Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2023
Bênh Vực cho Lẽ Thật


Bênh Vực cho Lẽ Thật

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Chủ Nhật, ngày 19 tháng Mười Một năm 2023

Chị Christine Gilbert: Câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi được yêu cầu giải đáp là làm thế nào để bênh vực cho lẽ thật trong một thời kỳ đầy hoang mang.

Có bao nhiêu em có hàng loạt những tin nhắn văn bản mà các em trao đổi với bạn bè và gia đình? Có lẽ tất cả chúng ta, phải không? Trong số nhiều nhóm tin nhắn văn bản của tôi, có những người hết lòng cam kết với phúc âm và có người đang vật lộn với các vấn đề xoay quanh Giáo Hội. Điều này có quen thuộc với bất cứ em nào không? Điều gì xảy ra khi một người nào đó mà các em yêu thương nói một điều gì đó các em biết là không đúng?

Anh Cả Clark G. Gilbert: Chúng tôi đã nghe những câu chuyện tương tự với câu chuyện này từ các thành niên trẻ tuổi trong khắp Giáo Hội. Chúng tôi biết các em cảm nhận được điều này.

Khi chúng ta tiếp cận đề tài này, tôi xin lưu ý rằng hôm nay chúng ta cùng ngồi trên bục chủ tọa với hai vị đại diện tiêu biểu cho điều này và cho chúng ta thấy cách họ có thể bênh vực bằng cả lòng nhân từ lẫn niềm tin của họ.

Anh Cả và Chị Cook đã sống ở Vùng Vịnh San Francisco gần cả cuộc đời sự nghiệp của họ. Anh Cả Cook theo học trường Stanford Law School, đứng đầu một công ty luật ở Vùng Vịnh, và một hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe lớn. Gia đình Cook làm việc và sống ở giữa nhiều đồng nghiệp mà không phải lúc nào cũng có cùng giá trị đạo đức với họ. Nhưng họ đã tìm ra những cách để bênh vực cho lẽ thật trong khi vẫn là những người bạn và hàng xóm tốt bụng. Tôi đã thấy điều này khi tôi cùng đi với anh chị Cook tham dự buổi lễ mở cửa cho công chúng vào tham quan Đền Thờ Washington D.C. với một nhóm các nhà báo và các nhà lãnh đạo học thuật nổi tiếng trên toàn quốc. Tôi kinh ngạc trước cách anh chị Cook chia sẻ một cách rõ ràng các lẽ thật của phúc âm, kể cả tầm quan trọng của lễ hôn phối đền thờ, sự trong sạch về mặt đạo đức, và tuân giữ các giao ước, đồng thời xây đắp những nhịp cầu cảm thông với những người khác.

Tôi đã có những cơ hội khác để học cách bênh vực cho lẽ thật bằng tình yêu thương. Năm ngoái, tôi nhận được một cú điện thoại từ Chủ Tịch Oaks. Ông nói: “Anh Cả Gilbert à, sắp tới tôi sẽ nói chuyện trong một buổi họp đặc biệt devotional, và tôi muốn anh sẽ cùng nói chuyện với tôi. Anh có thể cùng tôi ngỏ lời tại bục giảng khi chúng ta đề cập đến một số vấn đề nan giải của thời đại này không?” Ông nói chúng ta sẽ thảo luận những mối quan tâm về LGBTQ, các vấn đề về chủng tộc, và khả năng tiên tri không thể sai lầm. Rồi ông đề nghị: “Chúng ta đừng chuẩn bị bản viết sẵn. Chúng ta hãy phản hồi qua lại trực tiếp, một cách có hệ thống.” Tôi nhanh chóng đáp rằng “Tôi chắc chắn điều này sẽ hữu hiệu đối với bài nói chuyện của anh, nhưng vì toàn thể Giáo Hội, có thể tốt hơn nếu chúng ta viết ra điều tôi sẽ nói.”

Trong bài nói chuyện của ông, Chủ Tịch Oaks đã vạch ra năm cách chúng ta có thể bênh vực cho lẽ thật với tình yêu thương.1

Thứ nhất là hãy tránh những tình huống gây nhiều tranh cãi. Anh Cả Neil L. Andersen đã dạy: “Có những lúc việc trở thành một người hòa giải có nghĩa là chúng ta phải kháng cự lại sự thôi thúc để đáp trả, và thay vì thế, nghiêm nghị im lặng.”2

Thứ hai là hãy yêu thương người khác; tìm những điểm tương đồng, ngay cả khi chúng ta bất đồng.

Thứ ba là hãy trung thành với lẽ thật, ngay cả khi chúng ta giao du với người khác. Đôi khi sẽ có cám dỗ để tránh xa những gì chúng ta biết trong nỗ lực của mình để cho thấy tình yêu thương. Chúng ta không phải chối bỏ những gì chúng ta biết là chân chính.

Thứ tư là hãy trở thành một ánh sáng và một người bạn và phục vụ người khác, và cuối cùng là hãy giữ vững chứng ngôn mạnh mẽ nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Chị Gilbert: Đại hội trung ương vừa qua, Anh Cả Cook đã nói về tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc bênh vực cho lẽ thật mà không bị ảnh hưởng đầy áp lực của thế gian: “Các tín đồ yêu thích hòa bình của Đấng Ky Tô không [rút lui khỏi lẽ thật cũng như không yêu thương người khác]. Chúng ta là các tín hữu nhiệt tình, tích cực trong cộng đồng nơi mình sinh sống. Chúng ta [cũng] yêu thương, chia sẻ và mời gọi tất cả con cái của Thượng Đế tuân theo những lời dạy của Đấng Ky Tô.”3

Tôi nghĩ đây là điều mà Chủ Tịch Nelson đã giảng dạy chúng ta trong lời kêu gọi chúng ta làm những người hòa giải.4 Ông không muốn chúng ta xa lánh lẽ thật, nhưng ông muốn chúng ta làm điều đó với tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.

Ghi Chú

  1. Xin xem Dallin H. Oaks và Clark G. Gilbert, “Stand Fast with Love in Proclaiming Truth” (buổi họp đặc biệt devotional tại trường Ensign College, ngày 17 tháng Năm năm 2022), Gospel Library.

  2. Neil L. Andersen, “Noi Theo Chúa Giê Su: Làm Một Người Hòa Giải”, Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 19.

  3. Quentin L. Cook, “Hãy Là Những Tín Đồ Bình An của Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng Mười Một năm 2023, trang 83.

  4. Xin xem Russell M. Nelson, “Cần Người Giải Hòa,” Liahona, tháng Năm năm 2023.

In