cho dù các anh chị em nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, cho dù các anh chị em nghĩ mình đã phạm phải nhiều lỗi lầm rồi, hay các anh chị em nghĩ mình không có tài năng, hay cho dù các anh chị em cảm thấy mình phải hành trình một quãng đường bao xa từ mái gia đình mình đến Thượng Đế, thì tôi cũng làm chứng rằng các anh chị em không hành trình một mình vượt quá tầm với của tình yêu thiêng liêng. Các anh chị em không thể nào chìm sâu hơn ánh sáng vô tận của Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô mà ánh sáng đó không tới được.
Cho dù các anh chị em chưa thuộc vào tôn giáo của chúng tôi hoặc đã từng thuộc vào nhưng đã không ở lại thì không có điều gì trong bất cứ trường hợp nào của các anh chị em lại không thể sửa đổi được. Không có vấn đề nào các anh chị em lại không thể khắc phục được. Không có một giấc mơ nào không thể đạt được trong khi thời tại thế và thời vĩnh cửu đang trôi qua. (Jeffrey R. Holland, “Những Người Làm Công trong Vườn Nho ”, Liahona , tháng Năm năm 2012, trang 33)
Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:
Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar
Đức Thánh Linh Hứa Hẹn là quyền năng đóng ấn của Đức Thánh Linh. Khi được Đức Thánh Linh Hứa Hẹn đóng ấn thì một giáo lễ, một lời thệ nguyện, hoặc giao ước bị ràng buộc trên thế gian lẫn thiên thượng. (Xin xem GL&GƯ 132:7 .) Việc tiếp nhận sự chấp thuận này từ Đức Thánh Linh là kết quả của sự trung tín, liêm khiết và kiên trì trong việc tôn trọng các giao ước phúc âm “ít lâu sau” (Môi Se 7:21 ). Tuy nhiên, sự ấn chứng này có thể bị triệt tiêu qua sự bất chính và phạm giới. (David A. Bednar, “Các Ngươi Phải Được Sinh Lại ”, Liahona , tháng Năm 2007, trang 22)
Giáo Hội Con Đầu Lòng là “một thuật ngữ mô tả những người nhận được sự trọn vẹn và vinh quang của Thượng Đế Đức Chúa Cha ở cuộc sống mai sau” (Glossary, “Church of the Firstborn ”, The Joseph Smith Papers , josephsmithpapers.org ).
Ngoài việc cho chúng ta nhìn thấy sự giúp đỡ sẵn có của Thượng Đế để trở nên giống như Ngài, Giáo Lý và Giao Ước 76:51–53 có thể giúp chúng ta hiểu được các lựa chọn của những người sẽ sống trong thượng thiên giới. Anh chị em có thể mời học viên đọc các câu đó, tìm kiếm lựa chọn của những người được mô tả trong những câu này. Sau đó, hãy cân nhắc mời học viên làm việc với một người bạn cùng cặp và đưa ra một mô tả tổng quát hơn về việc các em nhìn thấy những người được mô tả trong thượng thiên giới sống cuộc sống của họ trên trần thế như thế nào. Các em có hình dung ra những người này mắc sai lầm không? Các em có tưởng tượng ra những sự yếu kém liên quan đến cách họ sống hằng ngày không?
Để giúp học viên hiểu thêm về cách các em có thể “nhờ đức tin mà khắc phục”, hãy cân nhắc hỏi các em những điều mà một người nào đó có thể cần phải khắc phục. Anh chị em có thể chỉ cho các em Mô Si A 3:19 để xem những điều mà Vua Bên Gia Min đã dạy về việc chúng ta cần khắc phục con người thiên nhiên. Ngoài ra, hãy chia sẻ với các em về việc Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói về tầm quan trọng của việc thắng thế gian như thế nào. Hãy cân nhắc chia sẻ lời phát biểu sau đây hoặc một lời phát biểu khác mà anh chị em đã chọn từ bài nói chuyện của ông:
Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson
Vậy thì chúng ta thắng thế gian bằng cách nào? Vua Bên Gia Min đã dạy cho chúng ta biết cách thức. Ông nói rằng “con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế” và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài “trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa” [Mô Si A 3:19 ]. Mỗi lần anh chị em tìm kiếm và tuân theo sự thúc giục của Thánh Linh, mỗi lần anh chị em làm bất cứ điều thiện nào—những điều mà “con người thiên nhiên” thường không làm—thì anh chị em đang thắng thế gian. (Russell M. Nelson, “Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ ”, Liahona , tháng Mười Một năm 2022, trang 97)
Hãy cân nhắc mời học viên chia sẻ bất kỳ ví dụ nào về những điều tốt đẹp mà các em đã làm gần đây mà con người thiên nhiên sẽ không làm.