Lớp Giáo Lý
Bài Học 201—Chọn để Phục Vụ Truyền Giáo: Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo


“Bài Học 201—Chọn Phục Vụ Truyền Giáo: Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Chọn để Phục Vụ Truyền Giáo”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 201: Sự Chuẩn Bị của Người Truyền Giáo

Chọn để Phục Vụ Truyền Giáo

Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo

Hình Ảnh
những người truyền giáo đang đọc thánh thư

Một cách mà Cha Thiên Thượng ban phước cho con cái của Ngài là qua công việc truyền giáo. Ngài ban phước cho những người truyền giáo khi họ phục vụ và giảng dạy mọi người trong cộng đồng của họ và trên khắp thế giới. Ngài cũng ban phước cho những người chấp nhận sứ điệp phúc âm và tiếp nhận sự phục vụ từ những người truyền giáo. Bài học này có thể giúp học viên cảm thấy có ước muốn phục vụ Chúa với tư cách là những người truyền giáo của Ngài.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Trách nhiệm của chúng ta để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo

Cân nhắc giải thích rằng trong bài học về công việc truyền giáo này, học viên sẽ làm việc với một người bạn đồng hành. Một cách để tạo ra những cặp bạn đồng hành là chuẩn bị một cái túi có ghi những sự chỉ định truyền giáo trên những mảnh giấy. Những mảnh giấy này có thể bao gồm các địa điểm nơi mà những người truyền giáo có thể được chỉ định để giảng dạy, chẳng hạn như Guatemala hoặc Hungary. Chúng cũng có thể bao gồm những chỉ định cho các công việc truyền giáo phục vụ, ví dụ như những người thực hiện giáo lễ trong đền thờ hoặc tại một ngân hàng thực phẩm địa phương. Hãy chắc chắn rằng mỗi chỉ định đều được ghi thành hai bản đặt vào trong túi. Mời mỗi học viên lấy một mảnh giấy từ túi và sau đó ngồi cạnh với người bạn cùng lớp nào cũng rút được tờ giấy ghi nhiệm vụ đó.

Đưa cho mỗi cặp bạn đồng hành một bản sao của lời phát biểu sau đây và trưng ra ba chỉ dẫn sau đó.

Chủ Tịch Russell M. Nelson tái khẳng định lời kêu gọi của Chúa để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Hôm nay, tôi tái khẳng định một cách mạnh mẽ rằng Chúa đã phán bảo mọi thanh niên xứng đáng, có khả năng, cần phải chuẩn bị và phục vụ truyền giáo. Đối với các thanh niên Thánh Hữu Ngày Sau, công việc truyền giáo là một trách nhiệm của chức tư tế. Các em là các thanh niên đã được dành riêng cho thời kỳ này khi sự quy tụ Y Sơ Ra Ên đã được hứa đang diễn ra. Khi phục vụ truyền giáo, các em đóng một vai trò then chốt trong sự kiện chưa từng có này!

Đối với các em là các thiếu nữ trẻ tuổi và có khả năng thì công việc truyền giáo cũng là một cơ hội [tuyệt vời], nhưng không bắt buộc. Chúng tôi yêu mến các chị em truyền giáo và nồng nhiệt chào đón họ. Những gì các em đóng góp cho công việc này thật là tuyệt vời! Hãy cầu nguyện để biết liệu Chúa có muốn các em phục vụ truyền giáo hay không, và Đức Thánh Linh sẽ [trả lời] cho tâm trí của các em. (Russell M. Nelson, “Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An,” Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 6)

  1. Hãy cùng bạn đồng hành đọc lời phát biểu này.

  2. Thảo luận về những điều trong lời phát biểu này mà gây ấn tượng với các em.

  3. Chuẩn bị chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của các em trước lớp.

Mời một vài học viên chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của các em trước lớp. Nếu học viên có thắc mắc về lời phát biểu, thì hãy cân nhắc giúp các em tìm câu trả lời hoặc hướng dẫn các em thảo luận các câu hỏi của mình với Chúa, cha mẹ hoặc các vị lãnh đạo Giáo Hội. Hãy chắc chắn rằng học viên hiểu những kỳ vọng của Chúa đối với các thanh niên, thiếu nữ về công việc phục vụ truyền giáo.

Suy ngẫm cá nhân

Hãy trưng ra lời phát biểu và những câu hỏi sau đây và mời học viên suy ngẫm về những cảm nghĩ của cá nhân mình về công việc phục vụ truyền giáo. Việc cho học viên thời gian để suy ngẫm và trả lời các câu hỏi có thể giúp mời Đức Thánh Linh đến và chuẩn bị tâm trí và tấm lòng của các em để được soi dẫn trong khi các em nghiên cứu.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Các bạn trẻ thân mến, mỗi em đều quan trọng đối với Chúa. Ngài đã giữ các em lại cho đến bây giờ để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên. Quyết định của các em để phục vụ truyền giáo, cho dù đó là một nhiệm vụ truyền đạo hay là một nhiệm vụ phục vu, thì cũng ban phước cho các em và nhiều người khác. (Russell M. Nelson, “Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An”, Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 6–7)

Hãy uy ngẫm và viết câu trả lời cho những câu hỏi sau vào nhật ký học tập của các em:

  • Phần nào trong lời phát biểu này có ý nghĩa nhất đối với các em? Tại sao?

  • Những điều gì Chủ Tịch Nelson dạy có thể ảnh hưởng đến mong muốn phục vụ truyền giáo của các em?

