Lớp Giáo Lý
Bài Học 101—Giáo Lý và Giao Ước 88:14–41: Cố Gắng Vâng Theo Luật Thượng Thiên


“Bài Học 101—Giáo Lý và Giao Ước 88:14–41: Cố Gắng Vâng Theo Luật Thượng Thiên”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 88:14–41”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 101: Giáo Lý và Giao Ước 88

Giáo Lý và Giao Ước 88:14–41

Cố Gắng Vâng Theo Luật Thượng Thiên

Trong Giáo Lý và Giao Ước 88, Chúa đã mặc khải những lẽ thật về Sự Phục Sinh và các vương quốc vinh quang bao gồm vinh quang thượng thiên. Những lẽ thật này có thể giúp hiệp nhất và ban phước cho các tín hữu của Giáo Hội khi họ trung tín noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Bài học này có thể giúp học viên gia tăng sự tin tưởng rằng các em có thể nhận được vinh quang thượng thiên.

Hình Ảnh
ánh mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt thiếu nữ

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Mục tiêu vinh quang thượng thiên

Hãy mời học viên vẽ một cầu thang trong nhật ký ghi chép việc học tập của các em và ghi chú đỉnh cầu thang là “Vương Quốc Thượng Thiên”. Hãy yêu cầu học viên vẽ vị trí mà các em cho là mình đang đứng trên cầu thang. Khuyến khích học viên ghi lại câu trả lời của mình cho các câu hỏi sau:

  • Em có cảm thấy những lựa chọn hiện tại của em có đang giúp em tiến tới vương quốc thượng thiên không? Tại sao có hoặc tại sao không?

  • Em tự tin đến mức nào rằng cuối cùng em có thể đạt được vinh quang thượng thiên với sự giúp đỡ của Chúa Giê Su Ky Tô?

Hãy nhắc nhở học viên rằng vì Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể dựa vào Ngài để giúp chúng ta thay đổi, hối cải và cung ứng sức mạnh khi chúng ta cố gắng đạt được vinh quang thượng thiên.

Điều mặc khải của Chúa được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 88 mang đến ánh sáng thiêng liêng để giúp chúng ta hiểu những lẽ thật vĩnh cửu. Trong tiết 88, chúng ta tìm hiểu chi tiết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng, những lẽ thật về Chúa Giê Su Ky Tô và cách chúng ta có thể quay trở lại nơi hiện diện của hai Ngài.

Anh chị em có thể muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình về vẻ đẹp và sự vĩ đại trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Hãy khuyến khích học viên khi các em nghiên cứu ngày hôm nay để tìm kiếm sự soi dẫn để biết những cách mà các em có thể hành động trong đức tin và nhận được sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi khi tiến tới vương quốc thượng thiên.

Thân thể hữu diệt của chúng ta

Hãy giải thích rằng một phần quan trọng trong kế hoạch của Thượng Đế là để chúng ta trở nên giống như Ngài, cả về phần thuộc linh và lẫn thể xác. Khi sinh ra, chúng ta nhận được một thân xác. Một ngày nào đó thân xác này sẽ chết và được phục sinh.

Hãy cân nhắc ghi lại câu trả lời của học viên cho câu hỏi sau đây lên trên bảng:

  • Em đã biết điều gì về Sự Phục Sinh?

Nếu cần, học viên có thể sử dụng Các Đề Tài và Câu Hỏi, “Sự Phục Sinh,” topics.ChurchofJesusChrist.org để chứng minh cho câu trả lời của mình.

Học viên có thể hoàn thành sinh hoạt nghiên cứu sau đây với một người bạn cùng cặp. Anh chị em có thể trưng ra các câu hỏi để học viên tham khảo, mỗi em trong cặp chịu trách nhiệm trả lời một trong các câu hỏi. Có thể hữu ích để giúp học viên biết rằng từ làm cho được sống có thể có nghĩa là làm cho sống lại hoặc hồi sinh.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 88:14–17, 27–31. Hãy suy ngẫm điều sau đây trong khi em đọc:

  • Em học được điều gì về Sự Phục Sinh?

  • Em học được điều gì về ba đẳng cấp vinh quang?

Hãy mời học viên báo cáo những điều các em đã học được. Hãy lắng nghe kỹ và đặt ra thêm các câu hỏi để giúp làm rõ sự hiểu biết của các em nếu cần. Nếu học viên có thêm câu hỏi, thì anh chị em có thể thảo luận về các câu hỏi đó với cả lớp.

Đánh giá sự hiểu biết của học viên: Để luyện tập thêm về kỹ năng này, xin xem phần huấn luyện có tiêu đề “Luôn sẵn sàng để đáp ứng những thúc giục thuộc linh về nhu cầu của người học” trong Các Kỹ Năng Phát Triển dành cho Giảng Viên: Giảng Dạy bằng Thánh Linh. Hãy cân nhắc thực hành kỹ năng “Đặt một câu hỏi để đánh giá việc học trước khi tiếp tục bài học”.

Việc vâng theo luật pháp của Thượng Đế dẫn đến vinh quang

Hãy cân nhắc mời học viên chia sẻ những điều các em tưởng tượng về việc có một thân thể thượng thiên sẽ như thế nào hoặc lý do tại sao các em muốn nhận được thân thể thượng thiên trong Sự Phục Sinh.

