2022
Sự Giúp Đỡ và Đức Thánh Linh
Tháng Ba/Tháng Tư năm 2022


Sự Giúp Đỡ và Đức Thánh Linh

Các em có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh ngay cả trước khi các em được báp têm.

Hình Ảnh
a boy helping his dad at a fruit stand

Mateo và cha của em ấy cùng đi vào quầy bán trái cây của gia đình. Chú chó Zeus của Mateo đi theo phía sau.

Mateo hỏi: “Ba đã hỏi vị giám trợ về lễ báp têm của con chưa ạ?” Em ấy đã được tám tuổi nhưng vẫn chưa được báp têm vì cơn đại dịch.

Cha em đáp: “Ông ấy bảo con sẽ chưa được báp têm vào tháng này. Nhưng có lẽ là tháng tới.”

“Dạ vâng ạ.” Mateo nhăn mặt. Em ấy rất muốn được báp têm và tiếp nhận ân tức Đức Thánh Linh. Nhưng điều đó dường như sẽ không bao giờ xảy ra!

Cha em mở khóa quầy hàng. Mateo giúp mang những thùng cam, chanh, xoài, và chuối ra. Sau đó, em ấy giúp bày chúng lên kệ.

Mateo tiếp tục suy nghĩ về Đức Thánh Linh khi họ làm việc. Em ấy hỏi: “Đức Thánh Linh cảm thấy như thế nào ạ?”

Cha em đáp: “Đức Thánh Linh an ủi ba khi ba buồn. Và Ngài khiến ba cảm thấy tốt hơn khi ba giúp đỡ một người nào đó.”

“Con nóng lòng được báp têm để con cũng có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh!”

Cha em bảo: “Ngay cả trước khi con được báp têm và xác nhận, con vẫn có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh. Con có thể cảm thấy sự an ủi của Ngài ngay bây giờ. Như khi con cầu nguyện hoặc làm một điều tử tế cho một ai đó. Rồi sau khi con được xác nhận, con luôn luôn có thể có Đức Thánh Linh ở cùng với mình.”

Mateo đã nghĩ về điều đó. Liệu em ấy đã cảm nhận được Đức Thánh Linh trước đây chưa?

Không lâu sau, họ đã lấy hết trái cây ra khỏi thùng. Cha em hỏi: “Con có sẵn sàng để giúp gia đình Sosa chưa?”

Mateo gật đầu. Cả ông và bà Sosa đều đi đứng khó khăn. Vì vậy Mateo đi chợ thay cho họ. Thỉnh thoảng em ấy cũng giúp đỡ họ làm việc nhà.

Hình Ảnh
boy helping take out trash

Mateo và Zeus đi đến nhà gia đình Sosa. Bà Sosa vẫy tay chào từ trước hiên nhà. Mateo hỏi:

“Cháu chào bà!” “Hôm nay bà có cần thực phẩm không ạ?”

“Bà có. Bà cần bánh mì, khoai tây, và thịt bò.” Bà Sosa đếm một vài đồng tiền. “Bấy nhiêu là đủ rồi ạ.”

Mateo nhận lấy tiền. Em ấy thấy một bao rác cạnh cửa. Em ấy hỏi: “Cháu có thể đổ rác cho bà được không ạ?”

Bà Sosa nói. “Được chứ. Cảm ơn cháu!”

Sau khi đổ rác, Mateo đi mua thức ăn. Em ấy nghĩ về tất cả những điều mà mình đã làm được vào buổi sáng hôm đó. Em ấy giúp cha tại quầy trái cây. Em ấy giúp gia đình Sosa mua thức ăn. Và em ấy đã có một cảm giác hân hoan trong lòng. Em ấy đã cảm nhận được Đức Thánh Linh giống như cha đã nói!

Mateo hy vọng mình không phải chờ quá lâu để được báp têm. Em ấy muốn có Đức Thánh Linh ở cùng với mình vào mọi lúc!

Hình ảnh minh họa do Carolina Farías thực hiện

In