Bài Học 138—Giáo Lý và Giao Ước 127–128, Phần 2: “Phép Báp Têm cho Những Người Chết của Các Ngươi”
“Bài Học 138—Giáo Lý và Giao Ước 127–128, Phần 2: Phép Báp Têm cho Những Người Chết của Các Ngươi,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 127–128, Phần 2,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Joseph Smith đã viết thư cho Các Thánh Hữu về giáo lý báp têm cho người chết. Ông đã giải thích về những lời tiên tri trong Kinh Thánh để giúp Các Thánh Hữu hiểu được tầm quan trọng của việc chịu phép báp têm thay cho thân nhân của họ đã qua đời. Bài học này có thể giúp học viên tìm kiếm thông tin về các tổ tiên đã qua đời của mình và chuẩn bị để thực hiện các giáo lễ cho họ trong đền thờ.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Tổ tiên của các em
Các em tự tin bao nhiêu về khả năng của mình để làm lịch sử gia đình và công việc đền thờ cho tổ tiên của mình?
Chính quyền Missouri đã vu cáo Joseph Smith đã giúp lên kế hoạch tấn công cựu thống đốc Lilburn W. Boggs. Joseph ngờ rằng nếu trở lại Missouri, thì ông sẽ bị giết chết. Trong khi lẩn trốn trong nhà của Edward Hunter, Joseph đã có nhiều ý nghĩ và cảm nghĩ về phép báp têm cho người chết (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:1). Joseph Smith viết thư cho Các Thánh Hữu để giảng dạy cho họ giáo lý quan trọng về giáo lễ báp têm cho người chết (xin xem Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, tập 1, The Standard of Truth, 1815–1846 [năm 2018], trang 466–477).
Phép báp têm cho những người chết của ngươi
Anh Cả Quentin L. Cook Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy rằng chúng ta có trách nhiệm để thực hiện các giáo lễ đền thờ cho những người cụ thể:
Giáo lý về gia đình liên quan đến công việc [đền thờ và lịch sử gia đình] là rất rõ ràng. Trong điều mặc khải ban đầu của Ngài, Chúa đã nói về “phép báp têm cho những người chết của các ngươi” [Giáo Lý và Giao Ước 127:5; sự nhấn mạnh được thêm vào]. Bổn phận về giáo lý của chúng ta là đối với tổ tiên của mình. Điều này là vì tổ chức thượng thiên giới dựa vào gia đình. (Quentin L. Cook, “Rễ và Nhánh,” Liahona, tháng Năm năm 2014, trang 45)
Đọc Giáo Lý và Giao Ước 127:5–6, và cân nhắc đánh dấu các từ “phép báp têm cho những người chết của các ngươi” mà Anh Cả Cook đã nêu ra.
Các em tưởng tượng sẽ như thế nào khi gặp các tổ tiên đã qua đời của mình? Họ có thể phản ứng như thế nào với công việc đền thờ và lịch sử gia đình mà các em đã làm?
Sự cứu rỗi của họ là thiết yếu cho sự cứu rỗi của chúng ta
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 128:15–18, tìm kiếm điều mà các vị tiên tri đã dạy về giáo lý về gia đình vĩnh cửu và phép báp têm cho người chết.
Mỗi vị tiên tri đã dạy điều gì về sự cứu rỗi của tổ tiên chúng ta?
Trong những cách thức nào Chúa Giê Su Ky Tô làm cho sự cứu rỗi của các tổ tiên đã qua đời của chúng ta có thể thực hiện được?
Các em nghĩ việc tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình có thể giúp các em noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi như thế nào?
Chủ Tịch Henry B. Eyring của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã làm chứng về trách nhiệm quan trọng của chúng ta:
Nhiều tổ tiên của các anh chị em đã không nhận được các giáo lễ đó. Nhưng Thượng Đế đã cung cấp [một cách thức] để các anh chị em có thể thực hiện được những giáo lễ này [cho họ]. Và Thượng Đế biết rằng các anh chị em sẽ cảm thấy được gần gũi với tổ tiên của mình trong tình yêu thương và rằng các anh chị em sẽ có công nghệ cần thiết để [nhận ra] họ. Ngài cũng biết rằng các anh chị em sẽ sống trong một thời kỳ mà việc tiếp cận với các đền thờ thánh, nơi mà các giáo lễ có thể được thực hiện, sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết trong lịch sử. Và Ngài biết rằng Ngài có thể tin cậy các anh chị em để [thực hiện] công việc này thay cho [tổ] tiên của các anh chị em. …
… Nhiều người trẻ tuổi đã khám phá ra rằng việc dành thời gian của họ để sưu tầm lịch sử gia đình và làm công việc đền thờ đã gia tăng chứng ngôn của họ về kế hoạch cứu rỗi. Việc này đã gia tăng ảnh hưởng của Thánh Linh trong cuộc sống của họ và làm giảm bớt ảnh hưởng của kẻ nghịch thù. Việc này đã giúp cho họ cảm thấy gần gũi hơn với gia đình họ và với Chúa Giê Su Ky Tô. Họ đã biết được rằng công việc này không chỉ cứu rỗi người chết mà còn cứu rỗi tất cả chúng ta nữa [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:18]. (Henry B. Eyring, “Quy Tụ Lại Gia Đình của Thượng Đế,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 21, 22)
Các em đã làm gì để tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình? Chúa đã ban phước lành cho các em thế nào vì đã làm như vậy?
Việc tham gia vào công việc này đã giúp các em cảm thấy gần gũi hơn với Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?
Tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình
Hoàn tất các sinh hoạt khác nhau trong quyển sách nhỏ Gia Đình Tôi: Các Câu Chuyện Mang Chúng Ta Lại Với Nhau.
Làm quen với cây gia phả của các em trong FamilySearch.
Sử dụng tính năng “Các Giáo Lễ Đã Sẵn Sàng” trong FamilySearch để tìm các tên để mang đến đền thờ.