Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Bước Đi trong Ánh Sáng của Đấng Cứu Rỗi
Tháng Chín năm 2024


Bước Đi trong Ánh Sáng của Đấng Cứu Rỗi

Khi các em đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô và hối cải, thì quyền năng chữa lành và củng cố của Ngài sẽ dẫn các em ra khỏi bóng tối.

Hình Ảnh
máy bay giấy

Trong một chuyến bay dài mà tôi thực hiện với tư cách là cơ trưởng một hãng hàng không, tôi cất cánh ở Đức lúc 11:00 giờ sáng và hạ cánh xuống California lúc 13:00 giờ cùng ngày. Khi so sánh thời gian khởi hành và thời gian đáp xuống, có vẻ như một chuyến bay ngang qua Đại Tây Dương và lục địa Bắc Mỹ chỉ mất hai giờ.

Chiếc Boeing 747 có tốc độ rất nhanh, nhưng không nhanh đến mức đó! Trên thực tế, hành trình bay đó mất khoảng 11 tiếng, tùy theo sức gió, để băng qua 5.600 dặm (9.000 km).

Vì chúng tôi bay về hướng tây, nên mặt trời không bao giờ lặn trong suốt chuyến bay đó. Chúng tôi tận hưởng ánh sáng ban ngày suốt từ Đức đến California. Tuy nhiên, chuyến bay quay trở về Đức lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì khi bay về phía đông, mặt trời sẽ lặn nhanh hơn bình thường, và trước khi chúng tôi nhận biết thì màn đêm đã bao trùm chúng tôi.

Ngay cả khi bay vào ban đêm, hoàn toàn trong bóng tối, tôi biết chắc chắn rằng mặt trời vẫn còn ở đó, kiên định và đáng tin cậy. Tôi biết rằng cuối cùng thì mặt trời sẽ mọc lên, và ánh sáng rực rỡ sẽ trở lại để mang đến sự ấm áp và cuộc sống cho một ngày mới trước khi cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc.

Đôi khi mọi thứ xung quanh chúng ta có vẻ không ổn định, khó đoán và tăm tối. Tôi thật sự biết ơn Chúa Giê Su Ky Tô biết bao. Ngài là sự sáng và sự sống của thế gian. Nhờ Ngài mà chúng ta mới có hy vọng cho tương lai, tiếp cận với ánh sáng thiêng liêng của Ngài, và lời hứa về sự chiến thắng tột bậc đối với tội lỗi và cái chết.

Tình Yêu Thương và Quyền Năng của Đấng Cứu Rỗi

Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô đã hy sinh mạng sống của Ngài cho tất cả con cái của Thượng Đế và mở ra cánh cửa dẫn đến sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu.

Bất chấp những gì Sa Tan muốn các em tin, các em cũng không vượt quá khả năng của Đấng Cứu Rỗi để giải cứu các em. Các em sẽ không bao giờ nằm ngoài sự “bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay thương yêu của Ngài.” (2 Nê Phi1:15).

Ân tứ vĩ đại nhất này đến từ quyền năng làm cho có khả năng và quyền năng cứu chuộc của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Vì nỗi đau khổ của Đấng Cứu Rỗi trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Sọ, Ngài biết cách giúp đỡ các em vượt qua bất cứ và tất cả những thử thách mà các em gặp phải (xin xem An Ma 7:11–12).

Chúa Giê Su Ky Tô là sức mạnh của các em!

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô đang ôm một người đàn ông

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Khi Đấng Cứu Rỗi [ban sự hy sinh chuộc tội này] cho toàn thể nhân loại, Ngài đã mở ra một con đường mà những ai đi theo Ngài đều có thể tiếp cận với quyền năng chữa lành, củng cố và cứu chuộc của Ngài.”

Quyền năng đó, giống như mặt trời, sẽ luôn luôn ở đó. Và không bao giờ lung lay. Việc đi theo bước chân của Đấng Cứu Rỗi cũng giống như bước ra khỏi bóng tối và đi vào ánh sáng mặt trời, nơi mà các em có thể nhận được các phước lành của ánh sáng, sự ấm áp và tình yêu thương của Thượng Đế.

Một Khởi Đầu Mới Tươi Sáng

Sách Mặc Môn kể về việc dân Nê Phi đã trải qua ba ngày trong bóng tối sâu thẳm nhất như thế nào sau khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh. Bóng tối hiện hữu xung quanh họ tượng trưng cho bóng tối thuộc linh mà chúng ta trải qua bởi vì tội lỗi. Rồi họ nghe tiếng nói của Đấng Ky Tô mời họ ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng của Ngài:

“Giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta, và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng?” (3 Nê Phi 9:13).

