Lớp Giáo Lý
Giăng 21:1–17


Giăng 21:1–17

“Hãy Chăn Chiên Ta”

Hình Ảnh
The resurrected Jesus Christ with His arms around the shoulder of the apostle Peter. Christ points to a large number of fish lying on the beach as He speaks to Peter. Two other men and a ship sit on the beach in thebackground.

Chúa phục sinh đã hiện đến cùng các môn đồ của Ngài khi họ đang đánh cá trên biển Ti Bê Ri Át (Ga Li Lê). Trên bờ biển, Chúa Giê Su dùng bữa với họ và mời Phi E Rơ cho thấy tình yêu thương của ông dành cho Ngài bằng cách chăn chiên của Ngài. Bài học này có thể giúp em bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi khi em cố gắng phục sự những người khác như Ngài đã làm.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên đọc Giăng 21:15–17 ở nhà với những người trong gia đình hoặc bạn bè và thảo luận ý nghĩa của việc chăn chiên của Chúa.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

“Ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?” ( Giăng 21:15)

Trên một tờ giấy hoặc trong nhật ký ghi chép việc học tập, hãy liệt kê một số việc em đã làm ngày hôm qua từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ.

Tiếp theo, gạch bỏ bất kỳ việc gì trong bản liệt kê mà chỉ tập trung vào em và những nhu cầu của em. Hãy khoanh tròn bất kỳ sinh hoạt nào tập trung vào việc giúp đỡ những người khác. Dành một phút để suy ngẫm về cách em sử dụng thời gian và những thay đổi em có thể thực hiện để có thêm thời gian giúp đỡ những người khác. Khi em học Giăng 21 , hãy suy ngẫm về cách em có thể phục sự những người khác như cách Đấng Cứu Rỗi đã làm.

Giăng 21 ghi lại câu chuyện của Phi E Rơ và sáu môn đồ khác đi đánh cá trên biển Ti Bê Ri Át (Ga Li Lê) sau khi Chúa Giê Su Phục Sinh. Hãy đọc Giăng 21:1–13 và tìm kiếm cách Đấng Cứu Rỗi đã phục sự các môn đồ của Ngài.

  • Chúa Giê Su đã làm gì để cho thấy tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài dành cho các môn đồ?

Đọc Giăng 21:15–17 , tìm kiếm những điều Chúa đã hỏi Phi E Rơ.

  • Khi Chúa Giê Su hỏi Phi E Rơ: “Ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?”, em nghĩ từ những kẻ nầy muốn nói đến những điều gì?

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ gợi ý rằng Chúa Giê Su đang nói đến con thuyền, lưới đánh cá và đống 153 con cá—nghĩa là lối sống cũ của họ trước khi được kêu gọi vào giáo vụ (xin xem “Giáo Lệnh Đầu Tiên và Lớn Nhất,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 84).

  • Chúng ta có thể học được những lẽ thật nào từ những yêu cầu của Đấng Cứu Rỗi trong Giăng 21:15–17?

Học viên có thể nhận ra nhiều lẽ thật, bao gồm lẽ thật này: Chúng ta có thể cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi bằng cách chăn chiên của Ngài.

  • Em nghĩ Chúa có ý gì khi Ngài yêu cầu Phi E Rơ chăn chiên con và chiên của Ngài?

Có thể là hữu ích khi nhắc học viên rằng việc thay thế tên của các em trong thánh thư có thể giúp các em cá nhân hóa việc học thánh thư và áp dụng thánh thư vào cuộc sống của chính mình.

Hãy đọc lại Giăng 21:15–17 và thay tên của em vào tên của Si Môn Phi E Rơ.

Cân nhắc đưa ra hai câu hỏi sau đây và để cho học viên thầm suy ngẫm về những câu hỏi đó. Hoặc, mời học viên trả lời những câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập. Tạo cơ hội cho học viên bày tỏ tình yêu thương của các em dành cho Đấng Cứu Rỗi bằng cách mời một số người chia sẻ câu trả lời của các em cho câu hỏi thứ hai.

