Scripture Stories
Lá Cờ Tự Do


“Lá Cờ Tự Do,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

Alma 46–50

Lá Cờ Tự Do

Bảo vệ quyền để tin nơi Thượng Đế

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia dang tay ra trước dân chúng trong lúc họ reo hò cổ vũ

A Ma Lịch Gia là một người Nê Phi cao to và mạnh mẽ. Hắn muốn trở thành vua. Hắn hứa hẹn sẽ ban quyền hành cho những ai giúp đỡ hắn. Nhiều người thích hắn và cố gắng khiến người khác đi theo hắn. A Ma Lịch Gia dẫn dắt dân chúng làm những điều xấu xa. Hắn và những người đi theo mình muốn giết chết những ai giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô.

An Ma 45:23–24; 46:1–10

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni rời khỏi A Ma Lịch Gia và dân chúng

Lãnh Binh Mô Rô Ni, người lãnh đạo quân đội Nê Phi, tin cậy nơi Chúa Giê Su. Ông biết dân Nê Phi được ban phước vì họ tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Ông rất tức giận vì A Ma Lịch Gia đang dẫn dắt dân chúng rời xa khỏi Thượng Đế, cố để lên làm vua, và tìm cách làm tổn thương người khác.

An Ma 46:9–11, 13–15, 18

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni giơ cao lá cờ tự do

Mô Rô Ni xé áo khoác của mình. Ông viết lên đó rằng người dân cần phải tưởng nhớ tới Thượng Đế, sự tự do và gia đình của họ. Rồi ông treo lá cờ ấy lên trên một cây sào và gọi nó là biểu hiệu của sự tự do. Mô Rô Ni cầu nguyện để có được phước lành từ Thượng Đế. Ông cho dân Nê Phi thấy biểu hiệu tự do và yêu cầu họ cùng với ông chống lại A Ma Lịch Gia.

An Ma 46:12–20, 23–24, 28

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni đứng trước quân lính và gia đình của mình

Người dân mặc lên chiếc áo giáp của họ và chạy đến bên Mô Rô Ni. Họ đã sẵn sàng để chiến đấu cho Thượng Đế, tổ ấm, gia đình và sự tự do của mình. Họ đã lập một giao ước, hay một lời hứa đặc biệt, với Thượng Đế rằng họ sẽ luôn luôn noi theo Ngài. Thế rồi, họ đã sẵn sàng chiến đấu với A Ma Lịch Gia.

An Ma 46:21–22, 28

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia và một vài binh lính của hắn bỏ chạy

Quân đội của Mô Rô Ni rất đông đảo. A Ma Lịch Gia đã rất sợ hãi. Hắn cố gắng chạy trốn cùng với những người muốn theo hắn. Nhưng nhiều người trong số họ lo lắng rằng A Ma Lịch Gia đang chiến đấu vì những lý do sai lầm. Nhiều người đã không đi theo hắn nữa. Quân đội của Mô Rô Ni đã ngăn chặn những ai vẫn muốn theo A Ma Lịch Gia, nhưng A Ma Lịch Gia và một vài người khác đã chạy thoát.

Alma 46:29–33

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia thương lượng với dân La Man

A Ma Lịch Gia đi đến xứ của dân La Man. Hắn muốn dân La Man giúp mình chiến đấu chống lại dân Nê Phi. Để rồi hắn sẽ có một đạo quân đông đảo và hùng mạnh hơn. Hắn khiến cho nhiều người dân La Man tức giận với dân Nê Phi. Vua của dân La Man ra lệnh cho tất cả người dân La Man chuẩn bị để chiến đấu với dân Nê Phi.

An Ma 47:1

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia quỳ xuống trước vua La Man để nhận mão triều thiên

Nhà vua rất trọng dụng A Ma Lịch Gia. Vua lập A Ma Lịch Gia trở thành một trong những người lãnh đạo quân đội La Man. Nhưng A Ma Lịch Gia muốn có thêm nhiều quyền hành nữa.

An Ma 47:1–3

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia đội mão triều thiên

A Ma Lịch Gia lập ra một mưu kế để cai trị dân La Man. Hắn tiếp quản toàn bộ quân đội người La Man. Sau đó hắn bảo các tôi tớ của mình hành thích nhà vua và loan tin giả về việc ai đã làm điều đó.

An Ma 47:4–26

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia giơ cao nắm đấm trước mặt quân La Man trong khi họ đang hò reo cổ vũ

A Ma Lịch Gia giả vờ tức giận vì nhà vua đã bị hành thích. Người dân La Man đã rất quý mến A Ma Lịch Gia. Hắn kết hôn với hoàng hậu và trở thành vị vua mới. Hắn cũng muốn cai trị dân Nê Phi. Hắn nói xấu về dân Nê Phi để người dân La Man tức giận họ. Chẳng bao lâu, nhiều người La Man đã muốn chiến đấu với người Nê Phi.

An Ma 47:25–35; 48:1–4

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni và quân lính của ông xây tường thành

Trong khi A Ma Lịch Gia có được quyền hành bằng sự giả dối, Mô Rô Ni đã chuẩn bị để cho người dân Nê Phi tin cậy vào Thượng Đế. Ông đặt lá cờ tự do trên mọi tháp cao trong xứ để nhắc nhở họ về lời hứa của họ. Quân đội của Mô Rô Ni cũng chuẩn bị để đối phó chiến tranh cho các thành phố của người Nê Phi. Họ xây tường thành và đào các chiến hào để làm cho các thành phố được an toàn và vững mạnh hơn.

An Ma 46:36; 48:7–18

Hình Ảnh
Quân lính của A Ma Lịch Gia bắn tên vào thành phố Nê Phi

Khi quân đội La Man đến gây chiến, họ không thể tiến quân vào các thành phố của dân Nê Phi. Họ bị ngăn chặn bởi tường thành và các chiến hào mà quân của Mô Rô Ni đã xây dựng. Nhiều quân lính người La Man đã tử trận khi họ tấn công dân Nê Phi. A Ma Lịch Gia rất tức giận. Hắn hứa sẽ giết chết Mô Rô Ni.

An Ma 49:1–27

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni nói chuyện với dân Nê Phi sau trận chiến

Người dân Nê Phi tạ ơn Thượng Đế đã giúp đỡ và bảo vệ họ. Họ làm cho các thành phố của họ được an toàn hơn và xây cất thêm nhiều thành phố hơn. Cuộc chiến với dân La Man vẫn tiếp tục, nhưng Thượng Đế đã giúp Mô Rô Ni và quân đội của ông giữ cho dân Nê Phi được an toàn. Dân Nê Phi rất đỗi vui mừng. Họ vâng lời Thượng Đế và tiếp tục trung tín với Ngài.

An Ma 49:28–30; 50:1–24

In