Lớp Giáo Lý
Mô Rô Ni 10:1–7: Nhận Được Chứng Ngôn của Riêng Em về Sách Mặc Môn


“Mô Rô Ni 10:1–7: Nhận Được Chứng Ngôn của Riêng Em về Sách Mặc Môn”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2024)

“Mô Rô Ni 10:1–7”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Mô Rô Ni 10:1–7

Nhận Được Chứng Ngôn của Riêng Em về Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
giới trẻ đang đọc Sách Mặc Môn

Em có cảm thấy những ấn tượng hoặc cảm nhận từ Thánh Linh rằng Sách Mặc Môn là chân chính không? Nếu vậy, những kinh nghiệm và hành động nào đã giúp em đạt được điều này? Trong một số bài viết cuối cùng của mình, Mô Rô Ni đã nhấn mạnh rằng Thượng Đế là nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật. Qua Thượng Đế, chúng ta có thể nhận được một chứng ngôn cá nhân về tính chân thực của Sách Mặc Môn, tính xác thực về Chúa Giê Su Ky Tô, và “lẽ thật của tất cả mọi điều” “bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:5). Bài học này có thể giúp em tự mình biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính.

Hãy tập trung vào các nguyên tắc cải đạo. Hãy giúp học viên khám phá giáo lý và các nguyên tắc có thể củng cố mối quan hệ của các em với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy khuyến khích học viên phân tích cách mà những lẽ thật này có thể làm gia tăng sự cải đạo của các em và giúp các em hành động trong đức tin.

Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên đọc Mô Rô Ni 10:1–7, và tìm kiếm bất kỳ từ hoặc cụm từ nào mà giúp các em hiểu những điều cần thiết để biết lẽ thật về Sách Mặc Môn.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Một chứng ngôn về Sách Mặc Môn

Hãy suy nghĩ xem câu nào sau đây mà em cảm thấy đúng với mình nhất khi em mới bắt đầu nghiên cứu Sách Mặc Môn:

  • Tôi không chắc mình có biết Sách Mặc Môn là chân chính hay không.

  • Tôi tin tưởng vào lời những người khác nói với tôi rằng Sách Mặc Môn là chân chính.

  • Tôi đã cảm thấy những ấn tượng từ Đức Thánh Linh rằng Sách Mặc Môn là chân chính.

Hãy suy ngẫm chứng ngôn của em về Sách Mặc Môn bây giờ. Khi em nghiên cứu, hãy suy nghĩ về các bước tiếp theo mà Chúa muốn em thực hiện để có được, gia tăng hoặc duy trì sự vững chắc trong chứng ngôn của em.

Lời khuyên nhủ của Mô Rô Ni

Sau khi ghi lại một số lời dạy của cha mình, Mô Rô Ni đã dạy cách bất cứ ai cũng có thể tự mình biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính.

Hãy đọc Mô Rô Ni 10:3–5 và cân nhắc đánh dấu những điều Mô Rô Ni đã nói về cách chúng ta có thể biết lẽ thật về Sách Mặc Môn. Anh chị em cũng có thể cân nhắc cho học viên xem video “Moroni Invites All to Come unto Christ (Mô Rô Ni Mời Tất Cả Mọi Người Đến cùng Đấng Ky Tô)” từ phút 4:39 đến 5:32, có sẵn trên trang ChurchofJesusChrist.org.

Mô Rô Ni 10:4–5 là một đoạn thông thạo giáo lý. Hãy cân nhắc đánh dấu các đoạn thông thạo giáo lý theo một cách riêng biệt để em có thể dễ dàng tìm ra đoạn đó. Trong bài học tiếp theo, em sẽ có cơ hội thực hành áp dụng giáo lý được dạy trong đoạn này vào một câu hỏi hoặc một tình huống.

Hãy cân nhắc viết câu dở dang sau đây lên trên bảng và mời học viên hoàn thành câu đó trong nhật ký ghi chép việc học tập của các em. Sau đó, hãy mời các em hoàn thành cùng với cả lớp ở trên bảng.

  • Tôi có thể biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính bởi quyền năng của Đức Thánh Linh khi tôi …

Sinh hoạt tiếp theo được tổ chức với ba cụm từ trong lời khuyên bảo của Mô Rô Ni. Hãy suy ngẫm cách anh chị em có thể giúp học viên gia tăng sự hiểu biết của các em về ba cụm từ này. Anh chị em có thể chia học viên thành các nhóm nhỏ và chỉ định cho mỗi nhóm một trong các sinh hoạt nghiên cứu sau đây. Hãy xác định xem có nên trưng ra hướng dẫn cho những sinh hoạt này hay không hoặc cung cấp cho mỗi nhóm một bản sao riêng. Sau khi các nhóm thảo luận câu trả lời của mình, các em có thể chia sẻ với cả lớp. Học viên cũng có thể tóm tắt những ý kiến của mình bên cạnh câu trên bảng.

Đọc Sách Mặc Môn

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mô tả một số phước lành mà chúng ta có thể nhận được nhờ nghiên cứu Sách Mặc Môn. Hãy nghĩ về cách mà em có thể đã trải qua những phước lành này khi nghiên cứu sách đó.

Tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm học hỏi Sách Mặc Môn mỗi ngày, các anh chị em sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn—mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình học hỏi, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra, và các anh chị em sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của mình và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của mình. (Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 62–63)

  • Em đã từng có được bất kỳ phước lành nào mà Chủ Tịch Nelson đã hứa với những người nghiên cứu Sách Mặc Môn chưa?

Hãy mời học viên nào mà sẵn sàng để chia sẻ về việc mà các em đã có được những phước lành này như thế nào. Hãy chắc chắn không làm cho bất kỳ học viên nào cảm thấy ngại ngùng nếu các em không thể nghĩ ra bất kỳ kinh nghiệm nào. Hãy đảm bảo với các em rằng các em vẫn có thể có được những phước lành này khi tiếp tục nghiên cứu Sách Mặc Môn.

Việc nhận ra những phước lành đến từ việc đọc Sách Mặc Môn có thể xác nhận rằng sách đó là chân chính và đến từ Thượng Đế.

Suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa

  • Có một số ví dụ nào trong thánh thư về những người nhận được lòng thương xót của Chúa? Em có thể tra cứu một vài câu, chẳng hạn như Nê Phi (2 Nê Phi 4:20–25), An Ma Con (An Ma 36:17–21), hoặc dân Nê Phi được Đấng Cứu Rỗi chữa lành trong chuyến viếng thăm của Ngài (3 Nê Phi 17:6–9).

  • Có một số ví dụ nào về lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của các em hoặc cuộc sống của một người nào đó mà em biết?

  • Em nghĩ tại sao việc suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa có thể giúp em nhận được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn qua Đức Thánh Linh?

Cầu vấn Thượng Đế với một tấm lòng chân thành, chủ ý thực sự và đức tin nơi Đấng Ky Tô

  • Em nghĩ cầu vấn Thượng Đế với một tấm lòng chân thành có nghĩa là gì? Với chủ ý thực sự có nghĩa là gì? Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là gì (Mô Rô Ni 10:4)? Nếu em cần trợ giúp để trả lời câu này, hãy đọc Joseph Smith—Lịch Sử 1:10–17, tìm kiếm cách thiếu niên Joseph Smith đã đưa ra lời cầu nguyện của ông với một tấm lòng chân thành, chủ ý thật sự và đức tin nơi Đấng Ky Tô. (Lưu ý: Cụm từ chủ ý thực sự có nghĩa là sau khi em nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình, thì em sẽ chân thành hành động theo điều mặc khải mà em đã nhận được.)

  • Làm thế nào mà việc làm điều này có thể giúp chúng ta nhận được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn qua Đức Thánh Linh?

Chứng ngôn cá nhân của tôi về Sách Mặc Môn

Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm của ông khi áp dụng lời hứa của Mô Rô Ni. Hãy đọc lời phát biểu sau đây hoặc xem video “Một Chứng Ngôn Sống Động” từ phút 13:51 đến 14:31, có sẵn trên trang ChurchofJesusChrist.org.

Tôi hy vọng rằng các em đều đã tự mình thử lời hứa đó hoặc các em sẽ sớm làm điều đó. Câu trả lời có thể không đến bằng một kinh nghiệm thuộc linh đơn giản và mạnh mẽ. Đối với tôi, thoạt tiên câu trả lời đến một cách lặng lẽ. Nhưng câu trả lời đó đến càng mạnh mẽ hơn mỗi lần tôi đọc và cầu nguyện về Sách Mặc Môn.

Tôi không phụ thuộc vào điều đã xảy ra trong quá khứ. Để giữ cho chứng ngôn sống động của tôi về Sách Mặc Môn được vững chắc, tôi thường xuyên nhận được lời hứa của Mô Rô Ni. Tôi không xem phước lành [của việc nhận được] một chứng ngôn là điều tôi sẽ luôn luôn đương nhiên có. (Henry B. Eyring, “Một Chứng Ngôn Sống Động”, Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 127)

  • Những lời của Chủ Tịch Eyring có thể áp dụng như thế nào cho chúng ta cho dù chúng ta có đọc Sách Mặc Môn bao nhiêu lần?

  • Đức Thánh Linh có thể làm chứng cho chúng ta về sự chân chính của Sách Mặc Môn bằng những cách nào?

  • Một chứng ngôn về Sách Mặc Môn có thể củng cố mối quan hệ của em với và chứng ngôn về Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

Hãy mời học viên chia sẻ những lời chứng của các em về Sách Mặc Môn và cách mà các em biết được sách đó là chân chính. Anh chị em cũng có thể chia sẻ lời chứng của riêng mình.

Phần sau đây có thể giúp học viên áp dụng Mô Rô Ni 10:3–5.

Hãy viết vào nhật ký ghi chép việc học tập những điều em có thể làm để áp dụng các nguyên tắc được dạy trong Mô Rô Ni 10:3–5. Hãy suy ngẫm về cách em có thể tiếp tục nghiên cứu Sách Mặc Môn, suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa và cầu xin Thượng Đế làm chứng qua Đức Thánh Linh. Em sẽ làm những điều này ở đâu và khi nào? Chúa có thể trả lời những lời cầu xin của các em bằng cách nào?

In