Sự Thu Hút Đồng Tính
Những phước lành đã hứa của Thượng Đế có dành cho người đồng tính không?


“Những phước lành đã hứa của Thượng Đế có dành cho người đồng tính không?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Cá Nhân (năm 2020)

“Những phước lành đã hứa của Thượng Đế có dành cho người đồng tính không?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Cá Nhân

Những phước lành đã hứa của Thượng Đế có dành cho người đồng tính không?

Những Phước Lành của Thượng Đế Có Sẵn cho Tất Cả Mọi Người

“Có đôi lúc, tất cả chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và cố gắng đánh giá: ‘Tình hình hiện tại của chúng ta là gì? Tôi đang ở đâu trong cuộc đời mình?’ Tôi luôn luôn nói rằng khi ta bắt đầu so sánh bản thân mình với người khác, thì việc đó dẫn đến hoặc là nỗi thất vọng hoặc là tính kiêu ngạo. Cả hai điều này đều không tốt, nhưng điều đó thường xảy ra khi con người ta bắt đầu so sánh. Họ bắt đầu nghĩ rằng ‘Tình cảnh đời tôi tốt hơn,” hoặc ‘Tình cảnh đời tôi tệ hơn nhiều.’ Và do đó, việc cố gắng so sánh hoàn cảnh của mình với người khác thì không mang tính xây dựng đối với chúng ta. Có những phước lành đến sớm; cũng có những phước lành đến muộn. Tôi tin là đôi khi, các phước lành được để dành cho chúng ta trong cuộc sống sau cái chết. Và vì vậy, cuộc sống hiện tại của chúng ta rất hữu hạn, và trong sự hữu hạn này, chúng ta chẳng được lợi ích gì khi cố gắng so sánh những nghịch cảnh hoặc phước lành mà chúng ta có.

“Chúng ta nhớ khi A Đam và Ê Va rời khỏi Vườn Ê Đen, một trong những điều mà họ phải làm quen là các loại cây cỏ đầy gai, và tất cả chúng ta đều gặp những chông gai trong cuộc đời. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng mọi chông gai đó có thể được khắc phục, bất kể những gì được đặt phía trước chúng ta. Chúa phán với chúng ta rằng sẽ có nghịch cảnh trong cuộc đời, và thậm chí Ngài nói rằng những nỗi đau khổ của chúng ta sẽ được biệt riêng cho lợi ích của chúng ta. Giờ đây, đôi khi chúng ta phải chờ đợi điều này một ít lâu, nhưng về cơ bản, chúng ta có thể an tâm rằng lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu là dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ được thưởng cho sự trung tín của họ một cách công bằng. Nếu kiên trì chịu đựng đến cùng thì anh chị em sẽ được phước. Điều đó có thể khó làm ngày hôm nay, ngày mai, và tháng tới, nhưng không phải lúc nào cũng khó. Anh chị em có thể làm được khi thực hành đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.

“Đôi khi sẽ có những nghịch cảnh và thử thách đến với chúng ta mà có vẻ dường như quá sức chịu đựng. Nhưng khi ấy, Ngài phán ‘Hãy vui lên, vì ta sẽ hướng dẫn con đi.’ Đó là một lời hứa từ Chúa. Hãy vui lên. Giữa những khó khăn gian khổ của con, hãy vui lên, vì Ta sẽ hướng dẫn con đi. Và tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ dẫn dắt anh chị em trong bất kỳ nghịch cảnh nào của anh chị em” (Gary E. Stevenson, “No Blessings Denied the Faithful,” ChurchofJesusChrist.org).

In