Tự Lực Cánh Sinh
Các Nguồn Tài Liệu


Các Nguồn Tài Liệu

Cuộc Phỏng Vấn

Chọn vai và diễn theo nội dung sau đây.

Người Phỏng Vấn: “Bạn có thể cho tôi biết gì về bản thân bạn?”

Người Xin Việc 1: “Ý của ông/bà là những điều tôi thích làm phải không? Thật sự là không nhiều lắm. Tôi thực sự không có bất kỳ sở thích hoặc thú vui nào. Tôi gần như là không làm gì cả.”

Người Xin Việc 2: “Ừm … vâng, tôi …”

Người Xin Việc 3: “Ồ tôi rất muốn kể về bản thân mình. Như ông/bà có thể thấy, tôi dành nhiều thời gian để cử tạ. Tôi đáng lẽ còn nên đi đến lớp quản lý cơn giận nữa. Nhưng ai lại muốn đi đến những lớp học như thế chứ? Ông/bà hiểu ý tôi muốn nói phải không?”

Người Xin Việc 1: “Hay ý của ông/bà là tôi như thế nào tại chỗ làm việc? Tôi thực sự chưa làm một công việc nào đủ lâu để nói được. Tôi trở nên chán nhanh lắm và đơn giản là ngừng đi làm. … Tôi có lẽ không nên nói điều đó.”

Người Xin Việc 2 “Ừm …”

Người Xin Việc 3: “Ý tôi là người mà dạy lớp quản lý cơn giận đó … tôi có thể bẻ đôi anh ta. Vậy thì ai sẽ là người chủ của tôi? Là ông/bà à? Này, ông/bà không phải là loại lúc nào cũng kiểm tra xem mọi người đang bận rộn làm việc phải không vậy? Cứ như chúng tôi là lũ con nít vậy? Người chủ trước của tôi đã làm như vậy và tôi không thích điều đó.”

Người Phỏng Vấn: “Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?”

Người Xin Việc 2: “Ông/Bà nên tuyển tôi vì … ừm …”

Người Xin Việc 1: “Vâng, tôi cần một công việc làm. Tôi tưởng rằng mẹ của tôi đã xuống và nói chuyện với ông/bà về điều đó ngày hôm qua rồi. Bà ấy nói tôi nên có một công việc làm. Bà ấy đã nói vậy phải không?”

Tiếp tục đọc ở trang sau.

Người Xin Việc 3: “Ông/Bà chắc hẳn phải mất trí rồi nếu không tuyển tôi. Khi vào đây, tôi để ý thấy rằng có một vài điều thực sự cần thay đổi ở xung quanh đây. Thật là một điều kỳ diệu khi công ty của ông/bà vẫn còn hoạt động. Tôi có thể sửa tất cả điều đó. Đúng rồi. Ông/Bà sẽ cảm ơn tôi vì đã cứu công ty của ông/bà.”

Người Xin Việc 2: “Bởi vì … ừm …”

Người Phỏng Vấn: “Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?”

Người Xin Việc 3: “Tôi không có bất cứ điểm yếu nào cả. Điểm yếu của ông/bà là gì? Ôi thật là! Tôi ghét những câu hỏi như thế.”

Người Xin Việc 2: Điểm yếu à? Ừm …”

Người Xin Việc 1: “Ừm … trộm cắp. Ý tôi muốn nói không phải thực sự là trộm cắp. Việc đó không phải là trộm cắp. Nó là một câu chuyện dài. Ý tôi muốn nói là tôi đã sắp mang trả nó lại. Tôi nghĩ rằng người chủ của tôi sẽ cho tôi mượn nó cho một khoảng thời gian.”

Trở lại trang 99.

In