Vào tháng Tám năm 1840, lần đầu tiên, Joseph Smith dạy giáo lý về phép báp têm cho người chết. Các tín hữu Giáo Hội hân hoan trong cơ hội mang lại các giáo lễ cứu rỗi cho những người thân đã qua đời của họ. Joseph Smith viết thư cho Các Thánh Hữu để chỉ dẫn họ về giáo lễ báp têm cho người chết. Bài học này có thể giúp học viên cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho các em, được biểu hiện qua các giáo lễ đền thờ.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Một tình huống
Trong một cuộc thảo luận với những người truyền giáo, An đã học về sự cần thiết phải noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và chịu phép báp têm (xin xem Ma Thi Ơ 3:13–17; Giăng 3:5; 2 Nê Phi 31:4–11). An chân thành mong muốn được chịu phép báp têm, nhưng em cũng bắt đầu bận tâm về người chị đã qua đời của mình. An đã hỏi những người truyền giáo: “Thế còn người chị của em đã qua đời trước khi có thể chịu phép báp têm thì sao?”
Khi các em xem xét các yếu tố của giáo lý của Đấng Cứu Rỗi, các em có những cảm nghĩ nào muốn chia sẻ?
Kế Hoạch của Cha Thiên Thượng
Chúa đã mặc khải dần dần cho Joseph Smith về giáo lý báp têm cho người chết. Vào tháng Tám năm 1840, Joseph Smith có bài thuyết giảng tại tang lễ của Seymour Brunson. Trong bài giảng, ông đã nhìn Jane Neyman, một góa phụ có con trai đã chết trước khi cậu được làm phép báp têm. Joseph đã nói đến 1 Cô Rinh Tô 15:29 và dạy rằng kế hoạch của Thượng Đế cho phép một người sống chịu phép báp têm thay cho một người đã chết. Về sau, Jane đã chịu phép báp têm thay cho con trai Cyrus của bà. Đây là phép báp têm đầu tiên cho người chết được thực hiện trong gian kỳ này (xin xem Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, tập 1, The Standard of Truth, 1815–1846 [năm 2018], trang 421–422).
Về sau, Chúa đã mặc khải rằng phép báp têm cho người chết phải được thực hiện trong đền thờ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 124:29–32). Vào tháng Mười Một năm 1841, Các Thánh Hữu bắt đầu chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của họ trong Đền Thờ Nauvoo chưa xây cất xong. Vào tháng Chín năm 1842, Joseph Smith chỉ dẫn Các Thánh Hữu phải lưu giữ một hồ sơ về các giáo lễ đó và các chi tiết quan trọng khác. Những chỉ dẫn đó giờ đây là Giáo Lý và Giao Ước 127 và 128 (xin xem Các Thánh Hữu, 1:476–477). Joseph Smith giải thích rằng một người lục sự cần phải là nhân chứng cho giáo lễ và lưu giữ các hồ sơ chính xác mà sẽ được ghi lại trong một quyển sổ của giáo hội trung ương. Ông cũng dạy rằng những người khác cần làm nhân chứng cho giáo lễ này (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:2–4). Sau đó ông giải thích lý do tại sao sự thứ tự của những điều này cần phải rất chi tiết và kỳ lạ như vậy.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 128:5, tìm kiếm điều các em học được về phép báp têm cho người chết trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng.
Những câu này dạy cho các em điều gì về Cha Thiên Thượng và kế hoạch của Ngài?
Lẽ thật này dạy các em điều gì về các thuộc tính, đặc tính, hoặc mục đích của Cha Thiên Thượng?
Lẽ thật này có thể ảnh hưởng đến các em và gia đình mình như thế nào?
Anh Cả D.Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã làm chứng về Đức Giê Su Ky Tô và sự cứu chuộc người chết.
Trách nhiệm của chúng ta mở ra sâu xa như tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái Ngài vào bất cứ lức nào và ở bất kỳ nơi đâu. Những nỗ lực của chúng ta thay cho người chết là minh chứng hùng hồn rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc thiêng liêng của toàn thể nhân loại. Ân điển và những lời hứa của Ngài đến với cả những người không tìm thấy Ngài khi họ còn sống. Nhờ có Ngài, những người bị giam cầm quả thật sẽ được tự do. (D. Todd Christofferson, “The Redemption of the Dead and the Testimony of Jesus”, Ensign, tháng Mười Một năm 2000, trang 11)
Được ghi chép dưới thế gian lẫn trên trời
Sau khi chịu phép báp têm, An tham dự đền thờ và chịu phép báp têm thay cho người chị đã qua đời của mình. An tự hỏi làm thế nào em có thể biết giáo lễ này có hiệu lực trên thiên thượng.
Các em sẽ chia sẻ những từ hoặc cụm từ nào với An?
Các em nghĩ tại sao việc lưu giữ một hồ sơ về các giáo lễ là quan trọng trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng?
Việc hiểu được những câu này có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh nghiệm của các em trong đền thờ?
“Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ”
Trong thư của ông, Joseph Smith bày tỏ một cách đầy thi vị quan điểm của ông về giáo lý vinh quang về sự cứu chuộc người chết. Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 128:22–23, và tìm kiếm những cảm xúc được ông biểu lộ về kế hoạch của Cha Thiên Thượng.
Những từ hoặc cụm từ nào từ các câu này phản ảnh những cảm nghĩ của các em về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho sự cứu rỗi của con cái Ngài?
Đã bao giờ các em cảm nhận được bất cứ cảm nghĩ nào trong số những cảm nghĩ này trong khi tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình chưa?
Các em nghĩ “những người bị giam cầm sẽ được tự do” có nghĩa là gì? (câu 22). Tại sao đây có thể là một lý do cho niềm hân hoan lớn lao?