2022
Cùng Nhau Noi Theo Chúa Giê Su
Tháng Ba/Tháng Tư năm 2022


Cùng Nhau Noi Theo Chúa Giê Su

Hình Ảnh
boy with block temple he built

Roberto R., 10 tuổi, Concepción, Chi Lê

Hình Ảnh
painting of house at night

Zhou F., 7 tuổi, Rewa, Fiji

Hình Ảnh
drawing of tree frog

Clara H., 9 tuổi, Arizona, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
drawing of tiger

Scott M., 6 tuổi, New Mexico, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
drawing of Jesus

“Tôi Biết Chúa Giê Su Hằng Sống,” Helaman K., 7 tuổi, Hsinchu, Đài Loan

Hình Ảnh
drawing of temple

Maria Julia S., 8 tuổi, Pernambuco, Brazil

Hình Ảnh
Quinn Pack

Lần đầu tiên tôi chia sẻ chứng ngôn của mình! Tôi đã rất run, vì thế tôi đã suy nghĩ về Chúa Giê Su và không còn cảm thấy sợ.

Quinn P., 10 tuổi, Nevada, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
Summer Hamilton

Tôi tìm thấy một thánh thư về lời cầu nguyện và viết nó xuống bên dưới bức tranh tôi vẽ cho mục Giữa Bạn Hữu với Nhau. Điều đó nhắc nhở tôi việc cầu nguyện quan trọng như thế nào.

Summer H., 10 tuổi, Nottinghamshire, Anh

Hình Ảnh
Dalia Parry

Bạn của tôi rủ tôi đi chơi vào ngày Chủ Nhật. Tôi đã suy nghĩ một cách tế nhị để giải thích với bạn ấy rằng ngày Chủ Nhật là một ngày thuộc linh tôi dành để thờ phượng Thượng Đế và dành thời gian với gia đình của mình. Sau đó, tôi cảm thấy ấm lòng.

Dalia P., 9 tuổi, Nebraska, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
Heidi Braun

Bà ngoại và tôi cùng nhau chơi một trò chơi điện tử và xây những ngôi đền thờ trong trò chơi. Chúng trông rất tuyệt vời!

Heidi B., 10 tuổi, Ohio, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
Miguel Alves showing a drawing of a boy praying

Phòng ngủ của tôi là một nơi tĩnh lặng và bình yên, nơi mà tôi có thể đón nhận câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình. Điều khiến tôi vui mừng là biết được Cha Thiên Thượng lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

Miguel A., 6 tuổi, Minas Gerais, Brazil

In