Mời một vài em tình nguyện lên chia sẻ chứng ngôn của mình. Khi chia sẻ, một số học viên có thể bày tỏ lẽ thật sau đây bằng lời riêng của các em: Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và nhiều người khác khi chúng ta chọn phục vụ với tư cách là những người truyền giáo của Ngài. Hãy cân nhắc viết lẽ thật này lên trên bảng. Khuyến khích học viên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Thánh Linh để biết cách Cha Thiên Thượng muốn các em áp dụng lẽ thật này vào cuộc sống của các em.

Nếu anh chị em cảm thấy có thể có lợi cho học viên từ việc học hỏi thêm về các công việc truyền giáo phục vụ thì hãy cân nhắc dùng tài liệu có trong “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung”.

Các phước lành của công việc phục vụ truyền giáo

Sinh hoạt sau đây có thể giúp học viên hiểu rõ hơn các phước lành mà Chúa có thể ban cho các em và những người khác khi các em chọn để đi phục vụ truyền giáo.

Trong cặp đồng hành của mình, hãy tra cứu trong thánh thư, các bài nói chuyện trong đại hội trung ương, các bài thánh ca hoặc Thư Viện Phúc Âm, để tìm kiếm những điều sau đây:

  1. Các phước lành mà Chúa có thể ban cho những người khác qua các nỗ lực truyền giáo của chúng ta.

  2. Các phước lành mà Chúa có thể ban cho chúng ta khi đi phục vụ truyền giáo.

Nếu anh chị em cảm thấy học viên có thể cần sự hướng dẫn cụ thể hơn, thì hãy cân nhắc cung cấp cho mỗi cặp học viên một tờ giấy phát tay có tựa đề “Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo.”

Các Phước Lành của Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo

Hãy nghiên cứu các đoạn thánh thư và lời phát biểu sau đây. Khi các em học, hãy tìm những điều sau:

  1. Các phước lành mà Chúa có thể ban cho những người khác qua các nỗ lực truyền giáo của chúng ta.

  2. Các phước lành mà Chúa có thể ban cho chúng ta khi đi phục vụ truyền giáo.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Thưa anh chị em, phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết. Sự tranh chấp vi phạm mọi điều mà Đấng Cứu Rỗi đã ủng hộ và giảng dạy. Tôi yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô và làm chứng rằng phúc âm của Ngài là giải pháp lâu dài duy nhất cho hòa bình. Phúc âm của Ngài là một phúc âm về sự bình an [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 27:16]. …

Tất cả những người truyền giáo đều giảng dạy và làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Bóng tối thuộc linh trên thế gian làm cho ánh sáng của Chúa Giê Su Ky Tô càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội để biết về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Mỗi người đều xứng đáng để được biết nơi nào họ có thể tìm thấy niềm hy vọng và sự bình an mà “[vượt quá] mọi sự hiểu biết” [Phi Líp 4:7]. (Russell M. Nelson, “Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An”, Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 6–7)

Anh Cả Marcus B. Nash thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Marcus B. Nash

Việc chia sẻ phúc âm mang đến sự vui mừng và hy vọng trong tâm hồn của cả người chia sẻ lẫn người lắng nghe. Thật vậy, “sự vui mừng của anh chị em lớn lao biết bao” [Giáo Lý và Giao Ước 18:15] khi anh chị em chia sẻ phúc âm! Việc chia sẻ phúc âm là niềm vui nối tiếp niềm vui, hy vọng nối tiếp hy vọng. …

Việc chọn không đưa cao ánh sáng phúc âm mang chúng ta đến với bóng tối, nơi mà chúng ta dễ bị cám dỗ. Quan trọng hơn, điều ngược lại cũng đúng: việc chọn để đưa cao ánh sáng phúc âm mang chúng ta vào ánh sáng đó và sự bảo vệ mà nó mang đến giúp chống lại cám dỗ một cách trọn vẹn hơn. Thật là một phước lành lớn lao trên thế gian ngày nay! (Marcus B. Nash, “Các Ngươi Hãy đưa Cao Sự Sáng Của Mình”, Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 71–72)

Khi học viên đã học xong, hãy mời mỗi cặp bạn đồng hành viết chung quanh lẽ thật trên bảng ít nhất một phước lành của công việc truyền giáo. Sau khi nhiều phước lành đã được liệt kê, hãy cân nhắc đặt ra những câu hỏi như sau để học viên có cơ hội chia sẻ hoặc làm chứng về những điều các em đã học được:

  • Các em hay những người khác mà các em biết đã nhận được những phước lành nào trên bảng qua công việc truyền giáo?

  • Các em đã đọc được một câu thánh thư hoặc lời phát biểu nào mà giúp gia tăng ước muốn của các em để phục vụ Chúa với tư cách là một người truyền giáo?

  • Các em nghĩ thế nào về việc công việc truyền giáo có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các em với Chúa? Tại sao?

Cân nhắc chia sẻ những kinh nghiệm anh chị em đã có hoặc chứng ngôn của anh chị em về công việc truyền giáo.

Cân nhắc hướng học viên trở lại lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson ở đầu bài học. Mời các em thiếu niên tiếp tục cầu nguyện rằng Chúa sẽ gia tăng ước muốn và khả năng của các em để phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Mời các em thiếu nữ cầu nguyện để biết liệu Chúa có muốn các em phục vụ truyền giáo toàn thời gian không.

In