  • Nếu Chúa Giê Su hỏi em những câu giống như Ngài đã hỏi Phi E Rơ, thì em nghĩ cụm từ “những kẻ nầy” của Ngài nói đến điều gì trong cuộc sống của em?

  • Lý do nào khiến em yêu thương Chúa Giê Su hơn bất cứ điều gì khác?

Chăn chiên của Chúa

Mời học viên chia sẻ những điều các em đã thảo luận như một phần trong quá trình chuẩn bị. Cân nhắc lập một bản liệt kê trên bảng khi học viên nghĩ ra các cách khác nhau để chăn chiên của Đấng Cứu Rỗi.

  • Có một số cách nào khác để chăn chiên của Chúa và phục sự những người khác?

Khi em tiếp tục học, hãy suy ngẫm xem Đấng Cứu Rỗi muốn em phục sự ai. Xem video “Hãy Chăn Chiên Ta” của Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từ mã thời gian 1:55 đến 2:26 (trên trang ChurchofJesusChrist.org) hoặc đọc lời phát biểu của ông bên dưới.

Hình Ảnh
Christ gives water to a thirsty lamb.
Hình Ảnh
Elder Ulisses Soares, Quorum of the Twelve Apostles official portrait.

Chúa Giê Su đã cho thấy lòng kiên nhẫn và tình yêu thương đối với tất cả mọi người đến cùng Ngài để tìm sự khuây khỏa cho những đau yếu về thể xác, cảm xúc hay thuộc linh của họ, và là những người cảm thấy chán nản và bị áp bức.

Để noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, mỗi người chúng ta phải nhìn xung quanh, và tìm đến các con chiên đang gặp hoàn cảnh như vậy để giúp đỡ và khuyến khích các con chiên đó tiến bước trên cuộc hành trình hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.

Ngày nay, nhu cầu này cũng lớn hoặc có lẽ còn lớn hơn khi Đấng Cứu Rỗi còn sống trên thế gian này.

(Ulisses Soares, “Hãy Chăn Chiên Ta”, Liahona, tháng Mười Một năm 2005, trang 98)

Hãy nghĩ về thời điểm khi người nào đó tìm đến và phục sự em giống như Đấng Cứu Rỗi sẽ làm hoặc khi em cố gắng phục sự người khác như Ngài đã làm.

  • Kinh nghiệm này đã ảnh hưởng đến em như thế nào?

Sinh hoạt có tên là “Chia sẻ phúc âm” trong phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung” có thể được sử dụng ở thời điểm này trong bài học.

Chúa phục sinh ban thêm những chỉ dẫn cho Các Vị Sứ Đồ của Ngài. Hãy đọc Ma Thi Ơ 28:19–20Mác 16:15 , tìm kiếm một cách khác mà Đấng Cứu Rỗi đã yêu cầu họ phục sự những người khác.

  • Em nghĩ tại sao việc chia sẻ phúc âm là một cách quan trọng để chăn chiên của Đấng Cứu Rỗi?

  • Em cảm thấy như thế nào khi chia sẻ phúc âm với những người khác?

Một số học viên có thể sợ chia sẻ phúc âm với những người khác. Hãy giúp học viên hiểu rằng cảm giác như vậy là bình thường. Hãy cho thấy lòng cảm thông bằng cách liên hệ đến điều các em cảm thấy. Lời phát biểu sau đây của Anh Cả Uchtdorf cũng có thể hữu ích.

Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Hình Ảnh
Official portrait of Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles, 2006. Called as Second Counselor in the First Presidency, 3 February 2008. Made official portrait in 2008 replacing portrait taken in 2004.