“Chỉ phải hiến dâng cho ta một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối làm của lễ hy sinh” (3 Nê Phi 9:20).

“Chịu hối cải và trở về cùng ta một cách hết lòng” (3 Nê Phi 10:6).

Đấng Cứu Rỗi cũng đưa ra những lời mời gọi tương tự đó cho các em khi các em thấy mình lạc lối trong bóng tối. Giống như mỗi lần mặt trời mọc đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới, mỗi lần hối cải, các em nhận được một sự khởi đầu, một sự khởi đầu mới tươi sáng.

Qua sự hối cải chân thành của các em, Chúa Giê Su Ky Tô “sẽ thay thế mặc cảm tội lỗi của các em bằng sự bình an và niềm vui. Ngài sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của các em nữa. Qua sức mạnh của Ngài, ước muốn của các em để tuân giữ những lệnh truyền của Ngài sẽ gia tăng.”

Ngay khi các em thực hiện bước đầu tiên để hối cải, Đấng Cứu Rỗi sẽ bắt đầu “thay đổi tấm lòng và cuộc sống của em. Dần dần, em sẽ tăng trưởng và trở nên giống như Ngài hơn” và Ngài “sẽ ban cho em khả năng tiếp cận nhiều hơn đến quyền năng của Ngài.”

Tìm Kiếm Sự Chữa Lành Lâu Dài

Đấng Cứu Rỗi là Đấng Chữa Lành Bậc Thầy. Một trong những sự thể hiện tuyệt vời nhất về quyền năng chữa lành của Ngài được tìm thấy trong giáo vụ cá nhân của Ngài trong Sách Mặc Môn:

“Trong các ngươi có ai đau ốm không?” Ngài hỏi. “Trong các ngươi có ai … bị đau đớn vì nguyên do nào khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ, vì ta hết sức thương hại các ngươi. …

“Và chuyện rằng, sau khi Ngài phán như vậy, thì tất cả đám đông đồng loạt tiến lên … ; rồi Ngài đã chữa lành cho tất cả mọi người được đem lại trước mặt Ngài” (3 Nê Phi 17:7, 9).

Mỗi lần Đấng Cứu Rỗi chữa lành cho bất kỳ ai, cả trước và sau khi Ngài phục sinh, Ngài đều làm chứng về quyền năng tối thượng của Ngài để chữa lành tâm hồn chúng ta. Mỗi sự chữa lành kỳ diệu đều ám chỉ lời hứa của Ngài về sự chữa lành lâu dài về thể chất và cảm xúc sẽ đến với chúng ta trong Sự Phục Sinh.

Đôi khi, những lời cầu nguyện để được chữa lành của các em có thể không được đáp ứng theo cách mà các em hy vọng, nhưng những lời cầu nguyện đó không bao giờ bị phớt lờ. Thời khắc để chữa lành cuối cùng cũng sẽ đến theo cách thức và thời điểm riêng của Cha Thiên Thượng, giống như bóng tối của màn đêm sẽ luôn nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ.

Các bạn trẻ thân mến, tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Chữa Lành trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu. Lòng thương xót của Ngài đủ để chữa lành vết thương của các em, thanh tẩy các em khỏi tội lỗi, củng cố các em trong những thử thách, và ban phước cho các em với niềm hy vọng, sự thông sáng, và sự bình an. Quyền năng của Ngài luôn luôn ở đó—liên tục và đáng tin cậy—ngay cả khi các em, trong một lúc nào đó, cảm thấy xa cách với tình yêu thương, ánh sáng, và sự ấm áp của Ngài.

Hình Ảnh
em thiếu niên đang ngắm hoàng hôn

Cầu xin cho các em đừng bao giờ đánh mất cảm giác kính sợ và biết ơn sâu sắc về tất cả những gì Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho mình. Xin hãy biết rằng các em được yêu thương một cách trọn vẹn. Hãy ghi nhớ những điều mà các em đã được hứa vĩnh viễn. Và “cầu xin Thượng Đế khiến cho gánh nặng của các [em] sẽ được nhẹ đi, qua sự vui mừng về Vị Nam Tử của Ngài,” Chúa Giê Su Ky Tô (An Ma 33:23).

In