2022
Cha Thiên Thượng Biết Rõ Tôi
Tháng Một năm 2022


“Cha Thiên Thượng Biết Rõ Tôi,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.

Chủ ĐềTôi

Giới trẻ chia sẻ cách họ sống theo những lời trong các Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ và Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Cha Thiên Thượng Biết Rõ Tôi

“Tôi là một người con trai yêu quý của Thượng Đế.”

Hình Ảnh
bầu trời đêm ở vùng núi

Trong khi đi cắm trại với cha tôi, chúng tôi đã chia sẻ một khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi leo lên sườn núi vào một đêm khuya và tìm thấy một chỗ để cùng ngồi xuống. Khi nhìn khắp bầu trời đêm, chúng tôi được bao quanh bởi những vì sao sáng nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, gọi tên từng hành tinh và các chòm sao.

Khi nhìn vào vũ trụ ngay trước mắt tôi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi còn có bao nhiêu hành tinh khác nữa—“những thế giới vô tận” phải không? Tôi là gì khi so sánh với tất cả những thế giới đó?

Tôi hỏi cha tôi liệu có sự sống nào khác ngoài vũ trụ không, dù đang cảm thấy choáng ngợp với ý nghĩ đó. Chắc hẳn ông đã đọc được suy nghĩ của tôi, vì ông chỉ nói: “Đây là điều cha biết. Cha Thiên Thượng có rất nhiều sáng tạo, như con có thể thấy đó. Nhưng trong tất cả các sáng tạo của Ngài, Ngài yêu mến con theo một cách rất riêng biệt.

“Ngài nhìn thấy mọi chuyện con trải qua và mong muốn hơn hết thảy những điều khác là trở thành một phần của cuộc đời con. Ngài muốn mang đến cho con niềm vui và giúp con trở về sống với Ngài mãi mãi.”

Tôi vẫn cảm thấy nhỏ bé dưới bầu trời đêm bao la, nhưng tôi tin vào chứng ngôn của cha tôi. Tôi quan trọng đối với Cha Thiên Thượng. Và Ngài muốn được hiện diện trong cuộc đời tôi.

Tôi nhớ những điều Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi đó là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy: “Đây là nghịch lý của con người: khi so sánh với Thượng Đế, con người không có nghĩa gì cả; vậy mà chúng ta là quan trọng bậc nhất đối với Thượng Đế.”1

Giống như bầu trời đầy sao đó, những sáng tạo của Thượng Đế là vô tận—nhưng tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi con cái của Ngài cũng vậy. Dành cho mỗi người chúng ta. Thỉnh thoảng tôi có nghĩ lại khoảnh khắc đó khi tôi ngồi ở trên một ngọn núi giữa kỳ quan tuyệt vời. Tôi có thể không là gì so với Thượng Đế, nhưng Ngài không nghĩ như vậy. Tôi là con trai của Ngài, và Ngài biết rõ tôi.

Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ

In