2022
Kết Nối
Tháng Một năm 2022


“Kết Nối,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022, bên trong trang bìa trước.

Kết Nối

Viviena K.

17 tuổi, Tonga

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Kể từ khi em còn ở trong Hội Thiếu Nhi, em đã muốn làm một người truyền giáo. Nhưng khi em được mười hai tuổi, em bắt đầu nản chí. Được đủ tuổi để phục vụ truyền giáo dường như quá xa vời đối với em. Em lo lắng rằng mình sẽ nhượng bộ cám dỗ. Em nghĩ có lẽ em cứ sống cuộc sống của mình theo cách mà em muốn và không phải lo lắng gì về việc chuẩn bị.

Nhưng khi em nói với cha mẹ em về việc phục vụ truyền giáo, họ đã khuyến khích em. Họ nói với em rằng Sa Tan luôn luôn cố gắng cám dỗ em khi em làm điều gì đó tốt đẹp cho Cha Thiên Thượng. Em đã cầu nguyện để được hướng dẫn, và em cảm thấy Cha Thiên Thượng khẳng định rằng Ngài sẽ ở bên em mỗi ngày.

Mặc dù em đã gặp phải những cám dỗ và thử thách, nhưng đức tin của em rất vững mạnh. Em biết rằng nếu em chuẩn bị bây giờ, thì qua Chúa Giê Su Ky Tô, em có thể trở thành một người truyền giáo mà em luôn muốn trở thành. Việc đó có thể khó, nhưng em biết Thượng Đế sẽ ở với em trong mọi việc em làm.

In