2022
Felipe Tìm Được Đường
Tháng Mười Một năm 2022


Những Người Tiền Phong ở Mọi Đất Nước

Felipe Tìm Được Đường

“Xin hãy giúp chúng con tìm ra con đường của mình,” Felipe đã cầu nguyện.

Hình Ảnh
Spread illustration of Felipe (age 10) and his mom walking through a jungle, late in the day. Felipe is pointing to palm trees above the jungle in the distance. The jungle scene continues across the whole spread. Seven spot illustrations: 1. Map of Philippines 2. A tarsier, an animal found in the Philippines 3. An Latter-Day Saint temple illustration 4. Felipe and his wife on their wedding day. Just the figures from waist-up, no background needed 5. Felipe as he holds up a fish that he has caught 6. Simple family chart showing Felipe and his wife, four children (2 boys, 2 girls), and 10 grandchildren (5 boys, 5 girls). 7. Felipe at about age 19 as a missionary.

Felipe biết rằng trời đã sắp tối. Những con chim đã ngừng hót, và những con dế đang gáy một cách ồn ào. Cậu bé và mẹ đã đi bộ trong rừng hơn hai giờ đồng hồ. Nhưng những lối mòn mà họ đã đi qua đều trông rất giống nhau. Họ đã hoàn toàn bị lạc.

Felipe đã thực sự sợ hãi. Họ có thể sống sót bao lâu trong khu rừng này? Dù gì, cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Cậu còn chưa đủ lớn để chiến đấu với rắn hoặc lợn rừng! Và những sinh vật đáng sợ nào khác có thể sẽ xuất hiện sau khi mặt trời lặn? Ý nghĩ đó khiến cậu ớn lạnh sống lưng.

Hãy can đảm lên, cậu tự nhủ. Cậu biết mình phải như vậy.

Felipe ước gì bố cậu có ở đây. Nhưng ông ấy đã qua đời cách đây 6 tháng. Không có bố, mọi thứ thật khó khăn đối với Felipe và mẹ. Họ đã hết tiền và thức ăn.

Felipe hy vọng họ có thể sớm đến nhà của chị gái mình ở phía bên kia núi. Chị ấy có thể cho hai mẹ con cậu một ít tiền để mua gạo.

Cậu bé bèn dâng một lời cầu nguyện trong lòng. “Thưa Cha ở Trên Trời, xin cha hãy giúp chúng con tìm được đường. Con cầu xin cha.

Rồi một ý nghĩ nảy ra trong cậu bé: Hãy tìm những cây dừa. Felipe nhìn lên. Đằng kia, phía xa xa, là một lùm dừa. Cậu có thể nhìn thấy chúng ở cao hơn hẳn so với phần còn lại của khu rừng. Những tàu lá đang phấp phới trong gió. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, Felipe cảm thấy hy vọng.

“Nhìn kìa!” Cậu chỉ vào những cái cây.

Mẹ cậu đã hiểu. Có những cây dừa nghĩa là có một ngôi làng gần đây. Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của cậu bé. Felipe nắm lấy tay mẹ. Họ cùng nhau đi về nơi an toàn khi mặt trời lặn xuống dưới tán cây.

Felipe luôn nhớ cách mà Thượng Đế đã trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Đôi khi cậu ước mình có thể nghe rõ hơn giọng nói của Thượng Đế giống như đã từng nghe vào đêm đó trong khu rừng.

Rồi một ngày nọ, tám năm sau, Felipe gặp một vài người truyền giáo. Họ là những người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ dạy cậu về các vị tiên tri tại thế, là những người nói lời của Thượng Đế. Đây chính là những gì mà Felipe đã mong đợi!

Felipe hào hứng tham gia Giáo Hội. Anh trở thành một trong những người truyền giáo đầu tiên từ Philippines đi chia sẻ phúc âm ở đó. Một lần nữa, Thượng Đế đã cho Felipe thấy phải đi đâu — và Felipe biết Thượng Đế sẽ luôn làm như vậy.

Đất nước Philippines có hơn 7.600 hòn đảo!

Đất nước này là nơi sinh sống của 70% các loài động thực vật trên thế giới.

Chẳng bao lâu nữa Philippines sẽ có tám đền thờ.

Felipe và vợ đã tiết kiệm tiền trong một năm để họ có thể đi đến đền thờ làm lễ gắn bó.

Felipe thích câu cá.

Felipe và vợ là Cora, có 4 người con và 10 người cháu.

Hình Ảnh
story PDF

Tranh do Jomike Teijido minh họa

In