Scripture Stories
Cây Sự Sống


“Cây Sự Sống,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

“Cây Sự Sống,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn

1 Nê Phi 8

Cây Sự Sống

Giấc mộng đầy soi dẫn của Lê Hi

Hình Ảnh
Lê Hi nói chuyện với gia đình

Một đêm nọ, Lê Hi đã có một giấc mộng từ Chúa. Ông đã kể cho gia đình về giấc mộng đó.

1 Nê Phi 8:2–4

Hình Ảnh
thiên sứ nói chuyện cùng Lê Hi

Trong giấc mộng của mình, Lê Hi trông thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Người ấy bảo Lê Hi hãy đi theo mình.

1 Nê Phi 8:5–6

Hình Ảnh
Lê Hi trong bóng tối

Lê Hi thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm và trống rỗng. Ông đi bộ trong nhiều giờ. Nhưng bóng tối không hề biến mất. Cuối cùng, Lê Hi đã cầu nguyện để được giúp đỡ.

1 Nê Phi 8:7–8

Hình Ảnh
Lê Hi trông thấy một cái cây đầy trái

Khi Lê Hi vừa cầu nguyện xong, ông thấy một cánh đồng rộng lớn. Trên cánh đồng đó có một cái cây có trái màu trắng. Lê Hi nghĩ trái cây ấy sẽ khiến cho ông hạnh phúc, vì thế ông đã ăn trái cây ấy. Tâm hồn ông ngập tràn niềm hạnh phúc.

1 Nê Phi 8:9-12

Hình Ảnh
Lê Hi ăn trái cây trong lúc Sa Ri A, Sam, và Nê Phi đứng cạnh dòng sông

Trái cây ấy ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào khác. Nó ngọt ngào và thơm ngon. Lê Hi muốn chia sẻ trái đó với gia đình mình. Ông biết rằng trái cây này sẽ khiến cho họ cũng hạnh phúc. Lê Hi trông thấy Sa Ri A, Sam, và Nê Phi đứng bên một dòng sông. Họ trông như đang lạc lối. Lê Hi lớn tiếng gọi họ. Ông gọi họ đến và ăn trái của cây ấy.

1 Nê Phi 8:11–15

Hình Ảnh
La Man và Lê Mu Ên bước ra xa

Sa Ri A, Sam, và Nê Phi đến bên cây và ăn trái cây. Lê Hi tìm kiếm La Man và Lê Mu Ên. Ông cũng muốn họ thưởng thức trái cây ấy. Nhưng họ không chịu đến để ăn trái ấy.

1 Nê Phi 8:16–18

Hình Ảnh
dân chúng đến bên cái cây

Rồi Lê Hi trông thấy một con đường với một thanh sắt dẫn đến cây ấy. Ông thấy nhiều người bước đi trên con đường này. Bỗng nhiên, một bóng tối dày đặc kéo đến. Bóng tối làm cho việc nhìn thấy trở nên khó khăn. Cách duy nhất để đi đến bên cây là bám chặt vào thanh sắt.

1 Nê Phi 8:19–24

Hình Ảnh
bàn tay đang nắm thanh sắt

Một số người rời khỏi con đường và lạc lối. Những người khác nắm chặt thanh sắt và tiến về phía trước.

1 Nê Phi 8:23–24

Hình Ảnh
người phụ nữ ăn trái cây

Khi đến được bên cây, họ đã ăn trái cây ấy.

1 Nê Phi 8:24

Hình Ảnh
cây sự sống, dòng sông, và tòa nhà rộng lớn

Lê Hi nhìn lên và thấy một tòa nhà rộng lớn với rất nhiều người bên trong. Họ chế nhạo những người đang ăn trái cây ấy. Một số người ăn trái cây cảm thấy buồn phiền khi những người khác cười nhạo họ, vì vậy họ rời bỏ cây ấy. Họ đi lang thang và lạc lối.

1 Nê Phi 8:25–28, 31–32

Hình Ảnh
mọi người bên cây sự sống

Trong giấc mộng của ông, Lê Hi đã thấy thêm nhiều người nắm chặt thanh sắt. Họ tiến lên từng bước một cho đến khi họ đến bên cây. Rồi họ quỳ xuống bên cây và ăn trái của cây ấy. Họ không nghe theo những người bên trong tòa nhà. Họ chọn ở lại bên cây.

1 Nê Phi 8:30, 33

Hình Ảnh
Lê Hi nói chuyện với gia đình

Khi Lê Hi thức dậy, ông lo lắng về La Man và Lê Mu Ên. Trong giấc mộng của ông, họ đã không ăn trái cây ấy. Lê Hi rất yêu thương La Man và Lê Mu Ên. Ông hy vọng rằng họ sẽ ở gần Chúa. Ông mời gọi họ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.

1 Nê Phi 8:36–38

In