“1 Nê Phi 8:19–38: Giữ Vững Lời của Thượng Đế” Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)
“1 Nê Phi 8:19–38: Giữ Vững Lời của Thượng Đế” Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn
1 Nê Phi 8:19–38
Giữ Vững Lời của Thượng Đế
Nhiều người trên thế gian muốn cảm nhận niềm vui và tình thương yêu nhưng không biết tìm nó ở đâu. Qua khải tượng của mình về cây sự sống, Lê Hi đã biết được về con đường chúng ta phải đi và cách ở trên con đường này để vui hưởng những phước lành từ tình yêu thương của Thượng Đế. Bài học này có thể giúp em tuân theo lời của Thượng Đế để hướng dẫn em đến những phước lành lớn nhất của Ngài.
Thường xuyên cầu nguyện cho học viên.Cha Thiên Thượng biết rõ từng học viên của anh chị em. Khi anh chị em cầu nguyện lên Ngài, Ngài có thể giúp anh chị em nhận biết các nhu cầu của học viên và soi dẫn cho anh chị em các cách thức để đáp ứng những nhu cầu đó. Hãy lắng nghe những sự thúc giục khi anh chị em chuẩn bị giảng dạy và trong suốt bài học.
Học viên chuẩn bị: Hãy thường xuyên cầu nguyện cho học viên của anh chị em. Cha Thiên Thượng biết rõ từng học viên của anh chị em. Khi anh chị em cầu nguyện lên Ngài, Ngài có thể giúp anh chị em nhận biết các nhu cầu của học viên và soi dẫn cho anh chị em các cách thức để đáp ứng những nhu cầu đó. Hãy lắng nghe những sự thúc giục khi anh chị em chuẩn bị giảng dạy và trong suốt bài học.
Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi
Khải tượng của Lê Hi
Hãy dành một chút thời gian để xem bức tranh này về khải tượng của Lê Hi. Bức tranh bao gồm cái cây tượng trưng cho tình thương yêu của Thượng Đế và trái của cây ấy, tượng trưng cho những phước lành được ban qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem David A. Bednar, “Lehi’s Dream: Holding Fast to the Rod,” Ensign, tháng Mười năm 2011, trang 32–37). Bức tranh cũng thêm vào một số yếu tố.
-
Bức tranh này có gì gây ấn tượng với em?
-
Em có thể học hỏi được gì từ những gì mình quan sát được?
Chủ Tịch Boyd K. Packer (1924–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã giải thích:
Anh chị em có thể nghĩ rằng giấc mơ hay khải tượng của Lê Hi không có ý nghĩa đặc biệt nào đối với mình, nhưng thật ra thì có đấy. Anh chị em đang ở trong giấc mơ đó; tất cả chúng ta đều đang ở trong giấc mơ đó. (Boyd K. Packer, “Finding Ourselves in Lehi’s Dream,” , tháng Tám năm 2010, trang 22)
Khi em nghiên cứu bài học này, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Cha Thiên Thượng để hiểu khải tượng của Lê Hi có thể liên quan như thế nào đến cuộc sống của em. Hãy tìm kiếm những lẽ thật có thể giúp em nhận được niềm vui đã hứa qua Đấng Cứu Rỗi, cũng như những trở ngại em có thể cần phải tránh hoặc vượt qua.
Nhiều người đang tiến bước
Trong giấc mơ của mình, Lê Hi nhìn thấy “những đám đông không kể xiết” (1 Nê Phi 8:21) đang cố gắng tìm đường đến cây sự sống. Họ gặp phải một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đi tới cây sự sống: đám sương mù tối đen, thanh sắt, và đám đông người trong một tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Em có thể thấy ba yếu tố này trong bức tranh trên.
Anh chị em có thể muốn mời học viên vẽ ra hình dung của chính các em về khải tượng trong khi các em học. Học viên có thể thêm vào các chi tiết trong suốt bài học.
Sinh hoạt đọc sau đây rất dài. Mời những học viên có thể gặp khó khăn khi tự đọc để làm việc theo cặp. Khuyến khích học viên chia sẻ với nhau những điều các em tìm thấy và những ấn tượng của các em.
Khi em đọc 1 Nê Phi 8:22–34, hãy tìm kiếm những yếu tố này và em nghĩ các yếu tố đó có thể tượng trưng cho điều gì.
-
Em nghĩ những yếu tố này trong khải tượng của Lê Hi có thể tượng trưng cho điều gì?
Sau này, Nê Phi nhìn thấy trong khải tượng của mình điều cha ông đã nhìn thấy và giải thích những biểu tượng này. Hãy đọc 1 Nê Phi 12:17–18 để xem những điều Nê Phi đã dạy. Ghi lại những điều em đã học được.
Nếu học viên tự vẽ ra hình dung của chính các em về khải tượng, các em có thể ghi chú lên bức vẽ của mình những điều các em đã học được từ lời giải thích của Nê Phi.
