2008
CÓ LỐI SỐNG PHẢN ẢNH NHỮNG LỜI GIẢNG DẠY CỦA NGÀI
Tháng Ba năm 2008


CÓ LỐI SỐNG PHẢN ẢNH NHỮNG LỜI GIẢNG DẠY CỦA NGÀI

Tôi đang học năm thứ năm ngành nhân chủng học thì tôi nhận được một bài học về giá trị của một tấm gương. Mỗi lần vị giáo sư của chúng tôi bước vào lớp, ông đều bắt gặp hình mình—do một số bạn cùng lớp tôi vẽ—trên bảng. Và mỗi lần như vậy, vị giáo sư thường yêu cầu chúng tôi xóa đi. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nói gì về điều đó.

Tôi rất cảm kích trước sự khôn ngoan và khiêm nhường của vị giáo sư của chúng tôi, và tôi trở nên tò mò về giáo hội mà ông thuộc vào. Tôi biết được rằng ông là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi quyết định nhận những bài thảo luận của người truyền giáo, và tôi chịu phép báp têm vào ngày 10 tháng Chín năm 2000. Người mà đã cho tôi thấy tấm gương trong lối sống của ông trở thành vị chủ tịch chi nhánh của tôi.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su là tấm gương tột bậc của chúng ta. Việc noi theo Ngài là lý do để chúng ta, là Các Thánh Hữu Ngày Sau, sống một cuộc sống tốt lành. Rồi chúng ta cũng có thể giảng dạy qua tấm gương.

In