Lớp Giáo Lý
Mô Rô Ni 10:26–34: “Hãy Đến cùng Đấng Ky Tô”


“Mô Rô Ni 10:26–34: ‘Hãy Đến cùng Đấng Ky Tô’”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2024)

“Mô Rô Ni 10:26–34”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Mô Rô Ni 10:26–34

“Hãy Đến cùng Đấng Ky Tô”

Hình Ảnh
Đấng Cứu Rỗi với cánh tay đang dang ra

Chúng ta được gửi đến thế gian để học hỏi và phát triển để chúng ta có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. Để giúp chúng ta, Cha Thiên Thượng đã phái Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài cũng đã kêu gọi các vị tiên tri giảng dạy và làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. Trong những câu cuối cùng của Sách Mặc Môn, Mô Rô Ni đã mời tất cả mọi người noi theo Đấng Cứu Rỗi. Bài học này có thể giúp em “đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài” (Mô Rô Ni 10:32).

Khuyến khích học viên cố gắng để trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy giúp học viên nhận ra những sự thúc giục từ Đức Thánh Linh để xác định những cách mà các em có thể trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Hãy khuyến khích các em thành tâm suy ngẫm các bước cụ thể mà các em có thể thực hiện trong nỗ lực của mình để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn.

Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp để sẵn sàng chia sẻ xem các em nghĩ cụm từ “đến cùng Đấng Ky Tô” có nghĩa là gì. Học viên có thể tìm kiếm cụm từ này trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm nếu các em cần sự giúp đỡ.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Lưu ý: Bài học này tập trung vào giáo lý được dạy trong Mô Rô Ni 10:26–34. Học viên sẽ có cơ hội báo cáo về những kinh nghiệm của các em khi nghiên cứu toàn bộ Sách Mặc Môn trong bài học “Đánh Giá Việc Học Tập của Em 10”.

Những Mục Đích của Sách Mặc Môn

Hãy cân nhắc trưng ra một hình ảnh về nhiều vật dụng khác nhau hoặc mang những đồ vật này đến lớp. Hãy yêu cầu học viên tóm tắt mục đích của mỗi vật dụng. Sau đó, hãy giơ một quyển Sách Mặc Môn lên và thảo luận về các mục đích của sách.

Trong trang tựa của Sách Mặc Môn, Mô Rô Ni đã tuyên bố rằng Sách Mặc Môn được viết ra để thuyết phục chúng ta rằng “Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô”. Từ “Đấng Ky Tô” có “nghĩa tương đương của tiếng Hy Lạp là Đấng Mê Si. Nó có nghĩa là Đấng Tiên Tri, Thầy Tư Tế, Vua và Đấng Giải Cứu chịu xức dầu” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Đấng Mê Si”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  • Việc nghiên cứu Sách Mặc Môn đã củng cố niềm tin của em nơi Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

  • Việc nghiên cứu Sách Mặc Môn đã giúp em noi theo Chúa Giê Su Ky Tô ra sao?

    Câu hỏi sau đây là để suy ngẫm cá nhân.

  • Em cảm thấy hiện em đang nỗ lực ở mức nào để noi theo Ngài?

Những lời mời cuối cùng của Mô Rô Ni

Sau khi giảng dạy về những ân tứ của thánh linh và cảnh báo về những hậu quả của sự vô tín ngưỡng, Mô Rô Ni đã nói về Sách Mặc Môn.

Hãy đọc Mô Rô Ni 10:27–29, tìm kiếm những điều Mô Rô Ni đã tiên tri sẽ xảy ra.

  • Em nghĩ gì về việc gặp Mô Rô Ni tại rào phán xét?

Sau đó, Mô Rô Ni đã đưa ra những lời khuyên nhủ, hay là những lời mời cuối cùng của ông.

Hãy đọc Mô Rô Ni 10:30–34, tìm kiếm những điều Mô Rô Ni đã mời chúng ta làm và những phước lành đã hứa mà ông đã chia sẻ.

Mục đích của bài tập sau đây là giúp học viên gia tăng những hiểu biết của các em về một số cụm từ của Mô Rô Ni.

Anh chị em có thể trưng ra bảng biểu sau đây hoặc tạo lại bảng biểu đó lên trên bảng. Nếu anh chị em tạo lại bảng biểu trên bảng, hãy viết tiêu đề của mỗi cột và yêu cầu học viên đọc Mô Rô Ni 10:30–34 và liệt kê những cụm từ phù hợp vào mỗi cột. Sau đó, anh chị em có thể thêm các phần tham khảo thánh thư và công cụ trợ giúp học tập để học viên gia tăng sự hiểu biết của các em.