Nếu học viên làm việc theo cặp trong sinh hoạt trước, thì các em có thể làm việc với một người bạn khác cho sinh hoạt nghiên cứu sau đây.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 88:21–24, 34–36, 38–39, và tìm kiếm xem làm thế nào mà chúng ta có thể được phục sinh với một thân thể thượng thiên. Hãy cân nhắc đánh dấu các từ và cụm từ nổi bật đối với em.

  • Em cảm thấy điều gì là quan trọng cần phải hiểu trong những câu này?

  • Điều gì quyết định vinh quang mà chúng ta có thể nhận được sau Sự Phán Xét Cuối Cùng? Tại sao?

Hãy cho học viên thời gian để thảo luận về những điều các em đã học được. Học viên có thể bày tỏ nhiều lẽ thật, bao gồm một điều gì đó như nếu chúng ta tuân theo luật pháp thượng thiên, thì chúng ta sẽ nhận được vinh quang thượng thiên hoặc trong Sự Phục Sinh, chúng ta sẽ nhận được vinh quang theo luật pháp mà chúng ta tuân theo. Anh chị em có thể muốn viết những lẽ thật này lên trên bảng.

Để giúp học viên hiểu và cảm thấy tầm quan trọng của các luật pháp thiêng liêng, anh chị em có thể chia sẻ lời phát biểu sau đây:

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Dĩ nhiên, luật pháp của vương quốc thượng thiên là luật pháp và các giao ước của phúc âm mà gồm có việc chúng ta luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và chúng ta cam kết vâng lời, hy sinh, dâng hiến và trung thành. (D. Todd Christofferson, “Hãy Đến Với Si Ôn”, Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 38)

  • Em đang học được điều gì về tình thương yêu, công lý và lòng thương xót của Cha Thiên Thượng?

  • Anh chị em có cảm nghĩ gì về cách Ngài làm việc với từng con cái của Ngài?

Sự giúp đỡ trên con đường

Hãy mời học viên suy ngẫm xem các em sẽ phản ứng như thế nào với một người bạn đang chán nản và cảm thấy bản thân không đủ tốt để nhận được vinh quang thượng thiên. Anh chị em có thể mời học viên đọc các câu sau, sau đó viết một câu trả lời ngắn giải đáp cho vấn đề của người bạn đó.

Hãy đọc 3 Nê Phi 27:19–20, và tìm hiểu cách mà Cha Thiên Thượng đã làm cho con cái của Ngài có thể nhận được vinh quang thượng thiên. Anh chị em có thể muốn liên kết những câu này với Giáo Lý và Giao Ước 88:21, 34.

Hãy cân nhắc mời học viên đánh dấu các từ nếu không trong 3 Nê Phi 27:19. Hãy chỉ ra rằng những từ này có thể có nghĩa là “ngoại trừ” hoặc “trừ khi”. Anh chị em có thể hỏi học viên rằng điều này giúp các em hiểu như thế nào về những lời của Chúa Giê Su dành cho dân Nê Phi.

Để giúp học viên nhận ra hy vọng và sự thay đổi có sẵn cho các em qua Chúa Giê Su Ky Tô, anh chị em có thể chia sẻ lời phát biểu sau đây:

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Có lẽ chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều để có được thời giờ và cơ hội để làm việc, cố gắng và khắc phục tội lỗi cũng như để có được lòng thương xót. Chắc chắn Chúa sẽ hài lòng với một người mong muốn được xứng đáng để đến nơi phán xét, mỗi ngày quyết tâm cố gắng thay thế khuyết điểm bằng ưu điểm. Sự hối cải và thay đổi thật sự có thể đòi hỏi những cố gắng liên tục, nhưng có một điều gì đó tinh luyện và thánh thiện trong cố gắng đó. Sự tha thứ và chữa lành thiêng liêng đến một cách khá tự nhiên với một tâm hồn như vậy, vì quả thật “đức hạnh thương yêu đức hạnh, ánh sáng gắn bó với ánh sáng; lòng thương xót động lòng trước lòng xót thương và đòi hỏi những gì của nó” (GL&GƯ 88:40).

Với sự hối cải, chúng ta có thể tiến triển đều đặn trong khả năng của mình để sống theo luật thiên thượng, vì chúng ta nhận biết rằng “kẻ nào không tuân theo luật pháp của vương quốc thượng thiên thì không thể đương nổi vinh quang thượng thiên được” (GL&GƯ 88:22). (D. Todd Christofferson, “Ân Tứ Thiêng Liêng về Sự Hối Cải”, Liahona, tháng Mười Một năm 2011, trang 39)

  • Sự hiểu biết về Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi có thể ảnh hưởng như thế nào đến niềm tin của em trong việc đạt được vinh quang thượng thiên?

  • Từ những điều đã học được ngày hôm nay, em có thể nói gì với một người đang lo sợ rằng người đó không thể đạt được vinh quang thượng thiên?

Hãy mời học viên xem xét lại cầu thang mà các em đã vẽ vào lúc bắt đầu bài học. Hãy khuyến khích các em viết lên hoặc xung quanh cầu thang những điều các em đã học được mà có thể giúp các em tiến gần hơn đến thượng thiên giới. Học viên có thể ghi lại những suy nghĩ hoặc cảm nghĩ của mình về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su. Các em cũng có thể viết về quyết tâm và hy vọng của mình để đạt được vinh quang thượng thiên đã được củng cố như thế nào hoặc những lẽ thật mà các em đã học được có thể ảnh hưởng như thế nào đến những lựa chọn bây giờ và trong tương lai.

Nếu có đủ thời gian, anh chị em có thể mời một hoặc hai học viên chia sẻ những ý nghĩ của các em với cả lớp.

In