2022
Trò Chuyện với Xiomara về việc Là Một Thành Viên Mới trong Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười Một năm 2022


Trò Chuyện với Xiomara về việc Là Một Thành Viên Mới trong Hội Thiếu Nữ

Xiomara (đọc là si-ô-MA-ra) đến từ Chiapas, một bang ở miền nam Mexico. Bạn ấy gần đây đã chuyển lên Hội Thiếu Nữ.

Hình Ảnh
Illustration of Xiomara.

Trước tiên, chúng tôi muốn làm quen với em.

Em làm gì để giải trí?

Em đạp xe, chơi bóng đá và nấu ăn. Món em thích nấu là quesadillas!

Em thích màu gì?

Màu vàng ạ.

Em mong chờ điều gì nhất khi chuyển từ Hội Thiếu Nhi sang Hội Thiếu Nữ?

Em thực sự rất hào hứng để đi đến đền thờ và chịu các phép báp têm.

Em cảm thấy thế nào về lần đầu tiên tham gia Hội Thiếu Nữ?

Thoạt đầu, việc này khó lắm ạ. Em lo lắng không biết các chị lớn sẽ nghĩ gì về em. Em đã hơi sợ cho đến khi tất cả chúng em cùng nhau đi đến đền thờ. Đó là khi chúng em trở thành bạn tốt của nhau.

Em cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên đi đền thờ?

Hình Ảnh
Xiomara walking in front of the Tuxtla Gutierrez Mexico Temple.

Điều đó rất đặc biệt ạ. Đi vào bên trong đền thờ của Chúa là một trải nghiệm thuộc linh. Em luôn muốn đến đền thờ. Trong Hội Thiếu Nhi chúng em từng hát: “I love to see the temple [Em thích nhìn thấy đền thờ]. I’m going there someday [Em sẽ đến đó một ngày không xa].” Bây giờ em có thể nói là, “Em thích đến đền thờ.”

Trong lần đầu tiên đó ở trong đền thờ, em đã làm phép báp têm cho vài người cô của em, vài người họ hàng của bà ngoại em, và những người khác mà em không biết. Đền thờ và lịch sử gia đình là một phần chứng ngôn của em.

Em đã thực hiện những sinh hoạt thú vị nào cùng với Hội Thiếu Nữ của mình?

Hình Ảnh
A batch of chocolate chip cookies.

Dạ làm bánh ạ! Chúng em đã làm 150 chiếc bánh quy. Sau đó, chúng em chia sẻ chúng với những người khác. Các sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ rất vui. Chúng chứa đầy những bài học hay, động lực, và sự hướng dẫn để giúp chúng em trở thành những người truyền giáo trong tương lai.

Có bạn nữ nào khác cùng tuổi với em trong tiểu giáo khu của em không?

Chỉ có mình em thôi. Em cũng là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong lớp học ở trường em.

Có khó khi là tín hữu Giáo Hội duy nhất ở trường không?

Dạ không ạ. Bạn bè của em đều biết rằng em theo một tôn giáo khác với họ, nhưng họ không đối xử với em khác biệt gì cả.

Em thích điều gì nhất ở Hội Thiếu Nữ?

Em thích tìm hiểu thêm về Đấng Cứu Rỗi và kế hoạch cứu rỗi. Thật là một phước lành tuyệt vời để làm công việc lịch sử gia đình. Em thích làm lễ báp têm trong đền thờ để mang lại hy vọng cho những người họ hàng của em, những người đã rời khỏi thế gian này.

Em thích tham gia chương trình của Hội Thiếu Nữ!

Hình Ảnh
story PDF

Hình ảnh do Alyssa Tallent minh họa

In