Hãy cân nhắc chia những lời mời và lời hứa này cho học viên và mời các em giải thích cho cả lớp hiểu ý nghĩa của những lời mời và lời hứa đó. Học viên cũng có thể học theo các nhóm nhỏ. Sau khi đã cho học viên đủ thời gian rồi, hãy mời học viên thảo luận những điều các em đã khám phá ra. Các câu hỏi sau bảng biểu có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thảo luận.

Anh chị em cũng có thể đặt các mảnh giấy với những lời mời, lời hứa và những phần thánh thư liên quan ở xung quanh lớp học. Hãy mời học viên di chuyển quanh phòng và nghiên cứu các lời mời và lời hứa khác nhau.

Những điều chúng ta phải làm (những lời mời của Mô Rô Ni)

Những điều mà Cha Thiên Thượng hứa với chúng ta

Những điều chúng ta phải làm (những lời mời của Mô Rô Ni)

Hãy nắm giữ mọi ân tứ tốt lành. (Xin xem Mô Rô Ni 7:19; Giáo Lý và Giao Ước 6:7.)

Chớ động tới ân tứ xấu xa cùng vật dơ bẩn (Xin xem 2 Nê Phi 4:27–28; Mặc Môn 9:28.)

Hãy chối bỏ tất cả mọi sự không tin kính. (Xin xem Bản Dịch Joseph Smith, Ma Thi Ơ 16:25–29 [trong Bản Dịch Joseph Smith Phụ Lục]; Mô Si A 3:19.)

Yêu mến Thượng Đế với tất cả năng lực, tâm trí, và sức mạnh. (Xin xem Ma Thi Ơ 22:36–38; Ôm Ni 1:26.)

Những điều mà Cha Thiên Thượng hứa với chúng ta

Ân điển của Ngài sẽ đủ và có thể làm cho chúng ta trở nên toàn thiện. (Xin xem 2 Nê Phi 10:24; 25:23; Ê The 12:27; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Ân Điển”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org.)

Chúng ta sẽ được thánh hóa và nhận được sự xá miễn các tội lỗi của mình. (Xin xem 3 Nê Phi 27:20; Giáo Lý và Giao Ước 76:41; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Thánh Hóa”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org.)

Chúng ta sẽ trở nên thánh thiện và không có tì vết. (Xin xem Lê Vi Ký 19:2; Giáo Lý và Giao Ước 87:8; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Thánh Thiện”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org.)

  • Những lời mời hoặc lời hứa nào có ý nghĩa nhất đối với em và tại sao?

  • Làm thế nào mà việc hành động theo những lời mời này có thể giúp em đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô?

  • Chúng ta có thể học các nguyên tắc nào từ Mô Rô Ni 10:30–34?

Một nguyên tắc chúng ta học được là khi đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể được toàn thiện trong Ngài.

“Hãy đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài”

Anh chị em có thể muốn cho học viên xem video “Come unto Christ: 2014 Theme Song” (4:48), có sẵn trên trang ChurchofJesusChrist.org. Trong khi các em xem, hãy mời học viên suy ngẫm xem ân điển của Đấng Cứu Rỗi đã giúp các em như thế nào trong những lúc cần thiết.

  • Chúa Giê Su Ky Tô đã làm gì để chúng ta có thể nhận được những lời hứa trong Mô Rô Ni 10:30–34 và được toàn thiện trong Ngài?

  • Em thấy ân điển (sự giúp đỡ hoặc sức mạnh thiêng liêng) của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đang có tác động như thế nào trong cuộc sống của mình?

Để giúp học viên đến cùng Đấng Ky Tô một cách trọn vẹn hơn, thì hãy cân nhắc chia sẻ chứng ngôn về quyền năng của Đấng Cứu Rỗi để làm toàn thiện và thanh tẩy chúng ta nếu chúng ta đến cùng Ngài.

Những câu hỏi sau đây có thể giúp học viên nghĩ về điều gì đó mà các em có thể làm để đến cùng Đấng Ky Tô và được toàn thiện trong Ngài. Anh chị em có thể muốn trưng ra những câu hỏi sau đây và mời học viên ghi lại câu trả lời của các em vào nhật ký ghi chép việc học tập. Hãy cho học viên thời gian trong lớp để hành động theo những quyết định của các em, nếu có thể. Nếu học viên đang thực hiện các mục tiêu phát triển giới trẻ mà giúp các em đến cùng Đấng Ky Tô, thì các em có thể tiếp tục thực hiện những mục tiêu đó.

  • Có điều gì không tin kính trong cuộc sống mà tôi cần phải chối bỏ không (ví dụ: ảnh hưởng từ các phương tiện truyền thông hoặc thói quen xấu)?

  • Làm thế nào tôi có thể thương yêu Thượng Đế hơn với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình?

  • Làm thế nào mà việc làm những điều này sẽ giúp tôi trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô?

In