Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2023
Lập Kế Hoạch cho Cuộc Đời và Sự Cân Bằng trong Cuộc Sống


Lập Kế Hoạch cho Cuộc Đời và Sự Cân Bằng trong Cuộc Sống

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Chủ Nhật, ngày 19 tháng Mười Một năm 2023

Anh Cả Clark G. Gilbert: Xin cảm ơn Anh Cả và Chị Cook về lời khuyên bảo tuyệt vời của hai anh chị. Christine và tôi rất phấn khởi được thảo luận câu hỏi đầu tiên này về việc lập kế hoạch cho cuộc đời và sự cân bằng trong cuộc sống.

Chị Christine Gilbert: Chúng tôi có một gia đình bận rộn. Chồng tôi luôn luôn có những kỳ vọng đòi hỏi khắt khe trong công việc—với tư cách là giáo sư trường đại học Harvard, CEO của một công ty truyền thông, và chủ tịch của hai trường đại học. Trong suốt thời gian này, cả hai chúng tôi đều phục vụ trong những chức vụ kêu gọi bận rộn của Giáo Hội. Nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi luôn luôn là hôn nhân và con cái của mình.

Anh Cả Gilbert: Tôi đã được nhắc nhở về điều này khi đứng đầu tờ Deseret News trong một thời gian. Có bao nhiêu em là thành niên trẻ tuổi mà thực sự đọc một tờ báo dạng bản in mỗi ngày? Xin giơ tay lên. Đó chính là điều tôi đã nghĩ—gần như không có ai cả. Tôi được giao cho trách nhiệm để giúp chuyển đổi tờ Deseret News từ một tờ báo truyền thống sang dạng kỹ thuật số trong tương lai. Đó là một thời gian vô cùng khắt khe. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã có bảy trong số tám đứa con của mình, và tôi đang phục vụ với tư cách là một giám trợ.

Một ngày nọ, Chủ Tịch Boyd K. Packer bất ngờ gọi điện thoại cho tôi và hỏi: “Anh Gilbert à, tôi đang hỏi về gia đình anh đấy. Anh có quan tâm đầy đủ đến vợ mình không?” Tôi ngập ngừng và trả lời: “Có lẽ không.” Rồi ông nói với tôi: “Anh Gilbert à, anh sẽ đứng đầu nhóm truyền thông này trong một thời gian, nhưng anh sẽ là một người chồng và người cha suốt thời vĩnh cửu.” Sau đó ông giao cho tôi một chỉ định là phải có một buổi hẹn hò hằng tuần với Christine.

Kế đó ông hỏi tôi đi ngủ vào lúc mấy giờ, và tôi trả lời là 1 hoặc 2 giờ sáng hằng đêm. Câu trả lời của ông thật là mâu thuẫn đối với tôi. Ông nói: “Anh nghĩ rằng tất cả những điều này đều tùy thuộc vào nỗ lực của riêng anh sao. Anh không tin cậy Chúa.” Chủ Tịch Packer giao cho tôi một giờ giới nghiêm của vị sứ đồ, mà tôi đã cố gắng tuân giữ kể từ lúc đó.

Chị Gilbert: Vậy nếu các em có một giờ giới nghiêm và một buổi tối hẹn hò hằng tuần đã được hoạch định, thì làm sao các em quản lý được các trách nhiệm quan trọng khác?​

Nó bắt đầu với việc hoạch định. Kể từ khi mới kết hôn, vợ chồng chúng tôi đã tổ chức một buổi lên lịch hằng tuần vào mỗi tối Chủ Nhật. Đối với chúng tôi, đây là một cam kết mà chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ cho dù có bận rộn đến đâu đi nữa.

Thứ hai, việc cân bằng các trách nhiệm trong cuộc sống cũng đòi hỏi các mục tiêu chung. Ngay cả khi phải ở xa nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy hợp nhất khi có chung một mục đích. Vì vậy, khi chồng tôi đi công tác hoặc tôi dậy sớm để giảng dạy một lớp giáo lý vào sáng sớm hoặc khi anh ấy đi thi hành một chỉ định của tiểu giáo khu, nếu chúng tôi đã lên lịch cho những trách nhiệm đó và thống nhất trong mục đích của mình, thì chúng tôi vẫn ở bên nhau dù phải ở xa nhau.

Anh Cả Gilbert: Tuy nhiên, có những lúc các em cần phải đặt ra ranh giới rõ ràng xoay quanh những lựa chọn nào đó.

Clay Christensen, một người bạn thân ở Boston có lần đã chia sẻ cách mà người quản lý của anh ấy đã hỏi anh ấy liệu một cuộc họp nhóm hằng tuần thường xuyên vào mỗi sáng thứ Bảy hoặc sáng Chủ Nhật thì có hữu hiệu hơn hay không. Clay đáp: “Cách đây nhiều năm, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ cam kết dành ngày thứ Bảy cho vợ và ngày Chủ Nhật cho Thượng Đế, và nếu anh muốn có lại một trong hai, thì anh sẽ phải xin phép họ trực tiếp.”

Trong cuộc sống của các em, một số cam kết buộc không thể thương lượng được. Đối với gia đình chúng tôi, điều này gồm có việc tham dự nhà thờ ngày Chủ Nhật, buổi họp tối gia đình hằng tuần, các buổi nhóm họp gia đình cùng học thánh thư mỗi buổi sáng và buổi tối, và thời gian vợ chồng dành cho nhau mỗi tuần.

In