Lớp Giáo Lý
Giăng 6:60–71


Giăng 6:60–71

“Chúng Tôi Đi theo Ai??”

Hình Ảnh
Jesus talking to a large group of people.

Sau khi Chúa Giê Su dạy rằng Ngài là Bánh của Sự Sống (xin xem Giăng 6:35), nhiều người đã không hiểu và chọn ngừng đi theo Ngài. Khi Chúa Giê Su hỏi Mười Hai Vị Sứ Đồ xem họ cũng muốn lui chăng thì Phi E Rơ trả lời rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68). Bài học này có thể giúp em củng cố và tiếp tục trung tín cùng cam kết noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, ngay cả khi những người khác có thể không chọn noi theo Ngài.

Hỗ trợ học viên gặp khó khăn. Một số học viên trong lớp có thể đang gặp thử thách cá nhân với đức tin của mình. Hãy ghi nhớ những lời của Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Lời khẩn nài chân thành của tôi là chúng ta sẽ khuyến khích, chấp nhận, thấu hiểu và yêu thương những người đang [vật lộn] với đức tin của họ. Chúng ta đừng bao giờ bỏ mặc bất cứ anh chị em nào của mình. Chúng ta đều ở những nơi khác nhau trên con đường, và chúng ta cần phải phục sự với nhau sao cho phù hợp” (“Chúng Tôi Đi theo Ai?,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 92).

Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về những phước lành mà các em tiếp nhận nhờ có vai trò tín hữu và sự tham gia Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Những sự phản ứng với lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi

Hãy nhạy cảm với những học viên có thể gặp rắc rối hoặc bị tổn thương bởi quyết định của người khác về việc ngừng tham gia Giáo Hội. Một vài học viên có thể sẵn sàng chia sẻ tình huống của các em với cả lớp.

Hãy tạo một kịch bản, có thật hoặc hư cấu, về một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, người đã quyết định không tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi nữa. Có thể hữu ích khi điền vào chỗ trống trong tình huống sau đây:

[Tên và mối quan hệ của họ với em] đã quyết định ngừng tham gia Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi em hỏi họ lý do không còn tham gia nữa, họ nói rằng: “[Lý do không còn tham gia Giáo Hội].” Khi em nghĩ về phản ứng của họ, em cảm thấy [mô tả cảm nghĩ của em].

Những lẽ thật được nhấn mạnh trong bài học này có thể giúp em tiếp tục trung tín khi những người mà em yêu thương có thể rời khỏi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Những lẽ thật này cũng có thể giúp em nếu em đang cố gắng quyết định mức độ mình muốn tham gia trong Giáo Hội. Hãy mở lòng tiếp nhận sự soi dẫn mà Chúa muốn ban phước cho em.

Khuyến khích học viên suy nghĩ về bài tự đánh giá sau đây.

Hãy dành ra ít phút để suy ngẫm xem có lời phát biểu nào sau đây liên quan đến em:

  • Khi tôi thấy người khác mất đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài, điều đó ảnh hưởng đến đức tin của tôi.

  • Mặc dù lòng tôi có thể bị tổn thương, nhưng đức tin của tôi vẫn vững vàng khi những người xung quanh tôi mất đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài.

  • Tôi không thấy phiền khi người nào đó rời bỏ Giáo Hội nếu điều đó khiến họ hạnh phúc.

  • Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ vẫn là một tín hữu trung tín của Giáo Hội.

  • Tôi vẫn đang quyết định xem mình có muốn trở thành một tín hữu trung tín của Giáo Hội hay không.

Trong Giăng 6:26–58 , Chúa Giê Su dạy rằng Ngài là Bánh của Sự Sống từ trên trời xuống và những ai ăn uống máu thịt của Ngài sẽ có cuộc sống vĩnh cửu.

Hãy đọc Giăng 6:60–66 , tìm kiếm xem một số người đã phản ứng như thế nào trước những lời giảng dạy của Chúa.

  • Em nghĩ tại sao mọi người gặp khó khăn trong việc tiếp nhận những lời giảng dạy mới này từ Chúa Giê Su?

  • Có những lời giảng dạy nào của Đấng Cứu Rỗi trong thời kỳ của chúng ta mà khó được một số người chấp nhận?

  • Em nghĩ có một số lý do nào khiến cho một số người trong thời kỳ của chúng ta chọn tự tách mình khỏi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô?

Hãy ghi nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương tất cả mọi người—kể cả những người đã chọn rời bỏ Giáo Hội. Chúng ta có thể tiếp tục yêu thương và cố gắng thấu hiểu những người đã bỏ đi. Chỉ vì người nào đó đã lựa chọn rời bỏ không có nghĩa là họ là người xấu hoặc họ sẽ luôn khổ sở vì họ đã rời bỏ. Điều đó cũng không có nghĩa là trong tương lai họ sẽ không chọn trở về với Giáo Hội. Chúa có thể soi dẫn cho em về những điều cần nói và làm cho những người đã rời bỏ.

“Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?”

Hãy đọc Giăng 6:67 và lưu ý câu hỏi mà Chúa Giê Su hỏi Các Sứ Đồ của Ngài.

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy về cách mà câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi liên quan đến chúng ta.

Hình Ảnh
Official portrait of President M. Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles, 2004.

Cuối cùng, mỗi người chúng ta cần phải trả lời câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?” [ Giăng 6:67 ]. Chúng ta đều phải tìm kiếm câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi đó. Đối với một vài người, câu trả lời thật là dễ dàng; đối với những người khác thì đó là câu trả lời khó.

(M. Russell Ballard, “Chúng Tôi Đi theo Ai?,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 92)

Hãy đọc Giăng 6:68–69 , tìm kiếm câu trả lời của Phi E Rơ cho câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi.

  • Em nghĩ tại sao Phi E Rơ có thể trả lời như vậy?

Học viên có thể được lợi ích khi đọc chứng ngôn của Phi E Rơ trong đoạn thông thạo giáo lý Ma Thi Ơ 16:15–19 .

  • Chúng ta có thể làm gì để noi theo tấm gương của Phi E Rơ?

Học viên có thể đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau, bao gồm những điều sau đây: chúng ta có thể chọn tin vào Chúa Giê Su Ky Tô và ở lại với Ngài bất kể người khác có chọn gì đi nữa.

Nói về sự lựa chọn của Mười Hai Vị Sứ Đồ, Chủ Tịch M. Russell Ballard đã dạy:

Hình Ảnh
Official portrait of President M. Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles, 2004.

Trong giây phút đó, khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì Các Sứ Đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết, và do đó, họ đã ở lại với Đấng Ky Tô.

(M. Russell Ballard, “Chúng Tôi Đi theo Ai?,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 90)

  • Phi E Rơ tuyên bố rằng chỉ Đấng Cứu Rỗi mới có “những lời của sự sống đời đời” ( Giăng 6:68). Một số lời giảng dạy nào của Chúa Giê Su Ky Tô mà em biết là chân chính?

  • Em đã được ban cho một số phước lành nào nhờ vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô?

Cân nhắc lập một bản liệt kê các câu trả lời cho câu hỏi trước đó lên trên bảng.

Chủ Tịch M. Russell Ballard đã nói chuyện với những người có thể đang cân nhắc việc rời bỏ Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Hãy xem “Chúng Tôi Đi theo Ai?,” trên trang ChurchofJesusChrist.org, từ mã thời gian 5:35 đến 8:16. Khi em lắng nghe Chủ Tịch Ballard, hãy chú ý đến những câu hỏi mà ông đặt ra.

  • Em có những ý nghĩ nào khi lắng nghe Chủ Tịch Ballard?

  • Em đã có những kinh nghiệm nào giúp em tin vào Chúa Giê Su Ky Tô và gia nhập hoặc ở lại Giáo Hội của Ngài?

  • Việc ghi nhớ những kinh nghiệm này có thể giúp đỡ em như thế nào khi đức tin của em bị thử thách?

Cân nhắc chia sẻ chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi và một hoặc hai lý do cá nhân cho việc là một tín hữu của Giáo Hội của Ngài.

Nếu em đang gặp khó khăn với đức tin của mình, thì hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương em. Em luôn có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để được giúp đỡ. Em cũng có thể nói chuyện với cha mẹ, các vị lãnh đạo Giáo Hội, hoặc giảng viên lớp giáo lý về những câu hỏi và mối bận tâm của mình.

Cân nhắc trưng ra các câu hỏi sau đây và mời học viên trả lời hai câu hỏi trở lên trong nhật ký ghi chép việc học tập của các em.

  • Em sẽ trả lời như thế nào nếu Chúa hỏi em: “Còn [ngươi], cũng muốn lui chăng?” ( Giăng 6:67).

  • Em có thể làm gì để có được và củng cố chứng ngôn của mình về Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài?

  • Em muốn nhớ điều gì khi người mà em yêu thương có thể quyết định rời khỏi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi?

  • Em sẽ nói gì với một người đang bị tổn thương vì những người họ quan tâm đã quyết định rời bỏ Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi?

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Giăng 6:67–69 . Phi E Rơ và Mười Hai Vị Sứ Đồ hiểu được điều gì mà đã giúp họ tiếp tục làm các môn đồ trung tín của Chúa Giê Su Ky Tô?

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã viết:

Hình Ảnh
Portrait of Elder D. Todd Christofferson. Photographed in March 2020.

