Scripture Stories
Cô Ri An Tôn


“Cô Ri An Tôn,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

An Ma 39–42

Cô Ri An Tôn

Hướng đến Chúa một lần nữa

Hình Ảnh
Cô Ri An Tôn đang giảng dạy cho dân chúng

Cô Ri An Tôn là một trong các con trai của An Ma. Anh đi cùng với cha, anh trai Síp Lân của mình, và những người khác để giảng dạy một nhóm người gọi là dân Giô Ram về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

An Ma 31:5–7; 32:1

Hình Ảnh
Cô Ri An Tôn uống rượu với dân chúng

Trong khi đang ở với dân chúng, Cô Ri An Tôn bị cám dỗ để phạm tội. Thay vì vâng lời Chúa, anh đã chọn làm những điều trái với các lệnh truyền của Thượng Đế. Vì những điều Cô Ri An Tôn đã làm nên một số dân Giô Ram đã không tin những gì An Ma và các con trai ông giảng dạy.

An Ma 39:2–5, 11–12

Hình Ảnh
An Ma nói chuyện với Cô Ri An Tôn

An Ma mời Cô Ri An Tôn hối cải và tìm đến Chúa để được tha thứ. Cô Ri An Tôn đã lo lắng về những phần trong kế hoạch của Chúa. An Ma đã giúp con trai mình hiểu về kế hoạch hạnh phúc của Chúa, Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, sự phục sinh, và cuộc sống sau khi chết. An Ma nhắc Cô Ri An Tôn nhớ rằng Chúa có một công việc để cho anh thực hiện.

An Ma 39:7–9, 13–19; 40–42

Hình Ảnh
Cô Ri An Tôn đang giảng dạy cho dân chúng

Cô Ri An Tôn nghe theo cha mình. Anh có đức tin nơi Chúa Giê Su và đã hối cải tội lỗi của mình. Anh đã học được rằng Chúa là Đấng công bình, cũng đầy yêu thương và nhân từ. Cô Ri An Tôn giảng dạy một lần nữa với cha và anh của mình. Họ giảng dạy nhiều người về niềm vui và bình an của sự hối cải và về việc sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

An Ma 42:30–31; 43:1–2; 48:17–18

In