Tôi không yêu cầu anh chị em ra đứng góc đường và cầm loa hô to lên những câu trong Sách Mặc Môn. Điều tôi yêu cầu là anh chị em hãy luôn luôn tìm kiếm cơ hội để nói về tín ngưỡng của mình trong những cách thức tự nhiên và bình thường với người khác—cả trực tiếp lẫn trực tuyến. …

Có nhiều cách thức tự nhiên và bình thường để làm điều này, từ những cử chỉ tử tế hằng ngày cho đến chứng ngôn cá nhân trên YouTube, Facebook, Instagram, hay Twitter cho đến những cuộc trò chuyện đơn giản với những người anh chị em gặp. …

Trong bất cứ cách thức nào dường như là tự nhiên và bình thường đối với anh chị em, hãy chia sẻ với mọi người lý do tại sao Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài là quan trọng đối với anh chị em.

(Dieter F. Uchtdorf, “Công Việc Truyền Giáo: Chia Sẻ Những Gì Trong Đáy Lòng Anh Chị Em”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 17)

  • Một số cách tự nhiên mà em có thể chia sẻ phúc âm là gì?

Cân nhắc mời học viên truy cập trang ChurchofJesusChrist.org/share để biết ý tưởng về các cách chia sẻ phúc âm. Học viên cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm mà các em đã có khi chia sẻ phúc âm với những người khác.

Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi em suy ngẫm xem em có thể phục sự con chiên nào trong số các con chiên của Đấng Cứu Rỗi. Em có thể nghĩ đến những người lân cận, bạn bè, những người mà em được chỉ định phục sự, bạn cùng lớp, những người quen trong công việc hoặc những người trong gia đình. Cũng nên cân nhắc những người các em có thể bắt gặp đang ngồi một mình hoặc cần hỗ trợ.

  • Con cái nào của Cha Thiên Thượng cần em bây giờ?

  • Làm thế nào Đấng Cứu Rỗi có thể sử dụng em để giúp đáp ứng những nhu cầu của họ?

  • Tình yêu thương của em dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô được thể hiện như thế nào khi em chọn phục sự những người khác?

  • Làm thế nào mà việc chăn chiên của Hai Ngài giúp em trở nên giống Hai Ngài hơn?

Cho học viên thời gian để thành tâm suy ngẫm những câu hỏi trên và mời những học viên nào sẵn sàng để chia sẻ một số ý kiến của họ.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Làm cách nào chúng ta có thể thực sự cho Chúa thấy rằng chúng ta yêu thương Ngài?

Vị tiên tri trong Sách Mặc Môn, Vua Bên Gia Min đã dạy rằng khi chúng ta phục vụ lẫn nhau, chúng ta đang thực sự phục vụ Thượng Đế (xin xem Mô Si A 2:17). Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927–2018) đã tuyên bố:

Hình Ảnh
Official portrait of President Thomas S. Monson, 2008.

Thật ra, anh chị em không bao giờ có thể thực sự yêu mến Chúa cho đến khi nào anh chị em phục vụ Ngài qua việc phục vụ dân Ngài.

(Thomas S. Monson, “Great Expectations” [Brigham Young University devotional, ngày 11 tháng Một năm 2009], trang 6, speeches.byu.edu)

Giăng 21:15–17 . Ý nghĩa của lời chỉ dẫn lặp đi lặp lại của Đấng Cứu Rỗi để chăn các chiên con và chiên của Ngài là gì?

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã chia sẻ những sự hiểu biết sâu sắc này từ đoạn thánh thư Giăng 21 bằng tiếng Hy Lạp cổ:

Hình Ảnh
Official portrait of President Russell M. Nelson taken January 2018

Trong [ Giăng 21:15 ], từ chăn xuất phát từ thuật ngữ Hy Lạp bosko, có nghĩa là “nuôi dưỡng hoặc cho ăn cỏ.” Từ chiên con xuất phát từ một thuật ngữ với nghĩa được giảm nhẹ arnion, tức là “chiên còn nhỏ.” …

Trong [ Giăng 21:16 ], từ chăn xuất phát từ một thuật ngữ khác poimaino, có nghĩa là “chăn dắt, giữ gìn, hoặc chăm sóc.” Từ chiên xuất phát từ thuật ngữ probaton, tức là “chiên đã lớn.” …

Trong [ Giăng 21:17 ], từ chăn một lần nữa xuất phát từ bosko trong tiếng Hy Lạp, ý nói đến việc nuôi dưỡng. Từ chiên một lần nữa xuất phát từ thuật ngữ Hy Lạp probaton, ý nói đến các con chiên đã lớn.

