Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2023
Tình Yêu Thương và Sự Thuộc Vào


Tình Yêu Thương và Sự Thuộc Vào

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Chủ Nhật, ngày 19 tháng Mười Một năm 2023

Anh Cả Quentin L. Cook: Câu hỏi về tình yêu thương và sự thuộc vào có liên quan chặt chẽ với việc đối phó với những thử thách trong cuộc sống và đức tin. Mary, em có thể trả lời câu hỏi quan trọng này không?

Chị Mary Cook: Chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, và chúng ta thuộc vào Giáo Hội đã được phục hồi của Chúa, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Bất kể hoàn cảnh khác nhau của chúng ta là gì đi nữa thì tất cả chúng ta đều thuộc vào.

Thánh thư có ghi rõ rằng Thượng Đế yêu thương tất cả con cái linh hồn của Ngài, và mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế và tất cả đều thuộc vào.

Trong 2 Nê Phi 26:33 có ghi, một phần, rằng: “Ngài đã kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. … tất cả mọi người … đều như nhau trước mặt Thượng Đế.”

Vì tất cả chúng ta đều là con cái linh hồn của Thượng Đế, nên chúng ta có một danh tính thuộc linh, và chúng ta hát về điều này trong bài “Tôi Là Con Đức Chúa Cha.”1

Cách đây nhiều năm, khi chúng tôi sống ở Vùng Vịnh California, các thành niên trẻ tuổi và giới trẻ lớn tuổi hơn đã hát và tham gia hoạt cảnh lịch sử Đền Thờ Oakland California có tựa đề “Và Chuyện Rằng.” Một bài hát là về danh tính thuộc linh của chúng ta. Bài hát đó có tựa đề là “Tôi Là Ai?” Bài hát đó có đặt ra những câu hỏi “Tại sao chúng ta ở đây?” và “Chúng ta sẽ đi đâu?”

Bài hát kết thúc với câu trả lời hùng hồn này:

Đây chính là tôi.

Linh hồn tôi đã sống với Đức Chúa Cha của tôi trước khi thế gian được tạo dựng.

Tôi đã chọn con đường để đi theo khi trạng thái thứ nhất của tôi hoàn thành.

Tôi đã đến thế gian để có một thể xác được tạo ra giống như Đức Chúa Cha của tôi

Để kết hợp linh hồn và thể xác của tôi nhằm làm cho con người tôi được thiêng liêng.

Đây chính là tôi:

Tôi là con của cha tôi … ở trên thiên thượng.

Đây chính là tôi. …

Tôi Là Con Đức Chúa Cha.

Mọi người tham gia đều có một sự làm chứng của Thánh Linh rằng họ đang hát về lẽ thật.

Anh Cả Cook: Tháng trước, Mary và tôi đã đến Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo cho phần lớn Châu Âu. Sứ Đồ Phao Lô đã sống và giảng dạy ở đó. Một trong những bức thư của ông gửi cho người Ê Phê Sô có một lời tuyên bố hùng hồn: “Vậy bây giờ anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.2

Tất cả chúng ta đều thuộc vào!

Chị Cook: A. A. Milne đã viết một cuốn sách về một con gấu màu vàng rất thích mật ong có tên là Winnie-the-Pooh.

Trên đường đi bộ với bạn của mình là Piglet, Piglet hỏi Pooh: “Bạn đánh vần chữ yêu thương như thế nào?” Pooh trả lời: “Bạn không đánh vần từ đó. Bạn chỉ cảm nhận nó thôi.”

Trên ứng dụng học thánh thư trong Thư Viện Phúc Âm, phần khái quát về “Tình yêu thương” có ghi: “Tình yêu thương là một cảm giác tận tụy, quan tâm, và tình cảm sâu đậm. Tấm gương vĩ đại nhất về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài được tìm thấy trong Sự Chuộc Tội vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô. Tình yêu mến đối với Thượng Đế và đồng loại là một đặc tính của các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.”3

Trong Giăng 3:16, chúng ta đọc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Khi Chúa Giê Su Ky Tô đến thế gian này trong thời trung thế, Ngài đã dạy chúng ta:

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”4

Chúng ta cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách tuân giữ các lệnh truyền của hai Ngài. Đây là công việc của chúng ta.

Chúng ta cho thấy tình yêu thương của mình dành cho tất cả con cái của Thượng Đế bằng cách phục sự họ và tích cực sống theo phúc âm—bằng cách làm công việc truyền giáo khi chúng ta yêu thương, chia sẻ, và mời gọi những người khác “đến cùng Đấng Ky Tô.” Chúng ta cho thấy tình yêu thương của mình dành cho gia đình bằng cách tuân giữ các giao ước đền thờ của mình và làm công việc đền thờ cho tổ tiên của mình.

Bây giờ, hãy thành thật với bản thân mình. Hãy hỏi: Những hành động của tôi có cho thấy tình yêu thương của tôi dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô không? Tôi có đang giúp những người khác xung quanh mình tin không? Nếu tôi bị buộc tội là một Ky Tô hữu, liệu có đủ bằng chứng để kết án tôi không?

Bài thơ “Outwitted (Bị Đánh Lừa)” của Edwin Markham chép rằng:

Ông vẽ một vòng tròn ngăn tôi lại—

Hỡi kẻ tà giáo, phản nghịch, một điều để coi thường.

Nhưng Tình Yêu Thương và Tôi có duyên để chiến thắng:

Chúng tôi vẽ một vòng tròn để mời nó vào!

Chúng ta hãy là các môn đồ và những người hòa giải chân chính. Hãy để cho tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô ngự trong lòng chúng ta khi chúng ta cho thấy tình yêu thương dành cho Thượng Đế và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô bằng hành động của mình.

Anh Cả Cook: Tôi đã yêu cầu Anh Cả và Chị Gilbert trả lời hai câu hỏi tiếp theo:

Thứ nhất, Làm thế nào chúng ta có thể củng cố việc lập kế hoạch cho cuộc đời và sự cân bằng trong cuộc sống? Và thứ hai, Làm thế nào chúng ta bênh vực cho lẽ thật trong những thời kỳ phức tạp này?

In