Sự Thu Hút Đồng Tính
Tôi có được thuộc vào với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội không?


“Tôi có được thuộc vào với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội không?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Cá Nhân (năm 2020)

“Tôi có được thuộc vào với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội không?” Sức Thu Hút Đồng Tính: Cá Nhân

Tôi có được thuộc vào với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội không?

Luôn Có một Chỗ cho Anh Chị Em

Hãy xem video của Anh Cả Christofferson “Is There a Place for Me?

Chúng Tôi Muốn Anh Chị Em Tham Dự

“Chúng tôi đã suy ngẫm nhiều và quan tâm đến việc hiểu hơn về kinh nghiệm của sức thu hút đồng tính. Và đảm bảo rằng các cá nhân nào cảm thấy sức thu hút như vậy, cùng gia đình họ, cảm thấy được chào đón và là một phần của gia đình toàn cầu vĩ đại là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

“Giờ đây tôi ngỏ lời trực tiếp với các tín hữu Giáo Hội bị thu hút đồng tính hoặc tự nhận mình là đồng tính nam, đồng tính nữ, hoặc song tính. Chúng tôi muốn anh chị em biết rằng chúng tôi yêu thương anh chị em. Anh chị em được chào đón. Chúng tôi muốn anh chị em thuộc vào các giáo đoàn của chúng tôi. Anh chị em có những ân tứ và khả năng lớn lao để góp phần trong vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, và chúng tôi ghi nhận nhiều sự đóng góp có giá trị của anh chị em. Nếu bất cứ ai trong anh chị em không rõ về quan điểm của Giáo Hội về các vấn đề này thì chúng tôi mời anh chị em xin hãy dành thời gian để xem các tài liệu đã được xuất bản trong [Sự Giúp Đỡ Trong Cuộc Sống và Sự Tự Lực Cánh Sinh trên trang ChurchofJesusChrist.org hoặc trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm]. Hãy thành tâm tìm kiếm Thánh Linh để có được câu trả lời mà anh chị em đang tìm. Và hãy an tâm rằng Thượng Đế yêu thương con cái Ngài” (L. Whitney Clayton, “God Loveth His Children,” ChurchofJesusChrist.org).

Tôi Tham Gia Bằng Cách Nào?

Thượng Đế hứa rằng nếu chúng ta tuân theo luật pháp của Ngài thì chúng ta sẽ có niềm vui vĩnh cửu, và Ngài luôn luôn giữ những lời hứa của Ngài. Những người nào đã có những cảm nghĩ thu hút đồng tính hay tự nhận mình là người đồng tính có thể lập và tuân giữ những lời hứa với Thượng Đế. Họ có thể bước đi trong ánh sáng của Ngài. Họ có thể tham gia trọn vẹn trong Giáo Hội.

“Nếu các tín hữu cảm thấy bị thu hút đồng giới và đang cố gắng sống theo luật trinh khiết thì các vị lãnh đạo nên ủng hộ và khuyến khích họ trong quyết tâm của họ. Những tín hữu này có thể nhận được những chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội, nắm giữ giấy giới thiệu đi đền thờ và tiếp nhận các giáo lễ đền thờ nếu họ xứng đáng. Các nam tín hữu có thể tiếp nhận và sử dụng chức tư tế” (“Sự Thu Hút Đồng Giới và Hành Vi Đồng Giới,” Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô mục 38.6.12).

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói:

“Chúng ta yêu thương họ như là các con trai và con gái của Thượng Đế. Họ có thể có một số khuynh hướng mạnh mẽ và có lẽ khó kiềm chế nào đó. Hầu hết mọi người đều có loại cám dỗ này hay cám dỗ khác vào những thời điểm khác nhau. Nếu không hành động theo những khuynh hướng này thì họ có thể tiến bước như tất cả các tín hữu khác của Giáo Hội. Nếu vi phạm luật trinh khiết và các tiêu chuẩn đạo đức của Giáo Hội thì họ phải chịu kỷ luật của Giáo Hội, cũng giống như những người khác vậy” (“What Are People Asking about Us?Ensign, tháng Mười Một năm 1998, trang 71).

Nâng Đỡ Người Khác

Xin xem video của Carol F. McConkie “Lifting Others.”

Ai Cũng Có Các Ân Tứ

Dù một người có hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì người đó cũng có thể góp phần vào chính nghĩa của Chúa trong thời hiện tại và có thể mong đợi rằng lòng trung tín của mình sẽ mang lại cùng các phước lành ở đây và sau này mà đã được Thượng Đế hứa cho bất cứ ai trung thành như thế. Anh Cả D. Todd Christofferson đã nhận xét:

“Mọi người đều có ân tứ; mọi người đều có tài năng; mọi người đều có thể đóng góp vào việc tiết lộ kế hoạch thiêng liêng trong mỗi thế hệ. Phần lớn điều đó là tốt, phần lớn điều đó là thiết yếu—thậm chí đôi khi tất cả điều đó đều cần thiết vào lúc này—và có thể đạt được trong những hoàn cảnh không được lý tưởng. Có rất nhiều anh chị em đang làm hết sức mình. Và khi anh chị em đang mang những gánh nặng nề nhất của trần thế mà vẫn đứng lên bênh vực kế hoạch của Thượng Đế để tôn cao con cái của Ngài thì tất cả chúng tôi đều sẵn sàng ủng hộ anh chị em. Với sự tin tưởng, chúng ta làm chứng rằng Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đã đoán trước và cuối cùng, sẽ bù đắp tất cả những điều thiếu thốn và mất mát cho những người hướng tới Ngài. Không một ai bị tiền định để nhận được ít hơn tất cả những gì mà Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài” (“Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 52).

In