Để giúp học viên thảo luận về những điều các em đã học được và cách áp dụng những điều đó vào cuộc sống của mình, hãy cân nhắc đặt ra các câu hỏi như sau:
-
Tòa nhà rộng lớn vĩ đại và đám sương mù tối đen giống với điều gì trong thời đại của chúng ta?
-
Những trở ngại này khiến con người ngày nay mất phương hướng như thế nào?
-
Em đã học được điều gì là quan trọng cần phải hiểu về cuộc hành trình của mình trong cuộc sống?
Có thể là có ích cho học viên khi thảo luận thêm về đám sương mù tối đen và tòa nhà rộng lớn vĩ đại bằng cách đặt ra các câu hỏi sau:
-
Tại sao Chúa miêu tả những trở ngại theo cách này?
-
Các em nghĩ tại sao nhiều người tìm cách ở trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại?
Hãy suy ngẫm về những cám dỗ em gặp phải và tính kiêu căng có thể ảnh hưởng đến em trong các phương diện nào. Hãy suy ngẫm xem làm thế nào những điều này có thể khiến em bị xao lãng hoặc cản trở khả năng của em để đến cùng Đấng Ky Tô và cảm nhận tình thương yêu của Thượng Đế.
Sự giúp đỡ Thượng Đế ban cho chúng ta
Trong khải tượng của Lê Hi, Thượng Đế cũng đã chuẩn bị những cách thức để giúp con cái của Ngài đến với cây sự sống. Có “một con đường chật và hẹp” (1 Nê Phi 8:20) dẫn đến cây sự sống. Dọc đường đi, Ngài đã cung cấp một “thanh sắt” hướng dẫn cho mọi người (1 Nê Phi 8:19, 24, 30).
-
Em nghĩ việc thanh đó được làm bằng sắt có thể quan trọng như thế nào?
Hãy đọc 1 Nê Phi 15:23–25 để khám phá những điều Nê Phi đã dạy về ý nghĩa của thanh sắt và những lời hứa của ông về nó.
-
Em chú ý đến điều gì nhất trong những câu này?
Học viên vẽ khải tượng có thể thêm vào con đường và thanh sắt và những điều mà nó tượng trưng. Mời học viên tóm lược những điều các em đã học được về thanh sắt và thanh sắt đó có thể giúp ích cho các em như thế nào. Sau đây là một lẽ thật có thể hữu ích.
Một lẽ thật chúng ta có thể học được là nếu nghe theo và giữ vững lời của Chúa, thì những cám dỗ của kẻ nghịch thù sẽ không thắng được chúng ta.
-
Làm thế nào những lời của Chúa trong thánh thư và qua các vị tiên tri của Ngài có thể cung cấp sự an toàn và sức mạnh trong những lúc cám dỗ đến?
-
Có một số ví dụ nào về cách mà lời của Thượng Đế có thể dẫn dắt chúng ta nhận được những phước lành và niềm vui mà Đấng Cứu Rỗi ban cho qua Sự Chuộc Tội của Ngài?
-
Lẽ thật này dạy em điều gì về Chúa?
Nếu thảo luận thêm về thanh sắt mang lại lợi ích cho học viên, thì một hoặc nhiều câu hỏi sau đây có thể hữu ích:
-
Tại sao Chúa có thể đã mô tả lời nói của Ngài như một thanh sắt?
-
“Hãy nghe lời của Thượng Đế, và … giữ vững lời ấy” có nghĩa là gì? (1 Nê Phi 15:24).
-
Có một số cách thức khác nhau nào để chúng ta có thể đọc, nghe hoặc nhận được lời của Thượng Đế?
Học viên nào đang vẽ khải tượng có thể thêm một vài câu thánh thư tham khảo dọc theo thanh sắt giúp cá nhân các em tiếp tục ở trên con đường, vượt qua những cám dỗ hoặc nhận được các phước lành từ Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Nếu học viên cần trợ giúp khi tìm thánh thư, các em có thể tra cứu các phần tham khảo có sử dụng thuật ngữ “lời của Thượng Đế” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Cân nhắc chia sẻ một ví dụ cá nhân với cả lớp hoặc mời một học viên tình nguyện chia sẻ.
Để kết thúc bài học này, hãy suy ngẫm xem em đang ở đâu trong khải tượng đó. Em đã đến cùng Đấng Cứu Rỗi ra sao, và em đang tiếp tục phấn đấu để đến cùng Ngài như thế nào? Em gặp phải những sự xao lãng và cám dỗ nào? Bằng cách nào Chúa đang giúp em qua lời của Ngài?
Cân nhắc đánh giá mục tiêu học tập thánh thư của em và mục tiêu đó đang giúp em như thế nào, cũng như bất kỳ sự cải tiến hoặc thay đổi nào em muốn thực hiện. Nếu em không có mục tiêu học tập, thì hãy cân nhắc dành vài phút để đặt ra một mục tiêu.