Tôi không biết liệu, vào thời điểm đó, Phi E Rơ và Các Anh Em của ông có hiểu rõ điều Chúa đang giảng dạy hơn các môn đồ lúc ấy đang bỏ Đức Thầy đi hay không, nhưng Phi E Rơ đã biết nhờ vào sự làm chứng chắc chắn của Thánh Linh rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Con của Thượng Đế hằng sống (xin xem thêm Ma Thi Ơ 16:15–17) và sự cứu rỗi không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Do đó ông đã hoàn toàn cam kết đi theo Chúa Giê Su cho dù có ra sao đi nữa. Nếu ông có thắc mắc, thì những thắc mắc này có thể được giải quyết đúng lúc, nhưng ông sẽ không để cho bị ngăn cản về lòng trung thành đối với Vị Nam Tử của Thượng Đế Con Thiên Chúa—là một ví dụ tuyệt vời cho tất cả chúng ta—nêu tấm gương kỳ diệu cho tất cả chúng ta.

(D. Todd Christofferson, “Bánh Hằng Sống từ Trên Trời Xuống,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 39 ghi chú 8)

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô cảm thấy như thế nào về những người đã bỏ đi?

Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:

Hình Ảnh
Official Portrait of President Henry B. Eyring taken March 2018.

Trước khi chưa có thế gian, Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài đã yêu thương và làm việc với những người mà hai Ngài biết sẽ đi sai đường. Thượng Đế sẽ yêu thương họ mãi mãi.

(Henry B. Eyring, “Mến Gửi Các Cháu của Tôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 72)

Tôi có thể làm gì cho những người kém tích cực hoặc những người đã rời bỏ Giáo Hội?

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Official portrait of President M. Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles, 2004.

Câu trả lời của tôi là xin đừng thuyết giảng cho họ! Những người trong gia đình hoặc bạn bè của anh chị em đã biết những lời giảng dạy của Giáo Hội. Họ không cần một bài thuyết giảng khác! Những gì họ cần—những gì tất cả chúng ta cần—là tình yêu thương và sự thấu hiểu, không phải là sự phán xét. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của anh chị em về việc sống theo phúc âm. Điều mạnh mẽ nhất mà anh chị em có thể làm là chia sẻ những kinh nghiệm thuộc linh của mình với gia đình và bạn bè. Ngoài ra, hãy thực sự quan tâm đến cuộc sống của họ, những thành công và thử thách của họ. Hãy luôn ấm áp, dịu dàng, yêu thương và tử tế.

(M. Russell Ballard, “Questions and Answers” [buổi họp đặc biệt devotional tại trường đại học Brigham Young University, ngày 14 tháng Mười Một năm 2017], trang 5, speeches.byu.edu)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Câu trả lời cho những câu hỏi của chúng ta sẽ đến vào kỳ định của Chúa

Nhiều môn đồ ta thán vì họ không hiểu ý của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài nói về việc ăn uống máu thịt của Ngài (xin xem Giăng 6:51–61). Các Sứ Đồ của Ngài có thể cũng không hiểu. Tuy nhiên, họ đã chọn cách tin tưởng vào những điều họ đã biết và tin tưởng.

Hãy thảo luận xem ví dụ này có thể giúp học viên như thế nào khi họ có thể không có tất cả câu trả lời cho các câu hỏi của mình.

Cân nhắc đọc Lu Ca 22:19–20 và sau đó thảo luận xem làm thế nào mà việc học về Tiệc Thánh có thể đã giúp Các Sứ Đồ hiểu được những lời giảng dạy của Chúa trong Giăng 6:51–61 . (Có thể là hữu ích để nêu ra rằng Lu Ca 22:19–20 là một đoạn thông thạo giáo lý.)

Sự lựa chọn để tin

Nếu một số học viên có thể đang gặp khó khăn với quyết định nên ở lại hay rời bỏ Giáo Hội, thì hãy cân nhắc xem “Chúng Tôi Đi theo Ai?” trên trang ChurchofJesusChrist.org từ mã thời gian 2:46 đến 5:35. Sau đó, học viên có thể thảo luận về các cách áp dụng lời khuyên bảo của Chủ Tịch M. Russell Ballard.

Sự lựa chọn để bị phật lòng

Một số môn đồ của Đấng Cứu Rỗi đã phật lòng bởi giáo lý của Ngài (xin xem Giăng 6:60–61). Hãy cân nhắc thảo luận với học viên về lý do tại sao một số người trong thời kỳ chúng ta trở nên phật lòng và những điều họ có thể làm để chọn không bị phật lòng. Đoạn trích từ các bài nói chuyện sau đây có thể hữu ích:

  • David A. Bednar, “Chẳng Có Sự Gì Gây Cho Họ Sa Ngã (Phật Lòng),” Liahona, tháng Mười Một năm 2006, trang 89–92

  • Neil L. Andersen, “Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 39–42

In