Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý
Giúp Người Học Đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô


“Giúp Người Học Đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô,” Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi: Dành Cho Tất Cả Những Ai Giảng Dạy ở Nhà và tại Nhà Thờ (năm 2022)

“Giúp Người Học Đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô,” Giảng Dạy theo Cách Của Đấng Cứu Rỗi

Hình Ảnh
Chúa Giê Su đang ngồi với những đứa trẻ

Là giảng viên phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta giúp người khác hiểu và trông cậy vào những lời giảng dạy, quyền năng, và tình yêu thương của Ngài.

Giúp Người Học Đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô

Không có gì mà anh chị em làm với tư cách là một giảng viên mà sẽ ban phước cho những người học nhiều bằng việc giúp họ biết về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và cảm nhận được tình yêu thương của Hai Ngài (xin xem Giăng 17:3). Hãy nghĩ về những kinh nghiệm đã giúp anh chị em tiến đến việc biết và yêu thương Cha Thiên Thượng cùng Chúa Giê Su Ky Tô. Anh chị em đã làm gì để học biết về các thuộc tính, quyền năng, và tình yêu thương của Hai Ngài? Làm thế mà tình yêu thương của anh chị em dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mang đến niềm vui cho anh chị em? Rồi hãy nghĩ xem tình yêu thương và quyền năng của Hai Ngài có thể làm gì cho mỗi người mà anh chị em giảng dạy. (Xin xem An Ma 26:16; Môi Se 5:11.)

Mục tiêu cuối cùng của chúng ta trong cuộc sống này là để trở nên giống như Cha Thiên Thượng hơn và trở về với Ngài. Cách chúng ta đạt được mục tiêu đó là đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Giăng 14:6). Đây là lý do tại sao, như tiên tri Nê Phi đã dạy: “[Chúng ta] nói về Đấng Ky Tô và hoan hỷ về Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 25:26).

Mỗi người con của Thượng Đế đều cần sự sáng và lẽ thật mà đến từ Đấng Cứu Rỗi và có thể chọn để đáp ứng lại với điều đó. Để làm một giảng viên phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là giúp người khác hiểu và trông cậy vào những lời giảng dạy, quyền năng cứu chuộc, và tình yêu thương trọn vẹn của Ngài. Hãy xem xét cách mà những ý tưởng sau đây có thể giúp anh chị em soi dẫn những người khác để biết rõ hơn về Chúa Giê Su Ky Tô và noi theo Ngài.

Giúp Người Học Nhận Biết Tình Yêu Thương, Quyền Năng, và Lòng Thương Xót của Chúa trong Cuộc Sống của Họ

Thật tốt khi biết về tình yêu thương, quyền năng, và lòng thương xót của Đấng Cứu Rỗi, nhưng chúng ta cũng cần phải có kinh nghiệm về điều đó. Việc nhận ra được cách Ngài ban phước và chữa lành cho những người trong thánh thư giúp chúng ta phát triển đức tin lớn lao hơn rằng Ngài có thể ban phước và chữa lành chúng ta. Ví dụ, việc học biết về các kinh nghiệm của Đa Ni Ên sẽ không được đầy đủ nếu nó không soi dẫn cho chúng biết ta tin cậy Chúa khi chúng ta đối diện với hang sư tử theo nghĩa bóng.

Khi anh chị em giúp người học nhận biết “tấm lòng thương xót dịu dàng” của Chúa (1 Nê Phi 1:20), cả trong thánh thư và trong kinh nghiệm của chính họ, họ sẽ cảm nhận và biết được rằng Chúa ở cùng họ và sẽ đứng bên cạnh yêu thương họ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:6). Họ sẽ thấy và cảm nhận được bằng chứng xác thực về tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa trong các nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của họ.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô đang thuyết giảng Bài Giảng trên Núi

Các giảng viên có thể giúp người học có được kinh nghiệm về tình yêu thương, quyền năng, và lòng thương xót của Đấng Cứu Rỗi.

Giúp Người Học Củng Cố Mối Quan Hệ của Họ với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô

Mục đích của việc giảng dạy và học biết về Chúa Giê Su Ky Tô là để giúp mỗi người đến gần Ngài và Cha Thiên Thượng hơn. Giúp những người mà anh chị em giảng dạy không bao giờ quên mục đích đó. Khuyến khích họ củng cố mối quan hệ của họ với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách học hỏi thánh thư, tiếp tục hối cải, trò chuyện với Đức Chúa Cha qua lời cầu nguyện, và làm chứng về Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử. Giảng dạy người học bằng lời nói và bằng tấm gương về cách lập và tuân giữ các giao ước ràng buộc chúng ta với Hai Ngài. Giúp họ biết rằng đối với Hai Ngài, chúng ta quý báu và được yêu quý biết bao. Củng cố đức tin của họ rằng Chúa Giê Su Ky Tô, bởi nhờ Sự Chuộc Tội hoàn hảo của Ngài, là đường lối duy nhất để trở về với Đức Chúa Cha. Tạo cơ hội cho người học nhận được lời chứng từ Đức Thánh Linh “là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử” (Môi Se 5:9).

Giúp Người Học Có Chủ Ý để Cố Gắng Trở Nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô Hơn

Cuối cùng thì việc học biết về Chúa Giê Su Ky Tô soi dẫn chúng ta để trở nên giống như Ngài hơn. Nhưng việc trở nên giống như Ngài chỉ xảy ra khi chúng ta hành động trong đức tin, cả trong lớp học lẫn ngoài lớp học, thực hiện những sự lựa chọn có chủ ý để noi theo tấm gương của Ngài và nhận được ân điển của Ngài. Mời người học tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để xác định những cách họ có thể trở nên giống Đấng Cứu Rỗi hơn. Đưa ra sự hướng dẫn và hỗ trợ khi người học làm cho việc cố gắng phấn đấu để được giống như Ngài trở thành mục tiêu theo đuổi suốt đời.

Gia Cốp đã được dạy rằng “tất cả những điều mà Thượng Đế đã ban cho loài người từ lúc thế gian mới được tạo dựng” đều có thể giảng dạy chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô (2 Nê Phi 11:4). Việc giảng dạy của anh chị em có thể là một trong những điều đó. Đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong mỗi kinh nghiệm giảng dạy và học hỏi. Khi anh chị em và người học “nói về Đấng Ky Tô, … hoan hỷ về Đấng Ky Tô, … thuyết giảng về Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 25:26), Đức Thánh Linh có thể gieo lời chứng về Đấng Cứu Rỗi vào sâu trong tâm trí và tấm lòng của mỗi người chúng ta. Khi anh chị em giúp bản thân người học tiến đến việc biết Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, họ sẽ có nhiều khả năng hơn để tìm đến Hai Ngài xin được giúp đỡ, hy vọng, và chữa lành trong suốt cuộc sống của họ.

In