Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Kết Nối
Tháng Chín năm 2024


Kết Nối

James G.

13 tuổi, Rizal, Philippines

Hình Ảnh
em thiếu niên đang cầm quyển thánh thư

Cách đây không lâu, chúng em đã đến đền thờ để tham gia hoạt động của tiểu giáo khu để làm phép báp têm cho người chết. Đền thờ là ngôi nhà của Thượng Đế, và em cảm thấy an toàn và hạnh phúc ở đó.

Thánh thư cũng giúp em xoa dịu sự căng thẳng của mình. Việc đọc thánh thư nhắc em nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ không rời bỏ em. Khi em có câu hỏi hoặc không biết phải làm gì ở trường, em có thể cảm thấy hai Ngài đang hướng dẫn và giúp đỡ em. Nếu có bài kiểm tra hoặc có điều gì không hiểu, trước tiên em sẽ cầu nguyện rồi sau đó mới ôn lại phần bài học của mình.

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải luôn nhớ đến hai Ngài và không đánh mất đức tin của mình. Chúng ta có thể hối cải nếu chúng ta mắc phải sai lầm. Nếu trung tín, chúng ta sẽ cảm thấy hai Ngài ở cùng mình.

In