2022
Chúng Là Của Ta và Ta Biết Rõ Chúng
Tháng Một năm 2022


“Chúng Là Của Ta và Ta Biết Rõ Chúng,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.

Hãy Đến Mà Theo Ta

“Chúng Là Của Ta và Ta Biết Rõ Chúng”

Môi Se 1

Hình Ảnh
thiếu nữ trong đám đông

Hình ảnh của Getty Images

Có bao giờ các em cảm thấy mình không quan trọng không? Các em có thể cảm thấy như vậy khi các em nghĩ đến có bao nhiêu người ở trên thế giới hoặc nhìn vào bao nhiêu vì sao trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi liệu Thượng Đế có thực sự biết các em là ai và cuộc sống của các em ra sao không? Nếu có thì Môi Se có một sứ điệp dành cho các em.

Trong một khải tượng, Thượng Đế cho Môi Se thấy mọi hạt bụi trên mặt đất và tất cả những người sẽ sống trên đó. Chúng nhiều “vô số như những hạt cát trên bờ biển” (Môi Se 1:28). Sau đó, Thượng Đế phán bảo Môi Se rằng Ngài đã sáng tạo ra “các thế giới vô tận” (Môi Se 1:33)—rằng Ngài còn có nhiều sự sáng tạo khác ngoài thế giới này.

Môi Se lập tức cảm thấy choáng ngợp khi thấy tất cả những điều này. Có lẽ ông đã tự hỏi: Vị trí của tôi ở đâu trong số rất nhiều sự sáng tạo? Và làm thế nào Thượng Đế có thể theo dõi được nhiều như vậy?

Câu trả lời của Thượng Đế thật đơn giản: “Đối với ta mọi thứ đều đếm được.” Bằng cách nào? “Chúng là của ta và ta biết rõ chúng” (Môi Se 1:35). Thượng Đế biết Môi Se là ai, thậm chí vì Ngài biết rõ tất cả con cái của Ngài, Ngài cũng biết rõ tất cả những sự sáng tạo của Ngài. Tất cả mọi sự vật đều là của Ngài—những vì sao, hạt cát, và đặc biệt là con cái của Ngài trên thế gian. Họ chính là lý do tại sao Ngài sáng tạo thế gian. Sự cứu rỗi vĩnh cửu của họ là công việc quan trọng nhất của Thượng Đế.

“Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39).

Cũng giống như Môi Se đã biết được vị trí của ông ở đâu trong kế hoạch của Thượng Đế, các em cũng có thể tin chắc rằng Thượng Đế biết rõ các em! Công việc và vinh quang của Ngài là giúp các em trở về với Ngài. Tại sao? Bởi vì các em là của Ngài. Và không có gì là tầm thường về điều đó!

In