Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Các Em Sẽ Lắng Nghe Chứ?
Tháng Chín năm 2024


Hãy Đến Mà Theo Ta

Hê La Man 13–16; 3 Nê Phi 1

Các Em Sẽ Lắng Nghe Chứ?

Sự hướng dẫn của vị tiên tri có thể bảo vệ, ban phước và giúp đỡ chúng ta—nếu chúng ta để cho điều đó xảy ra.

Hình Ảnh
thiếu niên trong đám đông nhìn lên bức tường thành nơi mà Sa Mu Ên người La Man đang đứng trên đó

Hình ảnh minh họa do Alyssa Talent thực hiện

“Sự hủy diệt sắp đến rồi!”

Đó là một sứ điệp quá ảm đạm để có thể nhận. Nhưng hãy tưởng tượng mình là người được kêu gọi để nói lên sứ điệp đó!

Sa Mu Ên người La Man được Chúa kêu gọi để cảnh báo dân Nê Phi về sự tà ác của họ. Khi đứng trên tường thành, Sa Mu Ên tuyên bố rằng một ngày sắp tới “sự hủy diệt hoàn toàn … sẽ xảy ra trừ phi các người hối cải” (Hê La Man 13:10).

Sa Mu Ên cũng tiên tri rằng trong năm năm tới sẽ có một đêm không có bóng tối và một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời để đánh dấu sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi (xin xem Hê La Man 14:2–5).

Dân Nê Phi đã phản ứng với sứ điệp của Sa Mu Ên như thế nào?

Họ từ chối lắng nghe. Họ “lấy đá ném [Sa Mu Ên], và … lấy cung tên bắn vào người ông khi ông đang đứng trên tường thành” (Hê La Man 16:2). May thay, ngày nay người ta không ném đá hay bắn tên vào vị tiên tri, nhưng nhiều người vẫn chối bỏ và chế giễu những lời của ông khi ông giảng dạy các lẽ thật vĩnh cửu của phúc âm của Đấng Cứu Rỗi.

Khi vị tiên tri nói chuyện, các em sẽ phản ứng như thế nào? Các em sẽ lắng nghe chứ?

Đây là ba lời nhắc nhở về các phước lành đến từ việc có được một vị tiên tri trên thế gian và lắng nghe ông.

Vị Tiên Tri Yêu Thương Chúng Ta và Cầu Nguyện cho Chúng Ta

Trong nhiều bài nói chuyện tại đại hội trung ương, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói với chúng ta rằng:

“Tôi yêu thương anh chị em.” “Các anh chị em đã liên tục ở trong tâm trí tôi và trong những lời cầu nguyện của tôi.”

Thật là một phước lành khi biết rằng vị tiên tri yêu thương chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta!

Gần năm năm sau những lời tiên tri của Sa Mu Ên, người La Man, một số người dân Nê Phi nói rằng thời gian đã trôi qua để những lời của ông được ứng nghiệm. Họ nhạo báng những người tin theo và thậm chí đã chọn một ngày để giết những người này nếu các điềm triệu về sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi không đến (xin xem 3 Nê Phi 1:6–9). Trong thời gian kinh hoàng này, tiên tri Nê Phi đã cầu nguyện suốt cả ngày “để xin cho dân ông … những kẻ sắp bị hủy diệt vì đức tin của họ“ (3 Nê Phi 1:11).

Ngày nay, những lời cầu nguyện của vị tiên tri giúp chúng ta trong nhiều cách thức hơn là chúng ta có thể nhận ra. Sự hướng dẫn thuộc linh mà ông nhận được qua lời cầu nguyện ban phước cho tất cả thế gian.

Vị Tiên Tri Hướng Dẫn Chúng Ta đến với Đấng Cứu Rỗi

“Hãy ngẩng đầu vui vẻ đi,” lời Chúa phán cùng Nê Phi. “Giờ đã đến rồi, và đêm nay điềm triệu sẽ được ban ra, và ngày mai ta sẽ đến với thế gian” (3 Nê Phi 1:13).

Khi mặt trời lặn xuống, đêm đó không có bóng tối. Điềm triệu đã đến! (Xin xem 3 Nê Phi 1:15.) Sáng hôm sau, mọi người đều biết rằng đó là ngày Đấng Cứu Rỗi giáng sinh, và một ngôi sao mới đã xuất hiện (xin xem 3 Nê Phi 1:19, 21). Mọi điều mà Chúa đã tiên tri qua Sa Mu Ên về sự giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi đã được làm tròn đúng như lời Chúa đã phán.

Đấng Cứu Rỗi đến thế gian ngay lập tức cứu những người tin theo đó khỏi cái chết. Nhưng điều đó không cứu chỉ mình họ mà thôi. Chúa Giê Su Ky Tô đến để cứu tất cả chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết, ban cho chúng ta sức mạnh trong những lúc hoạn nạn, và mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và niềm vui qua Sự Chuộc Tội của Ngài. Đây là sứ điệp chính của mỗi vị tiên tri “[những người] đã từng tiên tri từ lúc thế gian mới bắt đầu” (Mô Si A 13:33). Các vị tiên tri hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi, chính là “đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng14:6).

Vị Tiên Tri Tuyên Bố Lẽ Thật

Lần đầu tiên tôi đọc hết Sách Mặc Môn ở trường trung học, một lời giảng dạy của Sa Mu Ên người La Man gây ấn tượng đối với tôi. Ông nói với dân Nê Phi rằng nếu họ tiếp tục trì hoãn sự hối cải của mình thì sẽ đến lúc “chậm trễ đời đời.” Ông nói: “Các người đã tìm kiếm suốt những ngày tháng của cuộc đời mình những vật mà các người không thể nhận được; … các người đã tìm kiếm hạnh phúc bằng cách làm điều bất chính,” là điều trái với thiên tính của Cha Thiên Thượng chúng ta (Hê La Man 13:38).

Trong thời kỳ của chúng ta, Chủ Tịch Nelson cũng đã dạy như sau:

“Trong khi thế gian khăng khăng cho rằng quyền lực, của cải, sự nổi tiếng và thú vui xác thịt mang lại hạnh phúc, thì không phải vậy! Không thể như vậy! …

“Sự thật là điều đó còn gây mệt mỏi hơn nhiều khi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi mà anh chị em không bao giờ có thể tìm thấy nó! … Chúa Giê Su Ky Tô … , và chỉ một mình Ngài, mới có quyền năng để nâng anh chị em lên vượt qua những cám dỗ của thế gian này.”

Một vài người dân Nê Phi đã chọn lắng nghe và tin vào những lời của Sa Mu Ên; trong khi nhiều người khác thì không (xin xem Hê La Man 16:1–8). Xét trên nhiều phương diện, thì ngày nay cũng không phải là quá khác biệt.

Các em sẽ lựa chọn điều gì? Liệu các em sẽ lắng nghe vị tiên tri chứ?

Chủ Tịch Nelson đã dạy:

[Các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải] có lẽ không luôn luôn nói cho người ta nghe điều họ muốn nghe. Các vị tiên tri thường hiếm khi được mọi người yêu mến. Nhưng chúng tôi sẽ luôn luôn giảng dạy lẽ thật!”

Khi lắng nghe vị tiên tri và hành động theo lời của ông, các em sẽ thấy rằng sự hướng dẫn mang tính tiên tri của ông sẽ bảo vệ, ban phước và giúp đỡ các em trong suốt cuộc đời của mình.

In