Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm
Cuộc Sống Vĩnh Cửu
Sống với Thượng Đế và trở nên giống như Ngài
Anh chị em có tiềm năng và số mệnh thiêng liêng với tư cách là con gái hoặc con trai của cha mẹ thiên thượng. Khi nhận ra nguồn gốc vĩnh cửu của mình, anh chị em có thể thấy rằng Thượng Đế muốn anh chị em phải chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Vì Chúa Giê Su Ky Tô đã chiến thắng cái chết, nên mỗi người chúng ta sẽ được phục sinh và nhận được sự bất diệt trong cuộc sống mai sau. Nhưng Cha Thiên Thượng còn dành thêm nhiều điều nữa cho những người tìm cách noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải, và lập cùng tuân giữ các giao ước với Ngài. Thượng Đế Đức Chúa Cha làm cho con cái của Ngài có thể trở nên giống như Ngài và sống lại nơi hiện diện của Ngài (xin xem Mô Si A 2:41). Đây là điều mà thánh thư gọi là “sự tôn cao” và “cuộc sống vĩnh cửu.” Cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế và chính là mục đích của kế hoạch cứu rỗi (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 14:7). Mọi điều Thượng Đế làm là chuẩn bị cho con cái của Ngài đạt được cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Môi Se 1:39).
Phần 1
Kế Hoạch của Thượng Đế Sẽ Giúp Anh Chị Em Đạt Được Sự Tôn Cao và Cuộc Sống Vĩnh Cửu
Có bao giờ anh chị em cảm thấy rằng mình có thể không bao giờ hội đủ điều kiện cho sự tôn cao không? Tất cả chúng ta đều không hề hoàn hảo trong các nỗ lực của mình để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng biết rằng kinh nghiệm trần thế của chúng ta sẽ gồm có những thử thách và chán nản. Kinh Tân Ước dạy chúng ta rằng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúng ta có thể tin tưởng rằng kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho sự cứu rỗi và sự tôn cao của chúng ta thực sự hữu hiệu vì Ngài đã gửi Chúa Giê Su Ky Tô đến để trở thành Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chúng ta không và không thể tự mình đạt được ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cần Chúa Giê Su Ky Tô, và qua đức tin của mình nơi Ngài, sự hối cải, và các nỗ lực để lập và tuân giữ các giao ước, chúng ta tự chuẩn bị mình để tiếp nhận sự tôn cao (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 59:23; Môi Se 6:59–60).
Là con cái của Thượng Đế, chúng ta có khả năng và cơ hội để tiến triển và trở nên giống như Ngài (xin xem Ma Thi Ơ 5:48; 2 Phi E Rơ 1:2–4; 1 Giăng 3:1–2). Cha Thiên Thượng hứa rằng một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành “kẻ đồng kế tự với Đấng Ky Tô” (Rô Ma 8:17) và nhận được tất cả những gì Thượng Đế Đức Chúa Cha có (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:36–38). Ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu gồm có phước lành của việc sống nơi hiện diện của Thượng Đế và tiếp tục sống cùng với gia đình (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 131:1–4).
Những điều để suy nghĩ
-
Lắng nghe hoặc đọc lời bài thánh ca “Press Forward, Saints.” Hãy ghi lại những cảm nghĩ của anh chị em khi làm như vậy. Cuộc sống vĩnh cửu dường như có thể dễ đạt được hơn anh chị em nghĩ không? Đọc 2 Nê Phi 31:20. Tiến tới với “một niềm hy vọng hết sức xán lạn” có nghĩa là gì?
Sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Lập một bản liệt kê những trường hợp mà sự chần chừ hoặc trì hoãn sẽ mang lại kết quả không mong muốn. Cùng nhau đọc An Ma 34:32–34 và thảo luận các lẽ thật mà giúp chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta không nên chần chừ hoặc trì hoãn sự hối cải của mình. Tại sao cuộc sống này là thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau?
Tìm hiểu thêm
-
Russell M. Nelson, “Salvation and Exaltation,” Liahona, tháng Năm năm 2008, trang 7–10
-
Jeffrey R. Holland, “Đừng Sợ, Hãy Tin Mà Thôi!,” Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 34–36
-
Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (năm 2011), trang 1–8
-
Randall K. Bennett, “Chọn Cuộc Sống Vĩnh Cửu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, trang 98–100
-
Gospel Topics Essays, “Becoming Like God,” Gospel Library
Phần 2
Thượng Đế Đã Chuẩn Bị Các Vương Quốc Vinh Quang Khác Nhau dành cho Con Cái của Ngài
Chúa Giê Su đã dạy rằng có những phần thưởng khác nhau trong cuộc sống mai sau: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” (xin xem Giăng 14:2–3). Tiên Tri Joseph Smith đã trông thấy một khải tượng về ba mức độ, hay vương quốc, vinh quang trên thiên thượng (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 76:50–98). Đây là các vương quốc thượng thiên, trung thiên và hạ thiên. Mỗi vương quốc này có thể ban cho chúng ta nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 76:40–43). Joseph biết được rằng vương quốc mà một ngày nào đó chúng ta sẽ thừa hưởng tùy thuộc vào mức độ mà chúng ta chọn để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Vương quốc thượng thiên là vinh quang cao nhất và là nơi mà Thượng Đế ngự trị (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 76:62). Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mô tả một con đường được thiết kế để giúp chúng ta chuẩn bị và tiếp nhận vinh quang của thượng thiên giới.
Những điều để suy nghĩ
-
Vào năm 1832, Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon trông thấy một khải tượng về các vương quốc vinh quang (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 76:11–24): thượng thiên giới (xin xem các câu 50–70, 92–96), trung thiên giới (xin xem các câu 71–80, 91, 97), và hạ thiên giới (xin xem các câu 81–90, 98–106, 109–112). Chúng ta có thể học được điều gì về Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô từ sự thật rằng hai Ngài đã chuẩn bị các vương quốc vinh quang khác nhau?
Sinh hoạt học hỏi với người khác
Mời những người trong nhóm của anh chị em xem lại bài viết ngắn “Các Vương Quốc Vinh Quang” trong Các Đề Tài và Câu Hỏi. Cùng nhau nói về một số khác biệt giữa các vương quốc. Những ước muốn và nỗ lực của chúng ta để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống này ảnh hưởng như thế nào đến phần thưởng vĩnh cửu của chúng ta?
Tìm hiểu thêm
-
1 Cô Rinh Tô 15:40–42; 3 Nê Phi 15:9–10; Giáo Lý và Giao Ước 59:23; 88:15–28; 137
-
Russell M. Nelson, “Hãy Đến Mà Theo Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 88–91
-
Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2011), trang 217–225
-
Church History Topics, “The Vision (D&C 76),” Gospel Library