2022
Gặp Carmen từ Lebanon
Tháng Mười Một năm 2022


Những Bàn Tay Giúp Đỡ trên khắp Thế Giới

Gặp Carmen từ Lebanon

Hãy gặp gỡ các em trong Hội Thiếu Nhi đang giúp đỡ người khác, giống như Chúa Giê Su đã làm.

Hình Ảnh
A young girl named Carmen Ahmad stands outside and smiles.

Mọi thông tin về Carmen

Hình Ảnh
Carmen Ahmad with her three older siblings.

Tuổi: 8

Đến từ: Syria nhưng hiện đang sống tại Lebanon

Ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Anh

Mục đích và ước mơ: 1) Thăm viếng đền thờ. 2) Trở thành một nghệ sĩ. 3) Phục vụ truyền giáo.

Gia đình: Carmen có hai chị gái và một anh trai.

Đôi Bàn Tay Giúp Đỡ của Carmen

Hình Ảnh
Carmen Ahmad smiles with a box full of supplies.

Carmen và mẹ đang sống ở Lebanon, nhưng họ từng sống ở Syria. Hàng xóm của họ cũng đến từ Syria. Vào tháng Mười Hai năm ngoái, Carmen muốn làm điều gì đó tử tế cho những người hàng xóm của mình. Mỗi ngày cho đến lễ Giáng Sinh, Carmen mua một món đồ nhỏ từ cửa hàng. Em ấy đặt tất cả vào một chiếc hộp. Sau 25 ngày, chiếc hộp đã đầy. Vào ngày lễ Giáng sinh, Carmen đã mang chiếc hộp đến tặng những người hàng xóm của mình. Họ đã rất biết ơn! Carmen nói rằng sự phục vụ của em ấy đã giúp em nhớ đến sự phục vụ mà Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện. “Khi chúng ta cho người khác thấy tình yêu thương,” Carmen nói, “chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế.”

Sở Thích của Carmen

Địa điểm: Bãi biển

Câu chuyện về Chúa Giê Su: Khi Chúa Giê Su bước đi trên mặt nước

Bài hát Thiếu Nhi: “My Heavenly Father Loves Me” (Children’s Songbook, trang 228–229)

Đồ ăn: Mì, kem mứt trái cây

Màu sắc: Tím nhạt

Môn học ở trường: Khoa học

Hình Ảnh
story PDF

Tranh do Svetla Radivoeva minh họa

In