2022
Tin Cậy nơi Chúa
Tháng Một năm 2022


“Tin cậy nơi Chúa,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2022.

Tin Cậy nơi Chúa

(Châm Ngôn 3:5–6)

Thượng Đế mời gọi các em hãy tin cậy Ngài trong mọi việc.

Có những lúc khi gặp khó khăn, chúng ta tự hỏi liệu mình có thể tin cậy ai không, kể cả Thượng Đế. Chúng ta sợ Ngài cũng có thể làm chúng ta thất vọng. Điều đáng mừng là Thượng Đế yêu thương chúng ta một cách hoàn hảo. Ngài thật là nhân từ, rộng lượng và trung thực. Ngài không hề thay đổi và đáng tin cậy.

Và vì thế, chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chủ đề giới trẻ năm nay là “Tin cậy nơi Chúa!” (Châm Ngôn 3:5–6).

Đây là một số tấm gương về cách mà mỗi người chúng tôi trong Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên tiến đến việc tin cậy nơi Chúa.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Michelle D. Craig

Bonnie H. Cordon

Rebecca Craven

Tin Cậy vào Động Lực của Thượng Đế

Chỉ vài ngày trước khi tôi tròn 16 tuổi, gia đình tôi chuyển nhà đi xuyên quốc gia. Tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm thật là tồi tệ! Khi nhìn lại, tôi đã có thể nhìn thấy rõ rằng một số những phước lành lớn lao nhất đối với gia đình tôi và riêng cá nhân tôi đã đến nhờ vào lần chuyển nhà đó lúc tôi còn ở tuổi niên thiếu. Chúng ta có thể không hiểu được kỳ định của Chúa ngay lúc này, nhưng chúng ta tin cậy Ngài vì chúng ta có thể tin cậy tấm lòng và động lực của Ngài.

Michelle D. Craig

Tin Cậy vào Kỳ Định của Chúa

Vì cha tôi đã được kêu gọi làm chủ tịch của một phái bộ truyền giáo, nên tôi đã nhận được sự kêu gọi của riêng tôi để phục vụ truyền giáo sớm hơn lứa tuổi tiêu chuẩn dành cho các chị truyền giáo. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ vào trung tâm huấn luyện truyền giáo trước khi tốt nghiệp trung học. Đối với tôi, thời điểm như vậy thật là không hợp lý, nhưng tôi đã nhận được sự xác nhận thuộc linh thật mạnh mẽ để tin cậy Chúa. Tôi đã làm như thế, và mọi việc đã diễn ra rất suôn sẻ.

Tin cậy Chúa có nghĩa là tiến về phía trước ngay cả khi con đường không hoàn toàn rõ ràng.

Bonnie H. Cordon

Tin Cậy Thượng Đế trong Những Lúc Khó Khăn

Khi lớn lên, cha tôi là một sĩ quan quân đội. Nhược điểm duy nhất của công việc của ông là ông phải đi chiến đấu. Năm tôi 13 tuổi thì cha tôi ra đi chiến đấu ở Việt Nam lần thứ hai. Nỗi lo sợ là ông sẽ không trở lại luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng tôi cũng vẫn luôn tin cậy nơi Chúa. Trước khi lên đường, cha tôi ban cho tôi một phước lành của người cha để trấn an tôi rằng Chúa sẽ ở cùng với tôi và giúp đỡ tôi trong khi cha tôi vắng nhà. Tôi cảm thấy rất an tâm. Mặc dầu tôi đã không biết chắc là cha tôi sẽ trở về nhà an toàn, nhưng tôi tin rằng mọi việc sẽ được ổn thỏa, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa.

Rebecca Craven

Hình Ảnh
Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên

Ahmad S. Corbitt

Steven J. Lund

Bradley R. Wilcox

Tin Cậy Bản Thân nơi Thượng Đế

Khi tôi gia nhập Giáo Hội lúc còn là một thiếu niên, tôi đã quyết định cam kết trọn vẹn theo Chúa. Mặc dù cam kết vĩnh viễn như thế cảm thấy hơi đáng sợ một chút, nhưng tôi biết đó là quyết định đúng. Tôi cảm thấy rằng Cha Thiên Thượng muốn điều này cho tôi, và tôi cảm thấy bình an khi làm như vậy. Tôi rất mừng là tôi đã chọn tin cậy nơi Thượng Đế và để cho Ngài ngự trị trong cuộc đời tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi chỉ dựa vào sự hiểu biết của riêng mình, thì cuộc đời tôi sẽ gần như không được dồi dào với niềm vui, hạnh phúc, và sự bình an.

Ahmad S. Corbitt

Tin Cậy vào Sự Soi Dẫn của Chúa

Sau khi phục vụ truyền giáo, tôi cảm thấy được soi dẫn phải gia nhập quân đội thay vì trở lại học đại học. Đó là điều mà có lẽ tôi đã không hề muốn làm tí nào! Tôi cảm thấy bối rối, nhưng tôi đã học được cách tin cậy Thượng Đế, và tôi đã tìm thấy vừa đủ đức tin để lắng nghe Ngài và vâng lời. Tôi đã ở trong quân đội được ba năm.

Rất nhiều điều tốt lành trong cuộc đời tôi là kết quả từ quyết định đó, kể cả việc gặp gỡ người vợ tương lai của tôi.

Steven J. Lund

Tin Cậy vào Những Thúc Giục của Thượng Đế để Hành Động Ngay Bây Giờ

Sau khi dạy lớp sáu được ba năm, tôi biết được rằng nếu tôi dạy thêm bốn năm nữa, thì học khu sẽ trả một phần học phí cho tôi để lấy bằng cao học. Dường như đó là một kế hoạch hay—cho đến khi Thánh Linh mách bảo rằng tôi cần phải bỏ việc làm hiện tại và trở lại học cao học ngay lập tức. Vợ tôi cũng có một sự mách bảo tương tự, vì thế chúng tôi đã xúc tiến. Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ phải tự trả học phí. Và vì làm như vậy, nên tôi đã được nhận vào giảng dạy tại trường BYU—Provo. Cánh cửa cơ hội đó sẽ không bao giờ được mở ra nếu chúng tôi chờ thêm bốn năm nữa. Chúng tôi không hề biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng Chúa đã hướng dẫn phương hướng cho chúng tôi, đúng như Ngài đã hứa.

Bradley R. Wilcox

In