2022
Ghi Chú Đại Hội
Tháng Mười Một năm 2022


“Ghi Chú Đại Hội,” Bạn Hữu, tháng Mười Một năm 2022, trang 5.

Ghi Chú Đại Hội

Mọi Người Đều Có Thể Phục Vụ

Hình Ảnh
Dallin H. Oaks

Chủ Tịch Oaks đã chia sẻ câu chuyện về một người có tên là Ông Gabriel, là người đã giúp đỡ hàng ngàn trẻ em tị nạn. Ông đã lập ra “trường học dưới bóng cây”, nơi trẻ em quây quần học tập dưới bóng mát của những tán cây. Khi ông thấy có sự khó khăn, ông đã giúp đỡ! Thượng Đế soi dẫn nhiều người giống như Ông Gabriel để làm điều tốt.

Điều này dạy tôi:

Chia Sẻ Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
Ronald A. Rasband

Anh Cả Rasband kể về việc vị tiên tri đã trao tặng Sách Mặc Môn cho một vị vua ở Ghana. Chủ Tịch Nelson cùng nhà vua đọc về Chúa Giê Su Ky Tô trong 3 Nê Phi 11. Nhà vua nói rằng cuốn sách này còn giá trị hơn kim cương hay hồng ngọc bởi vì nó dạy cho ông biết nhiều hơn về Chúa Giê Su.

Điều này dạy tôi:

Câu Trả Lời Là Chúa Giê Su

Hình Ảnh
Anh Cả Ryan K. Olsen

Anh Cả Olsen đã kể về người cháu trai Nash của mình. Họ đang làm việc cùng nhau và Nash đã nghĩ ra một ý kiến rất hay để giải quyết một vấn đề. Anh Cả Olsen đã hỏi làm thế nào mà Nash lại thông minh đến vậy. Nash đáp rằng, “Chúa Giê Su ạ.” Chúa Giê Su Ky Tô là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của chúng ta.

Điều này dạy tôi:

Chiếc Kính để Nhìn

Hình Ảnh
Chị Tracy Y. Browning

Chị Browning đã nói rằng chị cần chiếc kính để giúp chị có thể nhìn. Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên chị làm là với tay lấy chiếc kính của mình. Chị kể về việc chị cần Chúa Giê Su Ky Tô mỗi ngày cũng giống như việc chị cần chiếc kính của mình vậy. Đấng Cứu Rỗi hứa dẫn dắt và chỉ dẫn chúng ta khi chúng ta dành thời gian cho Ngài.

Điều này dạy tôi:

In