2022
Quyển Sách Đặc Biệt
Tháng Mười Một năm 2022


Quyển Sách Đặc Biệt

Hình Ảnh
Border art from the Book of Mormon Stories surrounds Bernice (about age 5) who is holding the book. Her head pops out of the cover. Her parents are in the background.

“Đến lượt Papa đọc rồi,” Bernice nói. Cô bé mở thánh thư ra. Maman và Papa ngồi cạnh bên em trên chiếc ghế dài.

Papa đọc câu thánh thư đầu tiên. “Tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài.”

“Tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài,” Benice lặp lại.

“Tuy nhiên,” Papa đọc tiếp, “tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự.”*

“Tuy nhiên” là một từ khó. Bernice chưa thể đọc và cô bé không biết tất cả các lời đó có nghĩa là gì. Nhưng cô bé thích lặp lại những lời này khi gia đình em đọc thánh thư cùng nhau.

Ngày hôm sau, vào giờ đọc Kinh Thánh, Papa đã có một điều bất ngờ. “Cha có một món quà đặc biệt cho con,” ông nói. Ông ấy đã tặng cho Bernice một cuốn sách. Nó có một hình ảnh của nhiều người và một chiếc thuyền ở phía trước.

“Cái này cho con à?” Bernice hỏi. Cô bé ôm cuốn sách lớn trong tay.

“Dành cho con đấy,” Papa nói. “Xem bên trong đi con.”

Bernice mở cuốn sách ra. Đôi mắt của cô bé trở nên to hơn. Có rất nhiều những bức tranh đầy màu sắc.

“Cái này gọi là gì ạ?” Bernice hỏi.

Papa chỉ vào dòng chữ trên trang bìa. “Những Câu chuyện trong Sách Mặc Môn,” Ông nói.

Bernice lần theo những dòng chữ trên trang bìa. Cô bé lặp lại: “Những Câu chuyện trong Sách Mặc Môn.”

“Nó có cùng những câu chuyện mà chúng ta đang đọc trong thánh thư,” Maman nói.

Bernice chỉ vào một trong những bức tranh. “Đây là ai?” cô bé hỏi.

“Ừm. Con có thấy cung và tên không này?” Maman hỏi.

Bernice gật đầu.

“Con có nhớ mình đã từng đọc về một người làm gãy cung không?” Papa hỏi.

“Nê Phi?” Bernice nói.

“Đúng rồi, đó là Nê Phi,” Papa nói.

Bernice mỉm cười. “Cám ơn, Papa. “Cám ơn, Maman. Con thích quyển sách này.”

Mỗi tối, Bernice đọc sách thánh thư của mình cùng với Maman và Papa. Cô bé chỉ vào các bức tranh. Em ấy đã học cách đọc một số từ khó. Và em ấy đã học cách tự đọc một số từ dễ!

Việc đọc thánh thư làm cho cô bé vui vẻ. Cô bé rất vui vì có thể đọc cùng với Maman và Papa!

In