Ba câu thánh thư này, dường như rất giống nhau trong tiếng Anh, thật sự chứa đựng ba sứ điệp khác biệt nhau trong tiếng Hy Lạp:

  • Những chiên con cần được nuôi dưỡng để lớn lên;

  • Chiên cần được chăm sóc;

  • Chiên cần được nuôi dưỡng.

(Russell M. Nelson, “Shepherds, Lambs, and Home Teachers”, Ensign, tháng Tám năm 1994, trang 16)

Làm cách nào tôi có thể chăn chiên của Ngài?

Có vô số cách để tiếp cận và phục sự những người khác bằng tình yêu thương và lòng tử tế. Ví dụ, Chị Michelle D. Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã cầu nguyện để biết mình có thể làm gì hơn nữa để giúp đỡ con cái của Thượng Đế. Trước đó, bà đã nhận được lời nhắc không được nhìn vào điện thoại của mình khi xếp hàng chờ đợi. Hãy đọc câu chuyện bên dưới.

Hình Ảnh
Sister Michelle D. Craig, first counselor, Young Women general presidency. Official Portrait as of October 2018.

Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang phải chờ đợi trong một hàng dài tại một cửa hiệu. Tôi rút điện thoại ra và rồi nhớ đến ấn tượng mà tôi đã nhận được. Tôi cất điện thoại đi và nhìn xung quanh. Tôi thấy một ông lão xếp hàng phía trước tôi. Trong xe đẩy hàng của ông chẳng có gì ngoài một vài hộp thức ăn cho mèo. Tôi cảm thấy một chút kỳ cục, nhưng vẫn nói ra được một điều gì đó thật khéo léo: “Tôi có thể thấy được là bác có một con mèo nhỉ?” Ông lão nói rằng một cơn bão sắp đến, và ông không muốn bị kẹt trong bão mà không có thức ăn cho mèo. Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu, và rồi ông lão quay sang tôi và nói rằng: “Cô biết không, tôi chưa từng kể cho ai biết, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi đấy.” Tôi cảm thấy mủi lòng. Tôi chúc ông sinh nhật vui vẻ và dâng một lời cầu nguyện thầm để biết ơn vì tôi đã không sử dụng điện thoại và không bỏ lỡ một cơ hội để thật sự nhận thấy và kết nối với một người đang cần điều đó.

(Michelle D. Craig, “Mắt để Nhận Thấy”, Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 16)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Bài nói chuyện trong đại hội trung ương

Cân nhắc sử dụng các phần trong bài nói chuyện của Anh Cả Jeffrey R. Holland “Giáo Lệnh Đầu Tiên và Lớn Nhất” (Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 83–85). Ví dụ, việc mời học viên xem từ mã thời gian 6:51 đến 12:24 sau khi đọc Giăng 21:15–17 có thể giúp học viên cảm nhận được lẽ thật và tầm quan trọng của việc thể hiện tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Rỗi bằng cách chăn chiên của Ngài.

Chia sẻ phúc âm

Cân nhắc đọc Ma Thi Ơ 28:19–20 với học viên, sau đó đặt ra những câu hỏi sau đây:

  • Theo câu 20, Đấng Cứu Rỗi đã ban cho Các Vị Sứ Đồ của Ngài lời hứa nào?

  • Chúa đã “ở với các [em]” hoặc giúp các em trong nỗ lực chia sẻ phúc âm theo những cách thức nào?

  • Làm thế nào mà việc ghi nhớ lời hứa này có thể thúc đẩy các em tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để chia sẻ phúc âm với người khác?

In