Bài Học 199—Chia Sẻ Phúc Âm từ Tình Yêu Thương Giống Như Đấng Ky Tô: Yêu Thương Thượng Đế và Những Người Khác
“Bài Học 199—Chia Sẻ Phúc Âm từ Tình Yêu Thương Giống Như Đấng Ky Tô: Yêu Mến Thượng Đế và Những Người Khác”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Chia Sẻ Phúc Âm từ Tình Yêu Thương Giống Như Đấng Ky Tô”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 199: Sự Chuẩn Bị Truyền Giáo
Chia Sẻ Phúc Âm từ Tình Yêu Thương Giống Như Đấng Ky Tô
Yêu Thương Thượng Đế và Những Người Khác
Chúng ta có thể chọn chia sẻ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô với người khác vì nhiều lý do. Ước muốn của chúng ta để chia sẻ phúc âm gia tăng khi chúng ta học cách thương yêu Thượng Đế và những người xung quanh mình. Bài học này có thể giúp học viên hiểu được cách mà tình yêu thương của các em dành cho Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô và những người khác có thể thúc đẩy các em chia sẻ phúc âm.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Động lực để phục vụ
Mặc dù có nhiều lý do để phục vụ người khác, nhưng lý do nào sẽ giúp chúng ta nhiều nhất để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi? Tại sao?
Lý do nào khiến một người có thể chọn chia sẻ phúc âm với một người bạn hoặc thậm chí chọn đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian?
Lý do nào có thể giúp họ đạt được hiệu quả cao nhất trong việc mang những người khác đến cùng Thượng Đế?
Động cơ của Thượng Đế
Hãy đọc một hoặc hai trong số các đoạn sau đây, tìm kiếm những điều mà các đoạn này dạy về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô:
Kinh nghiệm nào đã giúp các em cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và của Chúa Giê Su Ky Tô dành cho mình?
Việc hiểu được lý do tại sao Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô phục vụ chúng ta có thể ảnh hưởng thế nào đến mong muốn của các em trong việc chia sẻ phúc âm với những người khác?
Tình yêu thương có thể thúc đẩy chúng ta chia sẻ phúc âm
Không lâu sau khi Chúa Giê Su Ky Tô bị đóng đinh, một số môn đồ của Ngài đi đánh cá. Trong khi họ đang đánh cá, một người đàn ông từ trên bờ biển mời họ thả lưới bên mạn phải của thuyền. Sau khi làm như vậy và bắt được nhiều cá, các môn đồ nhận ra rằng người đàn ông ấy là Đấng Cứu Rỗi được phục sinh. Khi họ lên bờ, Chúa Giê Su phục vụ họ bằng cách cho họ ăn và giảng dạy họ.
Các em học được điều gì từ cách Chúa Giê Su muốn Phi E Rơ cho thấy tình yêu thương của ông?
Hãy đọc lời phát biểu sau đây từ Tiên Tri Joseph Smith (1805–1844), và tìm kiếm những điều mà lời phát biểu đó bổ sung cho sự hiểu biết của các em về những lời mời gọi của Chúa Giê Su trong Giăng 21.
Tình yêu thương là một trong những đặc tính [chính] của Thượng Đế và phải được biểu lộ bởi những người khao khát muốn làm [con cái] của Thượng Đế. Một người đầy dẫy tình yêu thương của Thượng Đế, thì không toại nguyện với phước lành chỉ ban cho gia đình mình thôi, mà còn đi khắp thế gian, thiết tha mong muốn ban phước cho toàn thể nhân loại. (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 455)
Lời phát biểu của Joseph Smith có điều gì ấn tượng với các em?
Các em học được điều gì từ Giăng 21 và lời phát biểu của Joseph Smith mà có thể thúc đẩy các em chia sẻ phúc âm hoặc có thể đi phục vụ truyền giáo?
Các em nghĩ đâu là những cách hữu hiệu để làm cho tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế trở nên sâu sắc hơn? Để làm cho tình yêu thương của chúng ta dành cho người khác trở nên sâu sắc hơn?
Vượt qua mọi sự do dự để chia sẻ phúc âm
Mỗi nhóm hãy cùng tạo ra một tình huống mà trong đó một thiếu niên ngần ngại phục vụ truyền giáo toàn thời gian hoặc là một thanh thiếu niên ngần ngại chia sẻ phúc âm với một người bạn. Chọn một người để viết tình huống đó lên một tờ giấy. Hãy chắc chắn đưa vào các lý do khiến nhân vật trong tình huống chần chừ.
Sử dụng những điều các em đã học và cảm nhận được trong hôm nay, hãy yêu cầu một người ghi chép viết ra những điều nhóm của các em sẽ chia sẻ để giúp đỡ nhân vật trong tình huống đó. Hãy đưa vào những gợi ý về điều mà người đó có thể làm để gia tăng tình yêu thương của người đó đối với Đấng Cứu Rỗi và những người khác. Các em có thể muốn đưa vào điều gì đó về việc cảm nhận tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi có thể giúp gia tăng mong muốn phục vụ của người này như thế nào.